Bài viết của Dung Thạch, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 04-08-2021] Một học viên lâu năm đáng kính ở địa phương chúng tôi đã qua đời gần đây. Trong hơn 20 năm qua, cô ấy đã kiên trì giảng chân tướng Đại Pháp ở tuyến đầu khiến thế nhân rất bội phục. Cô ấy đã không nhận ra tôi khi tôi gặp cô ấy lần cuối. Vào những ngày cuối đời, nhiều học viên đã đến hỗ trợ cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể vượt qua.

Tôi nghe nói con của cô ấy đã từng nói với cô ấy rằng cô ấy không tu luyện tâm tính của mình. Nhưng cô ấy lại hỏi ngược lại: “Tại sao con không nói sớm với mẹ?” Điều này nhắc nhở chúng ta rằng các học viên nên giúp đỡ lẫn nhau, và đừng đợi đến khi quá muộn. Chúng ta nên chỉ ra các vấn đề của các học viên khác khi chúng ta nhìn thấy chúng, để tránh xảy ra bất kỳ điều gì đáng tiếc.

Người học viên này đã làm được những điều vĩ đại mà nhiều học viên khác khó lòng đạt được. Nhưng thật không may là cô ấy đã không đi được đến cuối cùng con đường tu luyện. Sự qua đời của cô ấy đã cảnh tỉnh chúng tôi rằng tu luyện là phi thường nghiêm túc và chỉ làm các việc cũng không thể bảo chứng cho sự viên mãn của chúng ta.

Tôi nghĩ rằng tu luyện là vấn đề của mỗi cá nhân, và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, và rằng một người có tu luyện tinh tấn hay không cũng là vấn đề của bản thân họ. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm và ngày càng nhận thức được những hạn chế của mình. Thiên mục của tôi không mở, vì vậy tôi không nguyện ý chia sẻ những nhận thức của mình. Nhưng sự qua đời của đồng tu đã nhắc nhở tôi cần bàn luận về vấn đề tu luyện. Tôi phải nhấn mạnh rằng tu luyện và làm các việc không hề mâu thuẫn với nhau. Khi tu luyện bản thân thật tốt thì chúng ta có thể thực thi các việc được hiệu quả hơn.

Điều gì là khó nhất trong tu luyện?

Phần khó nhất của tu luyện là gì? Những người tu luyện khác nhau sẽ có những đáp án khác nhau. Ngay cả cùng một người thì tại những thời kỳ khác nhau trong cuộc đời họ cũng sẽ có những câu trả lời khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng phần khó nhất chính là tôi phải buông bỏ những chấp trước mà bản thân không nhận thức tới được. Nếu tôi không nhận ra các chấp trước của mình, thì làm cách nào tôi có thể quy chính chúng?

Có thể vì lý do này mà nhiều học viên đã không thể vượt qua khổ nạn trong một thời gian dài. Học viên này không nghĩ rằng mình đã sai ở một phương diện nào đó và biểu hiện trên bề mặt thì không phải là lỗi của anh ấy. Nếu các học viên xung quanh anh ấy đồng tình, tỏ ra thông cảm và an ủi anh ấy, thì rất khó để anh ấy nhìn ra được vấn đề của mình.

Sư phụ đang quản việc tu luyện của chúng ta. Tuy nhiên, những vị Thần sẽ không trực tiếp chỉ ra cho chúng ta biết vấn đề nằm ở đâu, và chúng ta phải loại bỏ những gì, mà sẽ chỉ điểm hoá cho chúng ta. Tôi coi những điểm hóa này giống như một ngôn ngữ của Thần. Các vị Thần không trực tiếp nói với ta, mà là chỉ cho ta thông qua hoàn cảnh xung quanh và để ta nhận ra điều đó.

Ví dụ, nếu thân thể tôi cảm thấy không thoải mái, hoặc người khác đối xử tệ với tôi, hoặc những điều khủng khiếp xảy ra với tôi, tôi sẽ xem đó là Thần đang câu thông với tôi và cho tôi biết rằng tôi nên chú ý đến điều gì đó hoặc tu luyện ở một phương diện cụ thể nào đó. Người tu luyện phải tìm ra và nhìn vào trong bản thân mình, chứ không nên chỉ nhìn vào biểu hiện trên bề mặt. Đây được gọi là “hướng nội”. Nhiều học viên nói rằng họ đã hướng nội, nhưng không thể tìm thấy chấp trước của họ.

Tại sao họ không thể hiểu loại “ngôn ngữ” này? Có lẽ hầu hết họ không để tâm trí của mình ở trạng thái “không”. Nếu họ cho rằng mình đúng, thì có lẽ họ sẽ khó tiếp thu những điểm hóa của Thần. Còn nếu tâm trí họ trở thành không, họ có thể bình tĩnh lại và có thể dễ dàng xác định vấn đề của mình.

Nhưng nói thì dễ hơn làm. Tôi chỉ nhận ra điều này sau khi trải qua vô số khổ nạn trong hơn 20 năm qua, và vẫn phải mất một thời gian trước khi tôi có thể buông bỏ những chấp trước đó. Nó là một quá trình liên tục, đôi khi tôi biết rằng Sư phụ đang điểm hoá cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật khó khăn khi đối mặt với khổ nạn. Sau đó tôi liên tục nhẩm “Lấy chịu khổ làm vui” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm) và tôi sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng. Sư phụ luôn chăm sóc tôi vào mọi thời khắc.

Hướng nội tìm

“Hướng nội” không phải là một lời nói suông. Hướng nội có nghĩa là chân chính nhìn vào trong tâm của chúng ta. Mọi thứ xảy ra với chúng ta đều có khả năng là điểm hoá.

Một số học viên không coi trọng những xung đột do người khác mang đến và thường phàn nàn về nó. Những học viên độc tu và không gặp phải khổ nạn trông có vẻ hành xử phù hợp với Pháp, nhưng thực ra họ khó có thể đề cao và buông bỏ những vấn đề mà họ không nhận thức được. Chúng ta có mọi người xung quanh để “giúp đỡ” chúng ta và các vị Thần thường điểm hóa cho chúng ta. Đây thực sự là những cơ hội quý giá.

Những người “giúp đỡ” chúng ta hầu hết đều biết họ sẽ đóng những vai gì trong thời kỳ này, trước khi họ xuống thế gian này. Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu mình có nguyện ý diễn vai là người gây phiền phức cho người tu luyện hay không và điều này có ý nghĩa gì đối với họ. Lý giải của cá nhân tôi là nếu chúng ta tu thành thì họ thực sự đã giúp đỡ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ngã xuống vì những khổ nạn mà họ đặt ra cho chúng ta, thì chẳng phải là họ đã khởi tác dụng can nhiễu phá hoại chúng ta hay sao? Vậy thì điều gì sẽ chờ đợi họ trong tương lai? Đối với họ mà nói chẳng phải sẽ rất đáng sợ sao?

Nói từ một góc độ khác, họ đang mạo hiểm sinh mệnh của mình. Việc chúng ta tu luyện bản thân có tốt hay không sẽ quyết định tương lai của họ. Đó là lý do vì sao họ sẽ không cảm thông với chúng ta khi chúng ta thực thi không tốt.

Những lời tổn thương nhất mà tôi nghe thấy trong những ngày đó là: “Bạn đã tu luyện vô ích trong suốt những năm qua”. Tôi đã không thể nói nên lời. Điều này còn tệ hơn việc một ai đó đang chửi bới tôi. Bởi những người khác còn lo lắng hơn chính bản thân tôi nếu tôi không ngộ đạo.

Điều này rõ ràng cũng phản ánh tâm tật đố của những sinh mệnh trong cựu vũ trụ. Họ không biết cách giúp đỡ chúng ta bằng thiện tâm mà lại theo một cách tiêu cực. Các học viên chúng ta nên thiện ý nhắc nhở lẫn nhau. Nhưng chúng ta đang tu luyện bản thân, phải không? Các sinh mệnh trong cựu vũ trụ cũng đang tự định vị trí cho mình. Chúng ta sẽ cứu tất cả các sinh mệnh như nhau.

Minh bạch tu luyện và Tuỳ kỳ tự nhiên

Từ thể ngộ tu luyện cá nhân, tôi có thể hiểu một số nguyên tắc của “tùy kỳ tự nhiên”. Tôi luôn nhắc nhở bản thân cần tùy kỳ tự nhiên mỗi khi xảy ra sự tình nào đó. Tôi không ôm cứng quan điểm của mình, và sẽ phóng hạ tự ngã. Điều này có thể mang lại kết quả tốt hơn mong đợi, thậm chí có những kết quả mà trước đây tôi không bao giờ tưởng tượng được. Nhưng có thể ở giữa quá trình thì tôi không nhìn thấy được kết quả, chỉ bằng cách kiên định tu luyện thì tôi mới đạt được kết quả tốt.

Tôi hướng nội mỗi khi gặp vấn đề và hiểu rằng các vị Thần đang điểm hoá cho tôi nên nhận thức ra một điều gì đó. Sau rất nhiều năm tôi đã không còn cảm thấy tu luyện quá khó khăn nữa. Không gì có thể ngăn cản tôi tu luyện bản thân trên con đường tu luyện của mình. Mặc dù có rất nhiều lần tôi không thể đạt tới tiêu chuẩn mà Pháp đặt ra cho tôi, nhưng tôi biết điều gì là đúng và cố gắng hết sức để làm tốt điều đó.

Tôi biết rằng nhiều học viên không muốn bàn về vấn đề tu luyện vì nhiều lý do khác nhau. Họ có thể bị hiểu lầm ngay cả khi họ nhắc nhở các học viên khác một cách thiện ý. Tôi đã gặp những tình huống tương tự. Nhưng mỗi học viên sẽ cần nói chuyện với một số học viên nào đó, và chúng ta nên nhắc nhở nhau. Khi thấy một học viên liên tục vấp ngã tại cùng một chỗ, chúng ta nên chỉ ra điều đó một cách chân thành và thiện tâm cho anh ấy.

Trên đây chỉ là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của bản thân tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp. Thực ra chúng ta sẽ tìm thấy những thiếu sót của mình sau một thời gian. Chẳng phải chúng ta không ngừng tu luyện để đề cao sao? Nhưng chúng ta không thể đề cao tầng nếu chúng ta luôn cho rằng mình đúng.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/4/429045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/15/194626.html

Đăng ngày 05-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share