Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 02-10-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tổ chức các hoạt động ở Ankara và Istanbul để giới thiệu môn tu luyện thiền định và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ngày 18 tháng 9 năm 2021, các học viên ở Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, đã tổ chức một hoạt động tại Công viên Uğur Mumcu. Với diện tích cây xanh rộng lớn, Công viên Uğur Mumcunày là địa điểm tập trung phổ biến của người dân Ankara vào cuối tuần.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ rơi, biểu diễn cách làm hoa sen giấy, và nói với mọi người về cuộc bức hại đức tin của họ vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng tổ chức thu thập chữ ký thỉnh nguyện, kêu gọi mọi người thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc chấm dứt cuộc bức hại.

Hoạt động đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Nhiều người đã đến học các bài công pháp, ký bản kiến ​​nghị và lấy thông tin liên hệ về địa điểm luyện công tập thể ở Ankara. Một số phụ nữ tại một gian hàng thủ công mỹ nghệ gần đó đã tìm hiểu về môn tu luyện và tham gia vào các hoạt động bất cứ khi nào họ có cơ hội.

b2996059651e5dc1f88920bc5ffab2c4.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong Công viên Uğur Mumcu ở Ankara để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

6480adc1e44dd906f569bd64feee3a10.jpg

Các học viên thực hiện bài công pháp thứ năm, tọa thiền

d4ffd213e89a2c307c0da4c7464d4214.jpg

Cô Buket Hanım và con gái ký vào bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại

Cô Buket Hanım và con gái tám tuổi đã luyện các bài công pháp cùng các học viên. Cô Buket cảm nhận được mối liên hệ mạnh mẽ với Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết trong khi luyện công, “tôi thực sự cảm thấy tâm hồn mình được thanh lọc. Tôi cảm thấy tốt đẹp và bình yên.” Khi cô nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô cảm thấy kinh hoàng và đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

80d9379761bc51548c0a98fc18bea66d.jpg
Hilal Başaran

Cô Hilal Başaran, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, đã luyện bài công pháp thứ năm. Sau khi luyện xong, cô chia sẻ: “Trong lúc thiền định, tôi nghe thấy âm thanh của thiên nhiên rõ ràng hơn. Tôi được thư giãn cùng âm nhạc thiền định.”

3e9278e61da5d887e0c1c2b918765ffb.jpg

Cô Esra và con gái nhỏ

Cô Esra, giáo viên dạy toán, đã ghé qua quầy thông tin cùng con gái nhỏ của mình và thực hiện tất cả các bài công pháp. Sau khi luyện xong, cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy năng lượng trong tôi được dẫn hướng và năng lượng ứ tắc được giải phóng. Tôi cảm nhận được sự chuyển động của năng lượng khí trong mình.”

b8195909b52891b16eb5285d0d57ffc5.jpg

Bà Saliha Senol ký bản kiến nghị

Một phụ nữ lớn tuổi có tên Saliha Senol cùng con gái đã hỏi các học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ nghe về những lợi ích thể chất và tinh thần của môn tu luyện, họ đã rất ấn tượng. Sau đó, khi họ nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc, họ nói rằng chính quyền Trung Quốc đã thực sự gây ra rất nhiều tổn hại cho thế giới. Bất chấp việc đi lại khó khăn, bà Saliha đã đến bàn thông tin và cùng con gái ký tên vào bản kiến ​​nghị. Sau đó họ đã học các bài công pháp. Họ dự định sẽ đến điểm luyện công để tiếp tục luyện các bài công pháp.

Cậu bé 10 tuổi Mehmet Yiğit và người bạn đã học cách làm hoa sen giấy thủ công và luyện các bài công pháp. Mehmet lấy một cuốn tài liệu và đọc. Cậu chỉ vào phần thông tin về cuộc bức hại và hỏi một học viên: “Tại sao họ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?” Người học viên đã nói với hai em nhỏ về các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và giải thích rằng những người xấu (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đang bức hại những người tốt.

Vào cuối ngày, trong khi các học viên đang thu dọn quầy thông tin, hai em nhỏ đã quay lại. Hai em nói hai em rất buồn về cuộc bức hại và cho biết hai em sẽ quay lại vào ngày hôm sau để luyện các bài công pháp thêm lần nữa.

Các hoạt động tại Instanbul

Buổi tối ngày 4 tháng 9 và ngày 11 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Istanbul đã biểu diễn các bài công pháp ôn hòa và thanh bình trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc và tổ chức thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp này.

1a949dcc599357f949de8f096d3e5f80.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Istanbul vào ngày 4 tháng 9 năm 2021

Nhiều người đã đến khu vực bờ biển này vào mỗi cuối tuần để tản bộ cùng gia đình.

Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, được trình diễn cùng âm nhạc tường hòa, cũng như các biểu ngữ của các học viên với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Khi trời dần tối, nhiều người hơn nữa đã dừng chân tại sự kiện. Một số người từ các nhà hàng gần đó đã đến sau khi dùng bữa tối và hỏi thêm thông tin. Họ lấy tài liệu chân tướng và ký bản kiến ​​nghị.

Bà Tuğba, một tiếp viên hàng không đã nghỉ hưu, lên án các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả việc che đậy sự bùng phát của virus corona, dẫn đến đại dịch toàn cầu. Bà đã tham gia chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ.

d96872a84fef41204375fd48b886fc07.jpgc7e7ce20e9b2e5c37ec28393aa968499.jpg

Thu thập chữ ký nhằm chấm dứt cuộc bức hại và kết thúc ĐCSTQ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/2/195996.html

Đăng ngày 04-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share