Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2021]Thời gian gần đây, tôi rơi vào trạng thái tiêu trầm, tâm trạng chán nản và không biết làm sao để thoát khỏi trạng thái kinh khủng đó. Tôi quỳ xuống trước bức chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và cầu xin: “Sư phụ, xin hãy cứu giúp con! Con không muốn bị tiêu trầm như thế này“.

Sư phụ đã dẫn tôi tìm đến một bài viết chia sẻ kinh nghiệm của một học viên người Đức trên trang web Minh Huệ: “Buông bỏ tự ngã: Loại bỏ chấp trước căn bản”, bài chia sẻ này đã giúp tôi rất nhiều.

Tôi rất ấn tượng về người học viên này, anh có thể hiểu rõ được bản thân đến như vậy. Về phía mình, tôi đã hướng nội khi gặp phải mâu thuẫn và dừng lại sau khi vấn đề được giải quyết. Vì vậy, tôi chưa bao giờ cố gắng tìm ra những chấp trước căn bản của mình.

Tôi từng là một Phật tử trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã đọc nhiều sách về Phật giáo. Tôi đã chuyển từ tôn giáo sang Phật giáo mà không quá để tâm. Tuy nhiên, tôi đã tu luyện đơn độc trong đạo Phật vì tôi không thích giao lưu với những người có chấp trước vào tiền bạc và danh lợi.

Tuy nhiên, càng đọc nhiều sách về Phật giáo tôi càng cảm thấy vô vọng trên con đường tiến đến viên mãn. Tôi không biết ai có thể giải thích cho tôi tại sao tu luyện lại cần phải có thân thể con người, và làm thế nào để tu thành một vị Phật.

Tôi tin rằng Sư phụ đã nhìn thấy tâm nguyện chân thành của tôi, và đã an bài để một người hàng xóm nói với tôi về một nhóm người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở một công viên gần đó. Sau khi tìm kiếm nhóm người này trong vài tuần, cuối cùng tôi đã tìm thấy họ. Tôi đã đi đến và đứng cùng với họ để luyện công mà không xin phép trước. Kể từ ngày đó vào năm 1997, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm.

Thật là đáng tiếc vì tôi đã không tu luyện Đại Pháp tốt nên thể ngộ của tôi về Pháp rất nông cạn. Tôi đã đi đường vòng trên con đường tu luyện và trải qua cuộc bức hại. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm ra các chấp trước căn bản của mình cho đến khi tôi đọc được bài chia sẻ kinh nghiệm của học viên người Đức này. Anh ấy viết: “… Tôi tự hỏi bản thân tại sao tôi bước vào tu luyện? Ý nghĩ nào đã đưa tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp? Đó có phải là: Tôi đã tìm kiếm những khoảnh khắc không phải lo nghĩ, tự do tự tại với mọi thứ thế gian! Điều đó có nghĩa là tôi truy cầu có được sự thoải mái và dễ dàng”.

Lấy được cảm hứng từ bài chia sẻ này, tôi đã hướng nội để tìm ra những chấp trước căn bản của mình và nhớ lại trạng thái “Tự do tối thượng”, được mô tả trong các sách Phật giáo. Tôi cảm thấy rằng mục tiêu tu luyện của mình là trở thành một vị Phật và đạt được quả vị thì tôi có thể đạt đến trạng thái “Tự do tối thượng”.

Sau khi trở thành một học viên Đại Pháp, tôi nghĩ rằng bản thân mình đã vứt bỏ hết thảy những thứ trong Phật giáo từ lâu nhưng trên thực tế tôi chưa bao giờ thực sự loại bỏ hết những thứ này. Tôi vô tình vướng phải vấn đề “bất nhị pháp môn” do tôi đã bỏ qua việc loại bỏ hết thảy những thứ đã học từ Phật giáo trước đây.

cựu thế lực đã nắm lấy sơ hở về khái niệm Phật giáo “Tự do tối thượng” trong tôi để che giấu các chấp trước về sự thoải mái và dễ chịu của tôi.

Sư phụ giảng:

“Tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi …” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mặc dù tôi đã rất cố gắng và nỗ lực liên tục trong việc phát chính niệm để thanh trừ tâm chấp trước vào sự thoải mái và dễ chịu nhưng hiệu quả thu được không nhiều. Đôi khi tôi trở nên chán nản, buồn ngủ và trạng thái tu luyện không thể khởi lên được.

Tu luyện là một quá trình trừ bỏ các tâm chấp trước và đề cao tâm tính của một người. Lòng từ bi nên thay thế cho tình cảm của người thường. Là một học viên Đại Pháp, tôi nên chiểu theo Pháp: “… tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi thấy rõ rằng lòng từ bi trong tôi không được cải thiện và tôi cũng không thể nâng bản thân lên ở trạng thái tử tế, bởi vì tôi chưa bao giờ tìm ra và loại bỏ chấp trước căn bản của mình.

Bây giờ tôi nhận ra rằng chấp trước căn bản ẩn sâu của tôi gắn liền với việc tìm kiếm sự thoải mái và dễ chịu. Những chấp trước này thật tồi tệ!

Tại đây, tôi khẳng định bằng cách trích dẫn đoạn Pháp của Sư phụ: “Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận…” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn ra khỏi tâm trí mình bất kỳ ý niệm, nhân tố và tín tức nào còn sót lại về Phật giáo.

Tôi sẽ thanh trừ tất cả các nhân tố liên quan đến chấp trước vào sự dễ dàng và thoải mái, và không cho phép cựu thế lực can thiệp vào việc tu luyện của tôi. Tôi là thuộc về Đại Pháp và không ai khác có thể an bài cho tôi.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/428739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/2/194888.html

Đăng ngày 01-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share