Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại Lục

[MINH HUỆ 21-07-2021] Vì an toàn, tôi đã đổi số điện thoại di động, cũng gỡ cài đặt WeChat, đơn giản là đổi điện thoại di động sang điện thoại cũ. Dùng hơn một năm, điện thoại cũ hư, người sửa điện thoại nói rằng không thể sửa được vì không có loại pin này. Không còn cách nào khác nên con trai (không tu luyện Pháp Luân Công) đã mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh. Chồng tôi (không tu luyện Pháp Luân Công) cũng cài WeChat vô điện thoại mới cho tôi nhưng tôi không muốn. Điện thoại chỉ cài chuông báo để nhắc tôi dậy luyện công và phát chính niệm.

Tuy nhiên, không ngờ là chiếc điện thoại này có thể lên mạng. Trước đây tôi chưa bao giờ dùng điện thoại lên mạng, lúc đầu, tôi không biết cách lên mạng, con trai bèn hướng dẫn tôi cách dùng điện thoại để lên mạng, và cách để xem video. Tôi nghĩ: Điều này sẽ không ảnh hưởng đến mình học Pháp. Vậy là tôi thử lên mạng xem video. Ồ! Nội dung video thật đa dạng, có kịch, ca hát, nấu ăn, v.v.. Từ nhỏ tôi đã thích Ping Opera, Huangmei Opera, dân ca, v.v., ở đây đều có hết. Nghe danh ca hát và xem danh ca biểu diễn thực sự rất thú vị. Tôi bắt đầu mê xem video trên điện thoại lúc nào không hay. Trước khi ăn cơm cũng xem, sau khi ăn xong cũng xem, ngay khi không kịp dọn dẹp bàn ăn cũng xem, trước khi ngủ cũng xem, càng xem càng muốn xem nhiều hơn. Đôi khi học Pháp buồn ngủ, nhưng cứ cầm điện thoại lên xem video thì tinh thần tỉnh táo ngay, cũng không buồn ngủ. Lắm lúc hễ xem là hết mấy giờ đồng hồ, có khi còn hát theo vài câu, khiến cho thời gian học Pháp bị chiếm dụng.

Sư phụ giảng:

“Bất kể cái gì cũng đều là vật chất, chư vị nghe vào rồi, thì chính là đã rót vào rồi, chính là đã tiến vào trong thân thể chư vị. Chư vị nhìn thấy thì là tiến vào rồi.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Khi tôi đọc giảng Pháp của Sư phụ, và đối chiếu bản thân, cảm thấy mình không đúng, nhưng vẫn muốn xem, không xem thì tâm cũng dẫn động xem. Ngưng được mấy hôm thì bắt đầu xem lại, xem một mạch đến hơn bốn tháng.

Tôi là đệ tử bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1997, tu Đại Pháp chưa đến một tháng, thì những bệnh tật vốn hành hạ tôi hơn 20 năm, như đau đầu, đau bụng, bệnh phụ khoa, dị ứng toàn thân nghiêm trọng, chứng vai đông lạnh, v.v., và nhiều chứng bệnh thâm niên khác (bệnh viện trị không được, uống thuốc cũng không tác dụng), bệnh tật khiến tôi sống không bằng chết, vậy mà tất cả đều không cánh mà bay, bệnh hết thân thể nhẹ nhàng. Tôi hiểu sâu sắc về sự trân quý của Đại Pháp, nên bình thường yêu cầu bản thân khá nghiêm khắc, bất kể là học Pháp, luyện công hay là giảng chân tướng cũng vậy. Nhưng bây giờ sao lại thế này? Tâm bị vướng vào việc xem video.

Sau khi xem video, tôi nhận thấy tính khí mình nóng nảy, chăm cháu cũng không kiên nhẫn, thực sự giống như Sư phụ giảng là trời đất đảo lộn cả lên. Tôi có hai cháu trai, cả hai là sinh đôi, năm nay chín tuổi. Cả hai đều chơi trò chơi điện tử, cháu lớn thì chơi trên tivi, cháu nhỏ thì chơi trên điện thoại. Tay tôi cũng cầm điện thoại xem video, miệng thì lớn tiếng quát mắng hai cháu, không cho phép chúng chơi game, nhưng căn bản là chúng không nghe. Tôi tức giận đến nỗi thường xuyên đánh cháu, chỉ trích chồng chỉ biết xem điện thoại không chăm cháu (cha mẹ các cháu ly hôn, nên chúng sống với chúng tôi). Vẻ mặt của tôi lúc nào cũng hung dữ, nói toàn những lời khó nghe, không hề giống như biểu hiện của một người tu luyện. Làm cho gia đình không yên bình, không ai vui vẻ.

Dĩ nhiên ngày nào tôi cũng học Pháp, cũng luyện công, nhưng không nhập tâm, đầu não toàn nghĩ đến những thứ trong video, không áp xuống được. Trong tâm nghĩ: Chỉ xem video mà sao bản thân lại thay đổi như vậy nhỉ, trở nên không tinh tấn, lười biếng, học Pháp không nhập tâm. Tà ác đã dùi vào sơ hở này khiến mình không tinh tấn, khiến mình lười biếng, khiến mình dùng tinh lực để xem video. Đây đâu phải là trạng thái của người tu luyện? Sư phụ thấy mình như vậy sẽ lo lắng! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn không đủ tinh tấn, sao còn có tâm nhàn nhã xem video kia chứ!

Một hôm học Pháp, học đến đoạn Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ lập tức thức tỉnh tôi, tôi ngộ rằng: Xem video là một chấp trước, hơn nữa còn là một chấp trước mạnh mẽ. Mình phải tu bỏ chấp trước này, không cần nó. Mình là người tu luyện, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vượt trên người thường, sao có thể chấp trước vào những thứ dơ bẩn nơi người thường này chứ.

Sư phụ giảng:

“Sinh mệnh này của chư vị tới Trái Đất đều là vì sự việc này, chư vị tại sao không thể tinh tấn, thành giải đãi rồi? Cơ duyên này, là cơ duyên vạn cổ! Mặc kệ thời gian lâu ngần nào, đều là làm chuẩn bị, chịu khổ, tiêu nghiệp vì để sự việc này, trong thống khổ mà đi tới hôm nay, chư vị trái lại lại không tinh tấn, chẳng phải quá đáng tiếc ư?! Nhưng bước đi này là then chốt, không tinh tấn thì sẽ xong cả. Sinh mệnh của chư vị chẳng phải đều vì thời khắc này sao?” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Tôi phát tự nội tâm nói với bản thân rằng: Không muốn những thứ của tà ác, triệt để không muốn, không để nó xỏ mũi dắt đi. Tôi học Pháp nhiều, để bản thân dung nhập trong Pháp. Tôi soi gương thấy mặt mình không còn hung dữ nữa, giọng điệu nói chuyện với người nhà cũng tốt hơn, bầu không khí trong gia đình cũng hài hòa hơn.

Cho đến khi viết bản thảo này, đã hơn một tháng không xem video trên điện thoại, cái tâm muốn xem video cũng không còn, cũng không muốn xem, chỉ muốn học Pháp nhiều hơn.

Học Đại Pháp là quan trọng nhất, Đại Pháp của Sư phụ đã quy chính tôi, khiến tôi tu luyện như thuở đầu, cố gắng vượt nhanh hết sức có thể, để bù đắp lại khoảng thời gian tổn thất. Cảm tạ Sư phụ đã giúp con từ bỏ tâm chấp trước xem video trên điện thoại di động.

Mục đích viết bài này là để phơi bày việc học Pháp không nhập tâm, và tâm chấp trước xem video trên điện thoại di động của bản thân.

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào ngộ không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/我戒掉了看手机视频的执著心-427410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/7/194969.html

Đăng ngày 01-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share