Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2021] Hồi mới đắc Pháp, tôi đã nằm mơ thấy mình cầm trong tay cuốn Chuyển Pháp Luân và đi lang thang tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi nhìn thấy một người ăn mặc xuề xoà đang ngồi trên một cái bục ở phía trước và nói chuyện, xung quanh có vài người đang lắng nghe anh ta. Sau đó tôi đã tỉnh giấc. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hoá cho tôi hãy dĩ Pháp vi Sư và không được lúc nào cũng hướng ngoại để cầu người khác giúp đỡ. Nhưng tôi vẫn tái phạm sai lầm vì hướng ngoại và đã vấp ngã nhiều lần, cho đến cuối cùng tôi mới nhận ra rằng Đại Pháp có thể hóa giải mọi vấn đề.

Tôi đã quá bận tâm tới việc bảo hộ bản thân mình tránh khỏi cuộc bức hại. Vô luận gặp phải sự việc gì tôi cũng đều nhìn từ góc độ này, bởi tôi đã từng bị cầm tù trước đó. Vì thế tôi trường kỳ bị hãm nhập trong trạng thái này mà không thể tiến về phía trước.

Tôi sở hữu một căn nhà và dùng để cho thuê. Tuy nhiên vào năm 2015, tôi lại sử dụng địa chỉ nhà này để điền thông tin vào đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc). Cách đây hai năm, tôi đã chuyển về đây sinh sống.

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, khu phố của chúng tôi yêu cầu người dân phải đăng ký thông tin để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19. Việc này khiến tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên, tôi sợ rằng chính quyền có thể sử dụng thông tin liên hệ để bức hại tôi. Con gái tôi thì không thể lý giải được tôi, cháu nói: “xét nghiệm Covid-19 không phải dành riêng cho mẹ. Tại sao mẹ không thể buông tâm lo lắng xuống và đường đường chính chính đi làm chứ. Mẹ chỉ toàn huyễn tưởng về việc bị bức hại”.

Mặc dù tôi biết Trung Cộng rất tà ác, nhưng Sư phụ Lý đã giảng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành”. (Giảng Pháp tại Pháp hộiPhiladelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Sau khi giao lưu chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận thấy nhiều người trong số họ đã dùng chính niệm để đối đãi với mọi vấn đề liên quan tới tà đảng. Trong tư tưởng của họ căn bản là không có khái niệm bức hại!

Tôi quen một đồng tu coi trọng việc phát chính niệm trong thời gian dài và đã thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Tôi đã chuyển tới ở cùng nhà cô ấy với hy vọng rằng dưới tác động của cô ấy thì tôi có thể làm được điều tương tự. Nhưng khi phát chính niệm bên cạnh cô ấy thì tay tôi liên tục bị đổ. Mặc dù cô ấy đã điều chỉnh giúp tôi nhiều lần nhưng sự việc vẫn cứ tái diễn. Cuối cùng thì cô ấy không muốn tôi ở lại nữa.

Vào ngày cuối cùng tôi ở lại nhà cô ấy, tôi đã đọc được một đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Trong quá trình học Pháp, chư vị [mới] có thể không ngừng thanh trừ những nhân tố bất hảo của mình, cải biến những điểm cuối cùng mà chưa cải biến”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Tôi minh bạch rằng thân tâm chúng ta đang biến hoá thông qua quá trình học Pháp; việc chia sẻ giữa các đồng tu cũng có thể khởi tác dụng gia cường chính niệm. Nhưng tâm lý ỷ lại đồng tu để giải quyết vấn đề của bản thân thì phải bị thanh lý ngay lập tức. Vì thế tôi quyết định trở về nhà và học Pháp, chân chính cải biến và thăng hoa bản thân!

Trước đây, mỗi khi xuất hiện vấn đề tôi lại đến nhà của đồng tu đó để tìm kiếm sự trợ giúp. Việc này đã tạo thành can nhiễu cho cô ấy và làm tăng thêm chấp trước của cô ấy vào việc luôn muốn giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề. Lần này tôi đã triệt để phóng hạ tâm ỷ lại đồng tu khi bản thân gặp rắc rối.

Sau khi buông bỏ tâm hướng ngoại cầu sự giúp đỡ, tôi trở về nhà và tĩnh hạ tâm xuống để học Pháp. Từng từ từng từ tiến nhập vào đầu não tôi. Trong khi học Pháp, tôi phát hiện ra Sư phụ đã điểm hoá cho tôi thông qua những đoạn Pháp liên quan, và giúp tôi tăng cường chính niệm. Sư phụ đã giúp tôi thanh trừ chấp trước, diễn hoá công, và hoá giải mọi vấn đề.

Tôi tin tất cả những hiện tượng này khẳng định là có tồn tại trước đây. Tuy nhiên, do nhiều năm thụ nhận nền giáo dục vô thần luận khiến tôi cảm thấy những điều này không có gì khác biệt so với những suy nghĩ thông thường. Tôi không nghĩ nhiều về chúng, cũng như không cố gắng để ngộ ra bất cứ điều gì. Tôi vô tình để nó trôi qua và không chiểu theo những điểm hoá trong Pháp của Sư phụ để hành động.

Tôi dần nhận ra rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Trong mọi thời khắc, Sư phụ đều biết đệ tử của Ngài đang suy nghĩ gì. Chỉ có tôi là chấp mê bất ngộ!

Các học viên Đại Pháp cần phải kiên định chính niệm. Vậy thế nào là chính niệm? Là Đại Pháp yêu cầu gì, chúng ta đều tin và làm theo như vậy. Chỉ cần giữ vững một niệm này: “Bài xích bất cứ điều gì không phù hợp với Đại Pháp!” Một người có thể làm được điều này khi chính niệm của họ cường đại.

Tôi đã kiên định một tín niệm rằng: “Ta là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sinh mệnh ta chỉ quy về Sư phụ quản!” Nếu có chỗ nào hữu lậu, tôi sẽ quy chính ở trong Pháp, tu khứ mọi chấp trước, đo lường nhất tư nhất niệm theo tiêu chuẩn của Pháp trong cuộc sống hàng ngày, và thanh lý những tư tưởng không phù hợp với Pháp. cựu thế lực không xứng đáng thiết lập ma nạn để khảo nghiệm tôi. Ai khởi tác dụng can nhiễu thì người đó là có tội và sẽ bị thanh trừ.

Sư phụ giảng:

“Liễu khước nhân tâm ác tự bại”. (Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Dứt được nhân tâm ác tự bại”. (Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Chiến dịch “xoá sổ” ngày nay của tà đảng cũng đồng dạng như thế. Có đồng tu nói rất đúng rằng: “xoá sổ” là để các học viên chúng ta thanh trừ toàn bộ cựu thế lực và nhân tố tà ác đang đứng sau thao túng chính quyền bức hại chúng ta! Đây là một cơ hội tốt để chúng ta cứu độ chúng sinh. Chúng ta là các học viên Đại Pháp, tuy thân thể ở tại nhân thế nhưng tâm chúng ta đã vượt xa người thường.

Phải mất một quá trình tôi mới đề cao lên được, và tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Chẳng hạn, khi tôi đi phát truyền đơn ở các cộng đồng dân cư nhỏ ở gần nhà mình. Trước khi đi tôi sẽ phát chính niệm. Sau vài lần phát tài liệu và không trông thấy người nào xung quanh thì tâm thái tôi khá bình ổn. Nhưng có một ngày, ngay khi tôi bước ra khỏi cánh cổng thì có hai người đi tới. Tôi cảm thấy sợ hãi và quay trở về nhà ngay lập tức. Hồi tưởng lại, tôi cảm thấy mình không nên tưởng tượng và lo lắng như vậy.

Tôi đã từng được nghe một bài chia sẻ kể về một học viên Đại Pháp giảng chân tướng ở quảng trường thành phố. Cảnh sát lúc đó đi tuần tra xung quanh mà không làm phiền tới anh ấy. Các học viên với thiên mục khai mở đã nhìn thấy rằng người học viên này và cảnh sát không ở trong cùng một trường không gian. Tà ác căn bản không thể tiến nhập được vào trường không gian của học viên này.

Tôi cũng được nghe câu chuyện về một học viên giương biểu ngữ trên quảng trường Thiên An Môn. Có hai cảnh sát chạy về phía học viên này nhưng trông họ rất nhỏ bé và không thể tiếp cận anh ấy dù họ đã gắng hết sức chạy. Thực ra là vì họ ở trong các trường không gian khác nhau. Tuy nhiên, khi nhân niệm của học viên này nổi lên và anh ấy đã rơi về không gian của người thường khiến cho cảnh sát bắt được anh ấy ngay lập tức.

Một học viên từng chia sẻ rằng trong quá trình anh ấy giải cứu đồng tu, Sư phụ đã khai thị cho anh thấy mình đang bước trên một con đường trải thảm đỏ, và giúp anh ấy đi thẳng đến đích. Thông qua sự việc này, tôi đã liễu giải được Pháp mà Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp có con đường của đệ tử Đại Pháp”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/2/194893.html

Đăng ngày 05-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share