Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 31-07-2021] Không lâu sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, nhiều bệnh lâu năm mà bệnh viện không chữa được đã khỏi hẳn, quan trọng hơn là Đại Pháp khiến tôi minh bạch đạo lý làm người, bước trên con đường phản bổn quy chân, tu Đại Pháp không những mang lại lợi ích gia đình hòa thuận, đồng thời còn tạo phúc cho xã hội.

I. Tu Đại Pháp khiến tôi buông bỏ oán hận lâu năm với mẹ chồng

Trước khi tu luyện, tôi là một người rất thích thể diện, sau khi kết hôn, vì mẹ chồng nói một câu oan uổng cho tôi mà tôi mang hận 10 năm, bình thường hầu như không qua lại giao tiếp với nhau, tôi chỉ cần nhìn thấy bà ấy liền tức giận đến mức chết đi sống lại, cứ cách một khoảng thời gian là hai bên lại cãi cọ ầm ĩ, ai khuyên cũng không được. Cuối cùng, sau một lần tôi và mẹ chồng cãi nhau, bà đã mang theo tức giận mà rời khỏi nhà chúng tôi và tới nhà người khác ở hai năm, tôi không một lời giữ bà ở lại. Tôi nhiều lần nói với người khác rằng: Hối hận lớn nhất đời này của tôi là gặp phải một bà mẹ chồng như vậy. Hai người chúng tôi hoàn toàn coi thường nhau.

Mười năm trôi qua, bản thân tôi mang tức giận khiến bệnh đầy thân, hết ra viện lớn lại vào viện nhỏ, uống thuốc nhiều đến nỗi hễ nhìn thấy thuốc là chịu không nổi. Về sau một bác sỹ thấy tôi quá thống khổ nên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, nhưng tôi không quan tâm, để Đại Pháp lướt qua trong đời. Nhưng vì quá đau đớn, khi thân thể hầu như không thể chịu đựng nổi nữa, tôi nghĩ mình thử xem sao, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Không ngờ là bệnh khắp thân tôi rất nhanh bình phục một cách thần kỳ, tôi cũng không còn hận mẹ chồng nữa. Nhưng vì mẹ chồng tôi thờ cúng động vật phụ thể, nên trong tâm tôi rất khó chịu, thường sinh ra đủ mọi oán hận, tôi hạ quyết tâm nhất định phải tu bỏ tâm oán hận này, mỗi khi trong tâm tôi xuất hiện suy nghĩ oán hận bà, tôi lập tức bài xích và phủ định, hễ từng ý từng niệm nảy lên liền bài xích. Dần dần tôi nhận thấy mình không còn oán hận bà như trước nữa, và phát hiện ra rất nhiều ưu điểm của mẹ chồng, trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi không bao giờ nhìn thấy những ưu điểm này, bây giờ tôi trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc như thế nào khi không oán hận người khác.

Gia đình chồng tôi có sáu anh chị em, một gia đình có nhiều anh chị em thường quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt, ví như ai là người chi trả chi phí y tế, hoặc chi phí sinh hoạt do con trai và con gái chi trả là không công bằng. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, thì không bao giờ tính toán những vấn đề này, một lần nọ tôi giặt quần áo cho mẹ chồng và thấy có 200 Nhân dân tệ, tôi nhờ chị cả đưa lại cho bà, sau khi nhận tiền, mẹ chồng cảm thán nói với chị rằng: Bây giờ em dâu thật tốt bụng! Chị cả thấy tôi cư xử tốt với mẹ chồng, muốn thay tôi trả tiền thuốc bệnh viện nhưng tôi lịch sự từ chối, chị cả nói với người dân trong làng rằng: “Sau khi cô ấy luyện Pháp Luân Công thì thay đổi hoàn toàn!” Trước đây khi chưa tu luyện, tôi cũng cãi vã ầm ĩ với chị ấy như thể trời đất đảo lộn vậy, nhân đây, mọi người càng nhìn thấy được sự siêu thường của Đại Pháp thông qua thể hiện trên thân tôi.

Đại gia đình chúng tôi rất đông người, sau khi kết hôn thì mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, thường chỉ vì một câu nói hoặc một quyết định mà xích mích ồn ào như gà bay chó chạy vậy, loạn cả lên. Mẹ chồng đến ở luân phiên trong nhà của các con trai, nhưng thời gian ở lại mỗi nhà cũng hạn chế.
Một lần, đến lúc mẹ chồng chuyển từ nhà tôi sang nhà anh cả, anh cả chậm trễ đón bà với lý do chưa sửa nhà, đồng thời cũng không muốn sửa, còn nói phải kiếm tiền trước rồi mới sửa sau. Tâm oán hận của tôi lại nổi lên, hận anh cả suy nghĩ tính toán mà lần lữa thoái thoát, cũng hận mẹ chồng không chuyển đi, tôi ý thức cách nghĩ của mình không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, tôi tự nhủ: Mình vâng lời Sư phụ, mình nhất định phải phát chính niệm mạnh mẽ, tuyệt đối không suy nghĩ theo những niệm đầu xấu này.

Khi chính niệm của tôi chiến thắng tà niệm, tôi được biết rằng anh cả đã nhanh chóng đến đón mẹ chồng, tôi cũng minh bạch ra Pháp lý mà Sư phụ giảng:

“Đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, mỗi khi gặp chuyện với chồng, tôi không bao giờ tranh cãi hay so đo với anh ấy nữa, ngoài ra tôi còn cố gắng khuyên người nhà nên hiếu thuận với mẹ chồng đã hơn 80 tuổi, đừng khiến bà cảm thấy khó chịu, có như vậy gia đình chúng ta mới có phúc, và mọi người cũng ngày càng hiếu thảo hơn.

II. Học Đại Pháp, vừa tu tốt bản thân, vừa cứu độ thế nhân, khiến chúng sinh thụ ích

1. Giảng chân tướng cho dân làng

Vạn sự khởi đầu nan, ban đầu giảng chân tướng dẫu thế nào cũng không mở miệng nói được, nhưng chỉ cần có tâm muốn cứu người, Sư phụ sẽ gia trì chính niệm cho chúng ta.

Một hôm, tôi và một số người trong thôn và thôn lân cận làm việc cùng nhau, tôi biết đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng, tôi nghĩ nếu có ai đó nói về Pháp Luân Công trước thì tốt nhỉ. Vừa nghĩ vậy thì liền có một người nói Pháp Luân Công như thế như thế, vậy là, một cách rất tự nhiên, tôi nói Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt và thể hội thiết thân của mình, đặc biệt là cơ thể tôi đã phục hồi một cách kỳ diệu sau khi luyện công, và thay đổi từ một người thường hay cãi vã với mẹ chồng thành người con dâu thành tâm hiếu thuận. Khi này, một người trong thôn chúng tôi tiếp lời: Quả thực là chị ấy đã thay đổi tốt! Đây là sự thật. Vậy đó, tất cả mọi người có mặt đều minh bạch chân tướng Đại Pháp, người hiểu sai về Đại Pháp cũng bắt đầu nói Đại Pháp tốt.

Một lần, tôi và đồng tu giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho một ông cụ 90 tuổi, nói thế nào ông ấy cũng không thoái, khi gặp lại ông, tôi đã tặng ông một quyển “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và một cuốn tập san chân tướng, ông cụ nhận, lần sau gặp lại ông ấy, ông nói rằng đã xem hết rồi, những gì trong sách nói đều là sự thật, và ông đã thoái đảng! Hàng xóm của ông cụ này cũng là đảng viên, ban đầu vừa mở miệng nói rất khó nghe, tôi rất kiên nhẫn giảng chân tướng cho ông ấy hết lần này đến lần khác, tặng sách cho ông ấy để ông có thể liễu giải chân tướng, sau khi ông minh bạch chân tướng thì muốn thoái đảng, nhưng lại sợ trong thôn biết sẽ bức hại ông, tôi nói: Không phải nói ông đến Lữ đoàn trong thôn để thoái, cũng không phải nói ông phải đến Chi bộ đảng để thoái, chỉ cần trong tâm ông có chính niệm, Thần sẽ biết, sẽ bảo hộ ông. Ông dùng tên Lý Nguyên để thoái nhé! Ông ấy đã gật đầu đồng ý và cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy cười, lại một sinh mệnh nữa được cứu.

Có rất nhiều những trường hợp như vậy, phải kiên nhẫn giảng hết lần này đến lần khác mới được.

2. Giảng chân tướng cho bí thư thôn và chủ nhiệm hội phụ nữ

Tôi đã làm tam thoái cho hai người chủ nhiệm hội phụ nữ và một lão bí thư thôn. Một hôm, lão bí thư dẫn người ở sở cảnh sát đến nhà tôi, tôi đã giảng chân tướng cho họ ở cổng, không cho họ vào nhà, một người trẻ trong số họ chụp hình tôi, tôi lập tức quay người chạy ra đường lớn, và hô thật to: “Tôi luyện Pháp Luân Công là làm người tốt, không tin các vị hỏi hàng xóm xem tôi có làm điều gì xấu không, tôi sẽ không bao giờ chụp ảnh”. Tôi hữu ý nói lớn tiếng để hàng xóm nghe được nhằm phơi bày tà ác.

Một người trẻ ngụy biện nói: Chụp ảnh chị là để bảo hộ chị.

Tôi nói: Cậu bảo hộ tôi gì chứ? “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là do Giang Trạch Dân một tay lên kế hoạch và dàn dựng hãm hại Pháp Luân Công, đệ tử Đại Pháp chân chính chúng tôi không ai đi tự thiêu như vậy cả!

Mấy người họ á khẩu không nói được gì, cuối cùng tôi nói với lão bí thư rằng: Anh này, từ nay về sau đừng dẫn họ đến đây làm những việc này, làm vậy là phạm tội đấy!

Vì khi đó tôi rất kích động nên ngữ khí không thiện, về sau tôi khi tôi gặp lại lão bí thư trên đường, tôi đã xin lỗi ông ấy vì sự kích động của mình hôm trước, ông ấy bày tỏ rằng không sao, và nói: Họ (chỉ sở cảnh sát) là rất phiền phức.

Tôi muốn nhân cơ hội này nói ông thoái đảng, nhưng ông ấy vừa nghe thì quay người bỏ đi, không thoái.

Qua một thời gian, một mình ông ấy đến nhà tôi chụp ảnh ngôi nhà, tôi chân thành nói với ông ấy rằng: Anh này, người khác đều đã thoái đảng, chỉ có anh cứ mãi không thoái, tôi thực lòng lo lắng cho anh, tôi đã thoái đảng và được khỏe mạnh, mọi bệnh tật đều không chạm đến thân tôi được, tôi dùng tên Lý Trụ để anh thoái nhé.

Ông ấy lập tức đồng ý! Hóa ra trước đây ông ấy cho rằng muốn thoái đảng phải tới Chi bộ đảng nên mới không đồng ý.

3. Sự khen ngợi của mọi người

Sau khi tu Đại Pháp, thuận theo cảnh giới tư tưởng không ngừng thăng hoa, những người dân xung quanh tôi ngày càng đồng ý với Đại Pháp, họ không hiểu sâu sắc về Đại Pháp, chỉ nhìn biểu hiện cụ thể của đệ tử Đại Pháp, trong thời kỳ tà đảng bức hại Đại Pháp nghiêm trọng nhất, tôi nói với dân làng rằng: “Ai nói Pháp Luân Công không tốt, tôi cũng không tin đâu, các vị nhìn AA này (chỉ tôi) là biết Pháp Luân Công tốt như thế nào!”

Trước đây, khi gia đình tôi làm ruộng, hàng xóm tôi nói với người canh tác rằng: Đây là người tốt nhất trong làng chúng tôi.

Thật vậy, khi mùa đông tuyết rơi, tôi đã dọn dẹp tất cả các con đường tiếp giáp với con đường nhà tôi, mọi người đều nhìn thấy, và nói rằng chỉ có người luyện Pháp Luân Công mới có thể làm được như vậy. Một số dân làng trong thôn nói: Từ cô ấy, có thể thấy rằng Pháp Luân Công chắc chắn tốt!

Trước đây tôi liên tục xích mích ầm ĩ với mẹ chồng và chị cả, bây giờ ngay cả hàng xóm còn nói: Cô ấy giờ thay đổi tốt rồi!

Nếu đời này không tu Đại Pháp, đừng nói đến được mọi người khen ngợi, chỉ có thể bị mắng chửi nhiều thôi, thân thể tôi sẽ suy sụp rất nhanh và gia đình cũng đầy rẫy mâu thuẫn. Ngàn vạn lời cũng không thể bày tỏ hết được sự cảm ân đối với Sư phụ, tôi nhất định phải tinh tấn làm tốt ba việc hơn nữa mới không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Vì tầng thứ tu luyện hữu hạn, lại thêm văn hóa thấp, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/31/炼功前后两重天-讲真相救人不怠-428931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/10/195011.html

Đăng ngày 08-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share