Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Ireland

[MINH HUỆ 30-09-2021] Vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Ireland đã tổ chức một cuộc diễu hành và lễ mít-tinh tại thủ đô Dublin để ủng hộ 384 triệu công dân Trung Quốc đã từ bỏ tư cách thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Thượng nghị sỹ David Norris đã gửi thư biểu thị sự ủng hộ của ông đối với sự kiện này.

Mặc dù còn một tháng nữa mới gỡ bỏ hết các hạn chế về giãn cách xã hội do COVID, nhưng nhiều người Ireland đã đi dạo trên các con phố, và nhiều người đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Họ đọc thông điệp về phong trào thoái ĐCSTQ trên biểu ngữ, một số người vẫy tay và giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ. Khán giả khen ngợi cuộc diễu hành rằng: “Các bạn đã làm một việc tuyệt vời!” “Chúng tôi khâm phục các bạn!” Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Sau cuộc diễu hành là lễ mít-tinh diễn ra bên ngoài Tổng cục Bưu điện Ireland, một tòa nhà mang tính biểu tượng tọa lạc tại điểm cuối của cuộc diễu hành. Một số xe hơi đã bóp còi khi lái xe ngang qua cuộc diễu hành để thể hiện sự ủng hộ. Một cư dân đã đi theo để nói với các học viên: “Tôi rất khâm phục các bạn!” Một số người Ireland đã lắng nghe tất cả các bài phát biểu tại lễ mít-tinh và sau đó ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt các hành vi tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

5c655ec9a6fd2a708967f9a411278cfe.jpg

55180020c3c0710ff823bf02233e40bc.jpg

ad91656f2e7c9faa315a7c2fcbb47960.jpg

0ad44527a448b5a922783b904e38b1ab.jpg

a1f7a6b7f0e6487630f235ab082f2efa.jpg

f757b8b0420231cd235ea9fa226e5751.jpg

Cuộc diễu hành và lễ mít-tinh được tổ chức tại Dublin, thủ đô của Ireland để ủng hộ 384 triệu người thoái ĐCSTQ, hôm 25 tháng 9 năm 2021

Thư ủng hộ từ một Nghị sỹ Ireland

Thượng nghị sỹ David Norris, một thành viên của Quốc hội Ireland, đã viết một bức thư cho những người tổ chức sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ. Ông cho biết: “Tôi luôn phản đối mọi hình thức tra tấn, có thể là thể xác, tình dục, tinh thần hay phân biệt chủng tộc. Tôi ghét bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào, do vậy tôi ủng hộ tất cả các bạn trong việc tìm kiếm sự đối xử công bằng cho bạn bè và người thân, những người đang gặp khó khăn ở Trung Quốc. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, bình đẳng và công lý. Tôi hy vọng điều này có thể trở thành hiện thực thông qua nỗ lực của các bạn.”

Các bạn đang làm điều mang lại nhiều hy vọng nhất

6267d2f5d551ce317c5d20f20753996c.jpg

Ông Samuele Ruffini (bên trái) đã chụp ảnh cuộc mít-tinh và đăng lên mạng xã hội của mình để chia sẻ với bạn bè. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những công dân Trung Quốc dũng cảm thoái ĐCSTQ.

Ông Samuele Ruffini, đến từ Ý, đi theo đoàn diễu hành từ đầu đến cuối. Ông vui vẻ chụp ảnh cùng một học viên và biểu ngữ chứa thông điệp: “Ủng hộ 380 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ”. Sau đó, ông đã đăng bức ảnh lên nền tảng truyền thông xã hội của mình để chia sẻ thông tin này với bạn bè. Ông cũng đưa bức ảnh cho những khán giả khác xem nhằm khích lệ họ đừng sợ ĐCSTQ. Ông ca ngợi rằng những gì các học viên đang làm “là hy vọng lớn nhất”.

Ông bắt đầu chú ý đến ĐCSTQ vì trải nghiệm của cha ông trong quân đội và lịch sử phát xít của Ý. Ông đã theo dõi sự đàn áp của Trung Quốc đối với công dân Hồng Kông và cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ. Sau khi đọc nhiều thông tin và phân tích tình hình, ông kết luận: “ĐCSTQ là nguyên nhân của vấn đề”. “ĐCSTQ không hề che giấu tham vọng mở rộng lực lượng quân sự và thâm nhập vào thế giới phương Tây của nó. Nếu điều này tiếp tục, chế độ này có thể phát động chiến tranh và gây ra một thảm họa trên toàn cầu.”

Nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản

Sau khi ký vào bản kiến nghị để chấm dứt sự tàn bạo, ông Art, người nghiên cứu về chủ nghĩa độc tài, đã quay trở lại lễ mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông cho biết ông đã nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản Liên Xô trong một thời gian dài. Ông tin chắc rằng sự kiểm soát đối với truyền thông và các thủ đoạn tuyên truyền của Trung Quốc giống hệt như của Liên Xô, đều là mị dân, hễ ai phê bình hay phản đối Đảng và nhà cầm quyền sẽ bị coi là phản quốc, ai dám lên tiếng hoặc có khả năng kêu gọi quần chúng sẽ bị bắt giữ; khống chế truyền thông trong nước, đồng thời cấm các nền tảng truyền thông xã hội không chịu sự kiểm soát của Đảng.

Tại lễ mít-tinh, một khán giả làm việc trong ngành công nghệ thông tin ở Dublin thậm chí còn giải thích chi tiết mọi thứ cho người khác sau khi ký vào bản kiến nghị. Ông cho hay ông phản đối ĐCSTQ và cho rằng nó đang sử dụng tư tưởng cộng sản, theo đó một nhóm người này có thể lấy của cải của một nhóm người khác. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông chống lại ĐCSTQ, chứ không chống lại người Trung Quốc.

Hai cư dân Ireland khác cho hay lần đầu tiên họ biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm là hơn một thập kỷ trước. Họ nói họ cảm thấy đau lòng khi biết tội ác này vẫn đang diễn ra. Họ hy vọng chữ ký và tiếng nói ủng hộ của họ có thể giúp chấm dứt sớm hơn cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Thoái ĐCSTQ là một quyết định quan trọng mà mỗi người dân Trung Quốc phải thực hiện

Tại lễ mít-tinh, ông Triệu, một học viên Pháp Luân Công, đã kể về trải nghiệm của bản thân khi ông bị giam giữ và tra tấn trong một trại lao động Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã phơi bày bản chất xấu xa và dối trá của chế độ này bằng những sự kiện. Trải nghiệm của ông là bằng chứng về sự đối xử tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Và tệ hơn cả là nó bao gồm nạn thu hoạch nội tạng. Đáng buồn thay, những hành vi tàn bạo này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Bà Lưu, người dẫn chương trình của lễ mít-tinh, cũng nói về sự xâm nhập của ĐCSTQ vào xã hội phương Tây, trong đó có cả tham vọng toàn cầu của nó thông qua dự án “một vành đai một con đường”, “Viện Khổng Tử”, sử dụng những lợi ích về kinh tế để ép các công ty công nghệ cao và truyền thông của phương Tây tự kiểm duyệt thông tin. Bà Lưu nói rằng xã hội phương Tây cần phải nhìn thấu bản chất thực sự của chế độ này và kết thúc nó.

603f9a31ff51b692748247f4eeb9d8d3.jpg

Bà Lưu, người phát ngôn của Trung tâm Thoái ĐCSTQ của Ireland, phát biểu tại lễ mít-tinh

Trong bài phát biểu của mình, bà Lưu, người phát ngôn của trung tâm thoái ĐCSTQ của Ireland, cho biết: “Kể từ khi lên nắm quyền, ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu. Mỗi công dân Trung Quốc đều đang đứng trước một quyết định quan trọng trong việc lựa chọn có nên thoái Đảng hay không. Khi đạo đức của con người trượt dốc, Thần sẽ trừng phạt họ thông qua các thảm họa. Virus Trung Cộng hiện nay là một lời cảnh báo con người hãy giữ lấy bản tính lương thiện của mình. Tôi hy vọng các công dân Trung Quốc tại Ireland có thể nắm lấy cơ hội này thoái ĐCSTQ và đổi lại sẽ được ban phước.”

Theo bà Lưu, kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhiều người Trung Quốc tại Ireland đã thoái ĐCSTQ và sẵn lòng trò chuyện với các học viên để tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại. Một số thậm chí còn bắt đầu vào trang web Minh Huệ. Bà nói, “Bà An, người đã sống tại Ireland gần hai thập kỷ đã từ bỏ tư cách thành viên của mình với sự giúp đỡ của các học viên. Bà đã giơ ngón tay cái lên khi nhìn thấy các học viên và nói: ‘Tôi ủng hộ Pháp Luân Công! ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công quá lâu rồi, nhưng các học viên vẫn tiếp tục kháng nghị cuộc bức hại. Họ quả thực rất dũng cảm và kiên cường. Thật đáng khâm phục!’”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/30/432040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196011.html

Đăng ngày 07-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share