Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 10-09-2021]Tôi bắt đầu tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2016. Trước đây, sức khỏe của tôi rất kém, thường bị tức ngực khó thở, chân sưng vù, không thể mang cỡ giày bình thường, thường phải mua giày lớn hơn một cỡ mới mang vừa. Người tôi rất yếu, không làm việc nổi, đứng lâu một chút liền thấy mệt không chịu được. Tôi tới bệnh viện khám, nhưng không tìm ra bệnh. Vì để chữa bệnh, tôi đã đi khắp nơi cầu cứu bác sỹ và thuốc men. Tôi từng thử qua châm cứu, án ma, liệu pháp điện quang. Tôi mua hàng ký đông trùng hạ thảo, tổ yến, nhân sâm, thực phẩm bổ sung axit amin v.v. Nhưng chỉ chữa khỏi các triệu chứng bên ngoài, chứ không trị được tận gốc. Không lâu sau, bệnh cũ lại tái phát.

Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 2016, nhưng vài năm trước, tôi chỉ luyện công thôi, chứ không học Pháp. Mặc dù bệnh tật đã thuyên giảm nhiều, nhưng vẫn chưa thực sự trừ bỏ tận gốc. Thực sự giúp tôi thoát thai hoán cốt là kể từ khi tôi ra ngoài công viên luyện công và học Pháp cùng các đồng tu. Thông qua học Pháp và giao lưu với đồng tu, tôi đã nhận thức được tính trọng yếu của học Pháp và tu tâm tính. Kể từ ngày đó, tôi quyết tâm chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu chính mình, bắt đầu nghiêm chỉnh học Pháp, mọi việc đều hướng nội tìm.

Sau khi tôi thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp cho đến nay, tôi giống như biến thành một người khác, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, mỗi ngày tràn đầy tinh lực. Tôi cảm thấy kinh ngạc trước uy lực thay đổi con người của Đại Pháp, niềm vui ngập tràn trong tâm.

Tôi muốn giúp người nhà liễu giải chân tướng Đại Pháp và cùng chia sẻ vẻ đẹp Đại Pháp với mình. Tuy nhiên, do bị tuyên truyền tẩy não của Trung Cộng đầu độc thâm sâu, nên họ không chịu nghe tôi nói. Ngay cả cha tôi là người thương yêu tôi nhất từ khi còn bé, cũng không muốn nghe tôi nói. Tôi gửi tin nhắn cho ông hết lần này đến lần khác, nhưng đến nay ông chưa từng trả lời chúng. Vào dịp lễ Tết, tôi gọi điện thoại cho ông nhưng ông không nhấc máy. Đoạn thời gian đó, tôi thực sự thấy vừa khổ tâm, vừa thất vọng. Một hôm, em trai tôi mời khách đến ăn cơm, sau khi tôi đi khỏi, em trai kéo tôi sang một bên và bắt đầu khuyên tôi từ bỏ Đại Pháp. Sau khi tôi từ chối, em ấy bèn nói: “Chúng ta không đi chung đường. Em không thể ngồi ăn cơm với người tu luyện Pháp Luân Công.” Nghe xong, tôi thấy rất buồn, tôi bật khóc và nói với em ấy: “Được thôi, các em ăn trước đi, chị ăn sau.” Hôm sau, khi tôi đang luyện bài Thần Thông Gia Trì pháp, tôi ngạc nhiên phát hiện mình ngồi song bàn không còn đau như trước nữa, hai chân ngồi song bàn hết sức nhẹ nhàng trong nửa tiếng đồng hồ. Tôi ngộ ra đây là Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi không thể nhụt chí nản lòng, tôi sẽ kiên trì tiếp tục giảng chân tướng. Tuy người nhà tôi hiện nay chưa hiểu chân tướng, nhưng cũng có một ngày họ sẽ minh bạch.

Trong tháng 3 năm 2020, virus Trung Cộng đã lây lan sang Tây Ban Nha, số ca nhiễm bệnh ở Tây Ban Nha tăng vọt, lòng người hoang mang. Tôi đã xuất hiện triệu chứng giống như sau khi nhiễm bệnh. Do tôi học Pháp không sâu nên mới đầu trong tâm không tránh khỏi có chút lo lắng. Tôi nghĩ, liệu mình có bị nhiễm bệnh không nhỉ? Do thân thể khó chịu nên tôi đã ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Buổi chiều hôm nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ đồng tu, hẹn tôi ngày hôm sau đi đến thành phố khác giảng chân tướng. Khi ấy, tôi nghĩ, bất kể khó chịu thế nào, mình cũng không thể bỏ lỡ làm ba việc. Tôi là người tu Đại Pháp, virus sẽ không lây nhiễm tôi, phản ứng của tôi hiện giờ chỉ là tiêu nghiệp mà thôi. Sáng hôm sau, lúc tôi ra khỏi giường, chuyện thần kỳ đã xuất hiện. Toàn bộ triệu chứng khó chịu đều biến mất, cả người tôi tràn đầy năng lượng. Sư phụ giảng:

”… tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Hôm đó, tôi và các đồng tu đã đến khu phố người Trung Quốc. Chúng tôi đi vào từng cửa tiệm để giảng chân tướng và tặng họ các cuốn sách nhỏ chân tướng. Trước khi tu luyện, tôi từng mắc bệnh vảy nến, hễ phát bệnh thì vừa ngứa vừa đau, vô cùng khó chịu, lúc bôi thuốc thì thấy đỡ hơn chút, nhưng một tháng sau, nó lại tái phát. Vừa hay lúc này, tôi đang nghe phát thanh Minh Huệ, nghe được bài chia sẻ của một đồng tu, cô ấy cũng mắc nghiệp bệnh giống tôi, nhưng cô đã kiên định tín Sư tín Pháp, cuối cùng những triệu chứng này đã khỏi hoàn toàn. Nghe xong, tôi thấy rất xúc động, tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

”Người chân tu là không có bệnh” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994], Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Tôi cũng phải tín Sư tín Pháp, không cần bôi thuốc mỡ nữa. Một tuần sau, mấy chỗ vảy nến bắt đầu khô lại, đóng mài, rồi tróc ra. Tôi cũng không để ý đến nó, như thể nó không tồn tại. Một tháng sau, tôi tình cờ phát hiện, hóa ra chỗ bị vảy nến đã khỏi, da dẻ trở nên trắng sáng và mịn màng, cũng không để lại vết sẹo. Tôi mở cửa tiệm buôn bán nhỏ ở Tây Ban Nha. Tôi thường hay giảng chân tướng cho khách hàng đến tiệm mua đồ. Một hôm, tôi đưa tờ rơi cho một vị khách xem. Khi đọc tới chỗ Trung Cộng thu hoạch nội tạng, cô kinh ngạc và tức giận nói: “Trời ơi! Đây đúng là những việc ma quỷ làm mà!” Cô ấy đã cầm bút ký tên vào đơn thỉnh nguyện chấm dứt Đảng cộng sản Trung Quốc. Trong đoạn thời gian giảng chân tướng cho khách hàng trong tiệm, rất nhiều người đã hiểu rõ về tội ác thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc và ký tên ủng hộ chấm dứt bức hại. Một số khách hàng còn đặc biệt kêu gọi người thân của họ đến ký tên.

Tôi luyện công ở một công viên nhỏ gần chỗ cửa tiệm của mình. Mục đích là để giúp cho nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấy và tìm hiểu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, công viên này cũng thường hay có hàng xóm và người qua đường đến luyện công.

Tôi muốn cửa tiệm của mình hóa thành một con thuyền nhỏ cứu người, theo sát Sư tôn không ngừng cứu người trong đoạn thời gian hữu hạn này.

Thời gian tôi đắc Pháp không dài, tu luyện thực sự chưa đến vài năm, nhưng thông qua những việc xảy ra với tôi trong mấy năm nay, tôi ngộ ra học Pháp rất quan trọng, nó không dừng ở việc học, mà còn phải áp dụng thế nào, trong cuộc sống hằng ngày ở đâu cũng lấy Chân-Thiện-Nhẫn để đối chiếu bản thân, ở đâu cũng lấy Pháp của Sư phụ để yêu cầu bản thân, từng tư từng niệm của đệ tử Đại Pháp phù hợp tiêu chuẩn của Pháp thì chính niệm sẽ mạnh và có thể làm tốt những việc đệ tử Đại Pháp cần làm. Sư phụ từ bi vĩ đại luôn ở bên cạnh trông nom và bảo hộ chúng ta, Ngài chưa từng rời khỏi chúng ta.

Bên trên là chút sở ngộ tại tầng thứ tu luyện cá nhân, mong quý đồng tu chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/10/我願化作一艘救人的小船-430631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/15/195070.html

Đăng ngày 01-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share