Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2021] Sau khi đọc một bài viết trên trang Minh Huệ, tôi cảm thấy việc chia sẻ kinh nghiệm của mình về duyên phận rất quan trọng. Trong nhóm học Pháp của chúng tôi, rất nhiều học viên lập tức ra về sau khi học Pháp của Sư phụ xong. Điều này không phải là an bài của Sư phụ cho chúng ta. Chúng ta nên chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của bản thân và tạo ra một môi trường giúp chúng ta đề cao tầng thứ.

Sư phụ giảng:

“Học Pháp đắc Pháp

Tỷ học tỷ tu

Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Học Pháp đắc Pháp

So học so tu

Mỗi mỗi đối chiếu

Làm thế là tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

Sau khi chúng ta học Pháp cùng nhau, các học viên sẽ chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện và chúng ta nên làm thế nào để có thể đề cao đạt tới tiêu chuẩn của Pháp, hay chúng ta có những thể ngộ gì mới trong thời gian qua. Đây có thể như là tham chiếu cho những học viên đang phải đối mặt với những khó khăn và khảo nghiệm tương tự. Cùng học và chia sẻ trải nghiệm tu luyện là mục đích đúng đắn của nhóm học Pháp. Khi một cá nhân có thái độ đúng đắn trong việc học Pháp, người ấy có thể giữ mình được vững theo tiêu chuẩn của Pháp khi đối diện bất cứ tình huống nào. Họ cũng có thể suy xét bất cứ điều gì họ nhìn và nghe thấy theo tiêu chuẩn của Pháp.

Thấu hiểu qua sự tương đồng

Tình huống của chúng tôi rất giống với một bài viết trên Minh Huệ “ Lời thức tỉnh mỗi cá nhân – Bài học rút ra từ cái chết của một đồng tu”. Bài chia sẻ viết rằng nếu các đồng tu có thể thiện ý nói rõ với cô Trần rằng việc trèo qua cửa sổ trên tầng 4 để thoát ra là an bài của cựu thế lực và không phải là chính niệm mà người tu luyện nên có, thì có lẽ cô ấy đã không bị rơi từ tầng 4 xuống mà qua đời. Họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và giúp cô ấy đề cao trong tu luyện. Bởi vì các học viên chúng ta là một chỉnh thể, giúp đỡ nhau đề cao là trách nhiệm của chúng ta. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai, mà chỉ mong rằng chúng ta có thể làm tốt hơn trên con đường tu luyện sau này.

Mọi người biết rằng không dễ dàng gì để bước đi đến ngày hôm nay, đặc biệt là người học viên được nhắc đến trong bài viết trên. Cô Trần đã bước ra giảng chân tướng hàng ngày và làm rất tốt, nhưng cô đã bỏ lỡ một vài khía cạnh quan trọng của tu luyện Đại Pháp, đó là học Pháp, hướng nội và tu luyện bản thân. Các đồng tu không nên chỉ nghe việc cô ấy đã thoát ra khỏi nhà tù bằng chính niệm ra sao, mà còn nên giúp cô ấy tìm ra lý do tại sao cô ấy liên tục bị cảnh sát bắt giữ. Chỉ khi cô ấy tự mình tìm ra nó hoặc các đồng tu giúp cô ấy tìm ra “tại sao cô ấy bị bức hại” và tìm ra lý do đằng sau việc này, thì đó mới là trạng thái của người tu luyện và phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Chúng ta không được chỉ ca ngợi học viên khi họ làm tốt, chúng ta còn cần thiện chí chỉ ra thiếu sót của họ khi chúng ta nhìn thấy vấn đề.

An bài của cựu thế lực

Một ngày sau khi học Pháp, Mỹ (biệt danh) đã nhờ tôi chia sẻ với một học viên khác sau khi Mỹ nghe được rằng người học viên này đang phải vượt quan nghiệp bệnh. Tôi nói với Mỹ rằng cô ấy nên đi nói chuyện trực tiếp với người học viên đó. Người học viên đang phải đối mặt với nghiệp bệnh là người có bản sự nhưng lại không vượt qua được khảo nghiệm tu luyện cá nhân. Tôi đã chỉ ra điều này cho các học viên nhiều lần, thậm chí tôi đã có một chút nổi nóng, bởi vì Mỹ và các học viên khác đã quá dựa dẫm vào tôi.

Có lẽ tôi đã quá nổi nóng và không ai chỉ ra cho tôi rằng đó có thể là an bài của cựu thế lực. Tối đó, tôi mơ thấy một người mặc đồ đen nói với một người mặc đồ đen khác rằng: “Cô ấy sẽ ra đi trước”. Vào sáng hôm sau khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã không phủ định giấc mơ đó và nghĩ: “Mình vẫn còn đây mà?” Tôi quyết định ra ngoài để cứu nhiều người hơn, nên tôi đã mang số lượng tờ giảng chân tướng nhiều gấp đôi so với thường ngày. Khi tôi phân phát chúng gần xong ở một tòa chung cư, tôi phát hiện ra một chiếc camera ở tầng một. Tôi phát chính niệm để chiếc camera không nhìn thấy tôi. Tôi đã rời khỏi khu chung cư và đi tới một khu vực khác.

Mặc dù điều này không ảnh hướng tới việc giảng chân tướng của tôi, nhưng không phải tất cả những chúng sinh trong khu chung cư này có cơ hội nhận được chân tướng. Trên đường về nhà, tôi bắt gặp một người đàn ông và quyết định giảng chân tướng cho anh ta, sau đó tôi nhận ra rằng anh ta là một bệnh nhân tâm thần.

Tôi nghĩ: “Hôm nay có gì đó không ổn. Bình thường, tôi sẽ có thể nhìn thấy tầng nào trong khu chung cư có camera bởi vì các học viên đều có công năng. Nhưng sao hôm nay tôi không nhìn thấy nó? Tôi lập tức hiểu ngay rằng tôi đã không phủ nhận giấc mơ đêm qua. Đệ tử Đại Pháp không chịu sự cai quản của bất cứ vị Thần nào khác. Cựu thế lực không có quyền khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp. Vậy tại sao tôi lại có loại giấc mơ đó chứ?”

Sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi đã coi sự tin tưởng của các học viên khác như là gánh nặng và dựa dẫm vào tôi, tôi đã đặt bản thân lên trên các học viên khác. Tôi nghĩ rằng một người tu luyện sẽ không bị bức hại bởi cựu thế lực bởi vì họ tu luyện tốt. Bởi tôi vô tình thừa nhận suy nghĩ này nên tôi đã bị cựu thế lực bức hại. Sau khi phát chính niệm nhiều lần để thanh trừ những niệm đầu bất hảo, tôi lại ra ngoài vào ngày hôm sau, và mọi thứ lại trở lại bình thường.

Tìm kiếm lời khuyên

Khi Mỹ nhìn thấy vấn đề của một học viên khác và tìm một người thứ ba để nói với người học viên đó, điều này không có gì sai. Nhưng tôi nghĩ: nếu bạn gặp rắc rối, đó chẳng phải là cơ hội cho bạn tu luyện hay sao? Nếu bạn không làm tốt nó, chẳng phải bạn sẽ đánh mất cơ hội để tu luyện và đề cao hay sao? Bởi vì đề cao, thăng hoa không phải là chúng ta học được Pháp bao nhiêu, chúng ta đã làm được bao nhiêu hạng mục, hay chúng ta đã cứu được bao nhiêu người, mà là chúng ta đã hướng nội và tu luyện như thế nào khi giải quyết mâu thuẫn, chúng ta có thể chỉ đạo hành vi của mình và đo lường hành vi của người khác dựa theo Pháp hay không? Nếu chúng ta có thể suy xét mọi thứ theo Pháp, điều đó có nghĩa rằng chúng ta học Pháp một cách thực sự. Khi Sư phụ nhìn thấy chúng ta đã đề cao tâm tính, Sư phụ sẽ giúp chúng ta tăng trưởng công lực và nâng cao tầng thứ. Khi một người học viên muốn tìm một học viên khác để trợ giúp về một vấn đề nào đó mà họ nhận ra, thì ít nhất người học viên đó đang nghĩ cho người khác.

Có một số học viên tới học Pháp nhóm vài lần mỗi tuần nhưng không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Có hai nhóm đồng tu như vậy: một nhóm không bao giờ làm tốt ba việc, khó phân biệt điều gì đúng sai, và không có chính kiến. Nhóm còn lại rất tinh tấn trong tu luyện, nhưng bị tình ngăn cản họ nhận ra bất cứ vấn đề gì. Họ cần vứt bỏ chấp trước vào tình và quan niệm người thường trước khi có thể đề cao tầng.

Khi chúng tôi chia sẻ về một học viên nào đó cần sự hỗ trợ, một vài học viên thường đề xuất cung cấp tiền hoặc vật chất, hoặc hỗ trợ phí sinh hoạt. Đây là sự quan tâm nhưng lại chưa thật sự là quan tâm. Đối với người đang trải qua nghiệp bệnh, chúng ta nên giúp họ tăng cường chính niệm và nhìn ra được nguyên nhân gốc rễ. Khi họ đề cao tâm tính, họ sẽ bước ra khỏi lớp vỏ giả tướng một cách tự nhiên và nhảy ra khỏi quan niệm người thường. Sau đó, Sư phụ sẽ loại bỏ hết thảy những vật chất bất hảo và thân thể của họ sẽ được quy chính. Chúng ta không nên bỏ qua một lời nhắc nhở hay một lời động viên đơn giản nào.

Sư phụ đã dạy chúng ta trong mỗi lần giảng Pháp rằng hãy học Pháp nhiều hơn, tĩnh tâm học Pháp, thực sự đọc hiểu Pháp. Chỉ khi chúng ta học hiểu thấu Pháp, chúng ta mới có thể hoà tan trong Pháp và chỉ đạo chúng ta cách giải quyết mâu thuẫn và vấn đề. Nếu các học viên học Pháp chân chính thì mọi thứ chúng ta làm sẽ chính, học Pháp cơ điểm không chính, thì làm việc gì cũng bất chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”].

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/13/427936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/3/194903.html

Đăng ngày 09-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share