Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 12-08-2021] Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà nhân tâm nổi lên, ức chế không vững, thanh trừ không xong, thuận theo đó, vật chất bất hảo bị ép nhập vào thân thể. Lúc ra khỏi nhà, tôi tự vấn bản thân: “Tôi là ai?” Tôi có câu trả lời như sau: “Tôi là vị Thần có quang diệm vô tế đồng hóa Chân-Thiện-Nhẫn.” Trong nháy mắt, thân thể tôi biến thành cao lớn, những thứ quấn quýt trong tâm mãi không buông biến thành nhỏ bé, dường như tôi chỉ cần nhấc chân lên là có thể bước qua.

Khi phát chính niệm vào buổi sáng, từ đáy lòng tôi xuất ra tiếng nói: “Tôi là chủ nguyên thần, tôi phải làm chủ thân thể!” Tôi liền cảm thấy chủ nguyên thần của mình đã xông phá ra khỏi không quá nhiều lớp vỏ. Tôi biết mặt Thần của tôi đã sống dậy. Tôi khóc nức nở, trong tâm gọi Sư phụ. Từ đó về sau, tư duy đã phát sinh một số chuyển biến, không còn ở trong quan niệm của con người nữa, tôi có thể nhận thức được Pháp lý muốn gì có nấy giảng trong sách Chuyển Pháp Luân.

Lúc đó, tôi thực sự tràn ngập hạnh phúc, trong tâm chất đầy thiện lương và mỹ hảo, từ trong tâm nhìn thấy ai cũng tốt, nhìn bà lão ngoài 80 tuổi ở điểm luyện công thấy rất thân quen, giống như người nhà của mình vậy, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Mặc dù hiện nay tôi đang trải qua ma nạn rất lớn, nhưng nó tuyệt không ảnh hưởng đến tâm tình của tôi, tôi thấy vui mừng và mãn nguyện, đồng tu ở điểm luyện công nói: “Bạn xem, bạn lúc nào cũng tươi cười, sắc mặt rất tốt.” Tôi nói đúng vậy, một sinh mệnh đã đắc Pháp có thể không vui mừng sao?

Bậc Chính Giác tiến bước sang tân vũ trụ

Trên trang bìa của Tập san Minh Huệ bản mới có ghi hai câu: “Trong khi hoàn thành sứ mệnh, đề cao tâm tính. Trong tu luyện Chính Pháp, tu thành bậc Chính Giác của tân vũ trụ.” Tôi bèn nghĩ: “bậc Chính Giác của tân vũ trụ” sẽ như thế nào nhỉ?

Trong kinh văn mới Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân, tân vũ trụ là mỹ hảo thuần tịnh, tràn đầy sinh cơ. Trong những bài giảng Pháp thời trước, tân vũ trụ là vô tư, vị công, là không chấp trước tự ngã. Trong sách Chuyển Pháp Luân, tân vũ trụ là chính giác và thiện lương, là tính bản thiện.

Những lúc tiêu cực, tiêu trầm, bó tay bất lực, bi quan, thất vọng, buồn bã, tôi bèn nghĩ: Tôi là sinh mệnh của tân vũ trụ, tràn đầy sinh cơ, bởi vì Sư phụ giảng:

”… vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi liền trở nên tràn đầy sức mạnh và tín tâm, những vật chất bại hoại bất hảo kia rất nhanh rời khỏi tôi.

Khi tư tưởng hướng sang khuyết điểm của người khác, khinh thường người khác và những việc xảy ra trước đây, tôi bèn nghĩ ta là sinh mệnh của tân vũ trụ đồng hóa Chân-Thiện-Nhẫn, ta là sinh mệnh thuần tịnh, các ngươi không phải là ta, lúc phát chính niệm rất dễ giải quyết chúng.

Lúc nảy sinh vấn đề với người khác, tranh đấu tới lui, phẫn nộ bất bình, tôi bèn nghĩ chân ngã là thiện lương, là tính bản thiện, các ngươi không phải là ta, trừ bỏ toàn bộ, thế nên vượt quan rất nhanh.

Khi ý kiến bản thân không được chấp nhận, nhìn thấy người khác không thuận mắt, tôi bèn nhắc nhở bản thân, chân ngã là “không chấp trước vào cái tôi”, không thoải mái trong tâm, đây không phải là chân ngã, nếu phân biệt rõ ràng thì sẽ vượt qua được tốt.

Khi cựu thế lực tà ác cưỡng chế vào tôi, từng tư từng niệm chân chính cảnh cáo chúng, tôi là quy về Đại Pháp quản, bất cứ ai cũng không xứng đáng quản tôi, sau khi phát chính niệm, tôi liền thanh trừ chúng, chỉ cần tôi nhớ ra mình là ai, thì vượt quan sẽ tốt. Nhưng thỉnh thoảng chấp trước quá mạnh, lăn lộn cả nửa ngày cũng không nhớ ra mình là ai, thì nó sẽ dây dưa kéo dài.

Bên trên là một chút thiển ngộ ở giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào không phù hợp Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Đệ tử cảm tạ Sư phụ luôn luôn bảo hộ, cảm ơn các bạn đồng tu giúp đỡ!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/12/找到「真我」真好-429189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/15/195080.html

Đăng ngày 10-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share