Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 26-09-2021] Thành phố Skiernieweice ở Ba Lan đã tổ chức cuộc diễu hành lễ tạ mùa thường niên vào ngày 18 tháng 9 năm 2021. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) đã tham gia lễ hội và khán giả chào đón họ nồng nhiệt. Nhiều người có chung một cảm nhận: “Giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những tiêu chuẩn đạo đức cần thiết cho tất cả mọi người.”

05d0231e9a88e276db3ceb5c0ee113f3.jpg

e5c0ea146f25adda75830c80b9ed3df5.jpg

bda21e772c0ffdaf8c04bee1f92fe1a8.jpg

6d431470c196dd66a9ae0a5b49ff6547.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ tạ mùa thường niên ở Skiernieweice, Ba Lan, hôm 18 tháng 9 năm 2021.

657ae66b1f3cbc624de07c7a005845a3.jpg

Cô Kiełczyńska (bên phải), rất thích màn biểu diễn múa rồng của các học viên. Cô cho hay cô hoàn toàn đồng ý với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

f02191ce3d2ba65f77d9c463b94450e3.jpg

Ông Michal Kobosko (bên phải), nhà báo và chính trị gia người Ba Lan, nói: “Chú rồng vàng và Pháp Luân Công thu hút sự chú ý của mọi người.”

f02191ce3d2ba65f77d9c463b94450e3.jpg

Ông Sylvester (bên phải) cho biết tiết mục múa rồng của các học viên Đại Pháp khiến ông cảm nhận được không khí lễ hội. “Những người biểu diễn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Trong thế giới hỗn loạn ngày nay, những giá trị này lại càng trở nên quan trọng hơn. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến vẻ đẹp của những nguyên lý này.“

Mặc cho trời mưa vào hôm diễn ra diễu hành, nhưng hai bên đường vẫn chật cứng khán giả. Các học viên mang biểu ngữ với thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan” và “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn”. Theo sau là đoàn múa lân. Mọi người tươi cười, vỗ tay tán thưởng khi chú lân vàng liên tục uốn lượn trên các con phố khiến cho người xem thích thú và thán phục.

Các quan chức và giới chức địa phương đứng trên sân khấu chính. Khi đoàn học viên đi ngang qua, mỗi quan chức đều nhận tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và một bông hoa sen – tượng trưng cho sự thanh khiết. Những người tổ chức sự kiện giới thiệu về môn tu luyện thân và tâm: “Chú rồng vàng này đã có mặt tại Berlin, London, Paris, Áo và giờ đây chú đã bay đến Skiernieweice. Chúng tôi cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan đã cho chúng tôi hiểu thêm về nền văn hóa Trung Hoa truyền thống.”

Mọi người cần Chân-Thiện-Nhẫn

Một số khán giả tham gia diễu hành đã chia sẻ suy nghĩ của họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

7d831fb40063675f1d9975d1f29e4166.jpg

Bà Mila (bên trái) nói: “Mọi người cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà Mila nói với một học viên rằng bà rất thích tiết mục múa rồng của các học viên. Bà cho biết tiết mục này tràn đầy năng lượng, mang ánh nắng ấm áp cũng như niềm vui đến cho mọi người mặc cho trời mưa. Bà nói, “Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn có ý nghĩa rất sâu sắc. Mọi người, bất kể họ là ai, theo tín ngưỡng nào hay sống tại quốc gia nào, đều cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà chỉ ra, “Tuy nhiên, ở Trung Quốc, những người tuân theo những tiêu chuẩn này lại bị bức hại. Những người chỉ muốn nâng cao đạo đức lại bị tống vào tù. Đây là một bi kịch không đáng xảy ra. Mọi người cần phải làm gì đó để đem lại tự do cho những người lương thiện này. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công.”

Ông Michal Kobosko (bên phải), nhà báo và chính trị gia người Ba Lan, nói, “Chú rồng vàng và Pháp Luân Công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.”

81117759d0fd1c75591a71a406bafdc7.jpg

Cô Jolant (thứ hai bên trái) nhìn thấy dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên áo phông của các học viên biểu diễn múa rồng. Cô nói, “Tôi nghĩ điều này rất tuyệt vời. Đó là niềm tin tốt đẹp mà chúng ta đã đánh mất từ ​​lâu, và chúng ta cần khôi phục lại. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!”

Ông Andrzej nói, “Trong giai đoạn khó khăn vì đại dịch nghiêm trọng này, mọi người đặc biệt cần Chân-Thiện-Nhẫn. Thật không may là môn tu luyện này hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi biết Trung Quốc không cho phép bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Điều này cần phải thay đổi và sự cai trị của chính quyền cộng sản cần phải chấm dứt. Tôi hy vọng ngày này sẽ đến sớm.”

Ông Robert nói, “Chân-Thiện-Nhẫn là chuẩn tắc mà mọi người đều cần. Một người không đáng bị bức hại chỉ vì đức tin của họ, tuyệt đối không!”

Một người đàn ông đã nhận xét khi xem cuộc diễu hành, “Tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những gì mọi người cần. Thế giới ngày nay đang thiếu đi những phẩm chất như vậy.”

Một người khác nói, “Tôi cũng mơ về một ngày mà tất cả mọi người và cả bản thân tôi đều có được sự nhẫn nại và bền bỉ.”

Một khán giả nói với các học viên, “Tôi nghĩ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng quan trọng, không chỉ đối với các bạn, mà còn đối với người dân Ba Lan. Thế giới này không thể phát triển nếu thiếu đi những giá trị này.”

Các học viên đã phát tặng gần 3.000 tờ thông tin tại sự kiện lễ tạ mùa này. Khắp nơi, mọi người đều chăm chú đọc thông tin. Nhiều người đã truy cập trang web bằng điện thoại di động để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và giơ ngón tay cái về phía các học viên để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Pháp Luân Công thật kỳ diệu

Cô Ewa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Ba Lan, giới thiệu về môn tu luyện, “Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để tu sửa tâm tính. Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện và tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích từ pháp môn này.”

8ebadee8ec2a2be4f89a7aca08e2d3d3.jpg

Anh Gabriel (bên trái) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ hai tuần trước, anh rất vui khi được tham gia lễ diễu hành này.

Anh Gabriel sống ở Lódz. Hai tuần trước, một đồng nghiệp đã giới thiệu cho anh về Pháp Luân Đại Pháp. Anh Gabriel nói, “Tôi đang đọc Bài giảng thứ 9 của sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đặc biệt thích ngồi thiền. Tôi có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cũng nhận ra rất nhiều thiếu sót của mình.”

Anh nói tiếp, “Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn không chỉ là để trừ bệnh khỏe thân. Môn tu luyện này giúp người ta có được sự bình an trong nội tâm. Tôi rất vui khi có cơ hội tham gia các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng sẽ hiểu thêm về nội hàm của Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi muốn giúp mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

40134eb63fb53935c4d7743931d1364f.jpg

Ông Andrés (bên trái) đến từ Argentina, tình cờ đến thăm Ba Lan, và đã bay từ Warsaw đến để tham gia lễ diễu hành.

Ông Andrés, một học viên Đại Pháp từ Argentina, cho biết, “Sau khi được truyền xuất ra công chúng ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã trở nên phổ biến. Với hàng triệu người thực hành tu luyện và Pháp Luân Đại Pháp cũng được chào đón ở các quốc gia khác. Nhưng đáng buồn thay, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tra tấn tàn bạo các học viên ở Trung Quốc từ năm 1999.

“Đây là cơ hội tuyệt vời giúp người dân Ba Lan hiểu được vẻ đẹp của nền văn hóa Trung Hoa, đồng thời thông tin cho họ biết rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc,” ông Andrés nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền hạn vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/26/431895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/27/195921.html

Đăng ngày 01-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share