Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 27-09-2021] Khi đại dịch vẫn đang tiếp diễn, kể từ tháng 7 năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã bắt đầu tổ chức cuộc diễu hành hàng tháng để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho cộng đồng. Bằng cách tôn vinh giá trị truyền thống Chân-Thiện-Nhẫn, họ hy vọng mọi người sẽ được ban phước lành và bình an.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thiền định hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, nơi Đại Pháp lần đầu tiên được hồng truyền, môn tu luyện này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo kể từ tháng 7 năm 1999. Khi ngày càng nhiều người trong và ngoài Trung Quốc bắt đầu nhận ra bản chất tàn bạo của ĐCSTQ, nhiều người trong số họ đã quyết định bác bỏ chính quyền này vì một tương lai tốt đẹp hơn.

9c9345b78f9d7e27648f2f7d67d9b45e.jpg

d09f34853a4b075c82659acf4ab8365f.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành tại Toronto, Canada, hôm 25 tháng 9

b98eb2a6781cfb1830f1119dba39177d.jpg

934e847a6e3e0c3e1d26577cf17f26e3.jpg

f5f1d34e7c038bea8b27a4116ee7d64b.jpg

3f1361545a28b76e82e6596eca07576a.jpg

cd2fd01a37915cf3fe17f954c871afa8.jpg

cd2fd01a37915cf3fe17f954c871afa8.jpg

aee17750f748f7ff1080cda7afc06810.jpg

2a65d8501f5db95fde2fe6a318c169e9.jpg

0cabbf599c272f9a717a119ee8d45873.jpg

55ab10754178603800ebfc1934e43c80.jpg

49bb828eaca1ec5e9504945b9dc90484.jpg

5f4370365b13979c04902d8b608bb027.jpg

15de201a03f5a6c0b5735cb0d15b942f.jpg

f867761596b0f4349d5bc368c03c7c61.jpg

dd3bc12b453e6e2342156b300b3eaa83.jpg

c32f222374115ea66e63c009c3c0eca0.jpg

“Cả gia đình chúng tôi sẽ học môn này”

766b0cbac71474d1cc5fb404273d0dee.jpg

Tương tự như hai lần trước, cuộc diễu hành lần thứ ba diễn ra vào ngày 25 tháng 9 cũng thu hút nhiều sự chú ý của người dân. Nhiều người đã chụp ảnh và quay phim. Ông Ggurgot, một cư dân Toronto, cùng gia đình bốn người của ông đã xem toàn bộ cuộc diễn hành và quay video. Ông nói: “Môn này thực sự tốt cho tâm và thân của chúng ta”, “Cám ơn các bạn rất nhiều vì những thông tin này!”

Vợ ông, bà Sim cũng đồng tình. “Xem này! Ở đây có một trang web dạy trực tuyến miễn phí (https://www.learnfalungong.com/)”, bà nói. “Cả gia đình chúng tôi rất hào hứng với môn này, và chúng tôi dự định sẽ tham gia khóa học”.

Ông Ggurgot cho hay ông không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại đàn áp một môn tu luyện ôn hòa như thế. Đến từ một quốc gia đa tôn giáo như Ấn Độ, ông biết các môn thiền định rất ôn hòa và mang lại lợi ích. “Cuộc bức hại này là sai trái, chúng tôi mong đợi có thêm nhiều sự kiện như thế này trong tương lai”, ông nói.

Nhân viên y tế: Vùng tịnh thổ trong kỷ nguyên hỗn loạn

09df7d659e1f29be94f4717a903ec9b9.jpg

Bà Anna làm việc tại một bệnh viện nhi đồng, bà rất vui khi gặp lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Nữ hoàng

Sau khi học xong cao học, bà Anna từ Hoa Kỳ đã đến Canada khoảng 20 năm trước. Hiện bà đang làm việc tại một bệnh viện nhi đồng, bà đã hỏi học viên Lý liệu bà có thể làm gì để trợ giúp các học viên.

Bà kể rằng trước đây bà đã từng gặp nhiều học viên Pháp Luân Công. “Năm ngoái, ở trung tâm thành phố, một hôm tôi đã nhìn thấy bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc”, bà nhớ lại. “Tôi đã ký vào bản kiến ​​nghị và nhận một cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi gặp lại các học viên tại một sự kiện khác, bà đã đề nghị giúp đỡ với tư cách là một tình nguyện viên. Học viên Lý đồng ý và mời bà tham gia các hoạt động của họ. “Tôi đã định tham gia cuộc diễu hành vào tháng 8 nhưng không thể đến được vì phẫu thuật đầu gối”, bà nói.

Tuy nhiên, bà đã bắt đầu học các bài công pháp trực tuyến. Sau một tháng, bà cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và bản thân bình tĩnh hơn trước. “Đại dịch đã làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta và gây cho mọi người nhiều bất an”, bà nói. “Nhưng Pháp Luân Đại Pháp là một miền tịnh thổ mà chúng ta có thể tin cậy.” Chân của bà đã hồi phục trở lại, khiến bà háo hức muốn giúp đỡ truyền rộng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp – cả về lợi ích của môn tu luyện và cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau sự kiện, bà Anna đã viết thư cho học viên Lý, nói rằng bà rất vui khi được tham gia sự kiện và rất mong có nhiều cơ hội như thế. Bà cũng rất vui khi biết rằng có một nhóm luyện công hằng ngày tại Công viên Nữ Hoàng và bà chắc chắn sẽ tham gia.

Tầm quan trọng của Chân-Thiện-Nhẫn

25f7d38aae36645af3cd6cfc170ab8e4.jpg

Ông John (bên trái), một cư dân địa phương, đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm trước

Ông John, cũng là một cư dân Toronto, đã đi bộ cùng các học viên trong suốt cuộc diễu hành. Ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm trước, ông cũng xem rất nhiều sự kiện ở nhiều nơi khác nhau trong những năm qua. Ông cho biết tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn là điều đáng trân quý trong xã hội ngày nay.

“Những sự kiện như thế này rất quan trọng”, ông nói. Chúng là cơ hội cho mọi người được tiếp cận thông tin; bằng cách này, mọi người có thể tự đưa ra đánh giá riêng của mình thay vì bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ.

Pháp Luân Đại Pháp “giúp chúng ta hiểu được chúng ta thực sự là ai”

8ce5cd99744dec80c72438ee9d3a6550.jpg

Anh Luca lần đầu tiên học các bài công pháp từ các học viên

Khi các học viên luyện công tập thể ở Công viên Nữ Hoàng trước cuộc diễu hành, anh Luca, một kiến trúc sư cảnh quan, đã tham gia cùng các học viên và học các bài công pháp lần đầu tiên.

Khi nhận được tờ thông tin từ một học viên vào tuần trước, anh đã rất vui vì biết thêm về Đại Pháp. Dù mới tập chưa đầy 20 phút nhưng anh đã cảm thấy rất thích môn này. “Âm nhạc rất hay, cùng những chuyển động nhẹ nhàng, làm cho chúng ta cảm thấy thật bình yên, an tâm và hạnh phúc”, anh giải thích. “Tôi không thực hiện các động tác một cách máy móc. Mà đúng hơn, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ trong đó.”

Anh Luca cho rằng ĐCSTQ thật xấu xa vì nó ngược đãi nghiêm trọng các học viên chỉ vì đức tin của họ. Khi một học viên giải thích rằng cô đã phải chịu đựng như thế nào ở Trung Quốc vì đức tin của mình, anh đã xúc động đến rơi lệ. “Tôi biết, ĐCSTQ không quan tâm đến người dân, nó chỉ muốn kiểm soát mọi người”, anh nói.

Anh cho biết anh sẽ nhất định tìm kiếm thêm thông tin trên mạng. “Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta thoát khỏi những suy nghĩ xấu và bình tĩnh lại, điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu được con người thật sự của mình”, anh nói.

Chia sẻ thông tin này với bạn bè

d50c05ffde2bde7b7403c3fbd68979fa.jpg

Anh Miguel đến từ Venezuela bị sốc khi nghe nói đến những hành động tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Anh Miguel đến từ Venezuela, và đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe thấy rằng các học viên bị giam cầm và tra tấn ở Trung Quốc vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói anh không thể hình dung được. “Tôi đã biết qua mạng xã hội rằng ĐCSTQ không cho phép tín ngưỡng tôn giáo ở Trung Quốc. Nhưng tôi không biết nó lại nghiêm trọng đến thế”, anh giải thích.

Khi biết việc Trung Quốc huy động cả bộ máy nhà nước để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng để trục lợi, anh đã bị sốc. Đến từ một đất nước không có tín ngưỡng tôn giáo, anh hiểu rằng đó là một hoàn cảnh thực sự đáng thương. “Tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin về điều này trên mạng và chia sẻ với bạn bè”, anh nói.

Nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ

20457e4cccbd7a21c178b4ff45aafc27.jpg

Bà Alison Aston (bên trái), nhân viên đại lý bảo hiểm, cho biết đã đến lúc nói không với ĐCSTQ.

Bà Alison Aston, nhân viên đại lý bảo hiểm ở Toronto, nói rằng bà thấy cuộc diễu hành rất đẹp. “Cuộc diễu hành thật tuyệt và đó là lý do tại sao chúng tôi đã dừng lại xem”, bà nói.

Bà biết việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ngược đãi ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. “Một môn tu luyện ôn hòa và tốt đẹp như vậy, mọi người nên có quyền được luyện tập”, bà nói. “Đây là lúc tất cả chúng ta nhận ra các thủ đoạn của ĐCSTQ và hiểu rõ bản chất của nó. Chúng ta phải phản đối cuộc bức hại này”.

Đã đến lúc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm

08794979b48530bec37a813d8f3dd0b8.jpg

Ông Randy Ribera chụp ảnh với đội trống lưng của các học viên

Ông Randy Ribera đến từ Philippines và đang làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang. Ông nhận xét: “Màn trình diễn thật tuyệt. Thực sự ấn tượng!”

Ông nhận xét ĐCSTQ là một chế độ độc tài và nó kiểm soát mọi người, mọi việc. Ông nói: “Nó rất khác với ở đây”, và nói thêm rằng ngay cả ở Philippines, mọi người đều có quyền tự do tôn giáo và tự do hội họp. “Đó là những quyền cơ bản của con người!”, ông chia sẻ.

Ông Randy cho biết ĐCSTQ đã đối xử tàn ác với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Đã đến lúc phải kết thúc chế độ độc tài này và bắt ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm”, ông nói.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/27/431931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/28/195950.html

Đăng ngày 03-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share