Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2021] Tôi đã cảm thấy rất lo lắng và nhiều áp lực với tư cách là một người tu luyện sau khi đọc các bài chia sẻ về việc tiêm vắc-xin phòng vi-rút Trung Cộng (virus corona). Một học viên mà tôi biết đã từng phát tài liệu giảng chân tướng mỗi tuần một lần. Tuy nhiên, do sự gián đoạn gây ra bởi vi-rút Trung Cộng, người học viên đó chỉ ra ngoài mỗi tháng một lần. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy lo lắng về đại dịch đang diễn ra. Tại sao trong xã hội hiện nay lại phát sinh tình trạng hỗn loạn này?

Tôi nghĩ rằng tâm của tôi ít đặt vào Pháp so với trước đây.

Sư phụ đã giảng:

“Trong chịu đựng ma nạn do cựu thế lực thêm vào mà đi cho chính hay không chính thì càng gia tăng thêm nạn, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt.”(Thế nào là đệ tử Đại Pháp-Giảng Pháp tại các nơi XI)

Sư phụ cũng đã nói rõ:

Đối liên

Vạn Pháp chi tông

Chân Thiện Nhẫn-tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo – chân niệm vạn kiếp tức biến

Diễn nghĩa:

Câu đối

Tông của Vạn Pháp

Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực

Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp

(Hồng Ngâm IV)

Toàn bộ mọi sinh mệnh chúng ta đều đến vì Pháp. Chúng ta đến trợ Sư cứu chúng sinh. Nếu mỗi ý mỗi niệm của chúng ta bắt nguồn từ tư duy của một người thường, khi đó tu luyện của chúng ta còn sai kém. Tương tự, nếu chúng ta coi trọng một cuộc sống dễ chịu trong xã hội người thường, chúng ta sẽ bị chìm trong nhiều chấp trước con người.

Ví dụ, có một khoảng thời gian tôi nói với từng tế bào trong cơ thể mình hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Vì từng ý từng niệm của tôi đều hướng về Pháp, tôi cảm thấy rằng trong thời gian đó, trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện. Sau đó tôi đã giải đãi và loanh quanh tại điểm tôi xuất phát. Tôi không thể kiên trì với bất cứ điều gì và ý chí của tôi đã dễ dàng bị hủy hoại.

Tôi vẫn bị trói buộc bởi những chấp trước về lợi ích vật chất nơi thế gian. Tôi cảm thấy khẩu hiệu mà tôi đã hô lên trước đó nên phải trở thành hành động. Có một câu nói rằng: “Nói nhiều làm ít.” Tôi chỉ đang tung hô trên bề mặt và làm mọi việc một cách hời hợt. Tôi vẫn bị giới hạn trong cái khung của “vị tư” của cựu vũ trụ, và mắc kẹt trong tư tưởng văn hóa đảng.

Để cứu độ chúng sinh, tôi cần phải kiên định và tuân theo Pháp của Sư phụ. Tôi tự nhủ rằng từng ý từng niệm của mình đều phải chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sư phụ đã giảng:

“…còn đối với người thường mà xét, thì ý niệm chỉ huy tứ chi, các giác quan để làm các việc; tương tự như phòng sản xuất của nhà máy: ban giám đốc ra các chỉ lệnh, và cụ thể [là do] các bộ phận chức năng thực hiện công việc. Cũng giống như bộ phận chỉ huy trong quân đội: tư lệnh ra các mệnh lệnh chỉ huy toàn bộ quân đội hoàn thành nhiệm vụ.” (Bài giảng thứ chín-Chuyển Pháp Luân)

Nếu từng ý từng niệm của chúng ta đều niệm Pháp, từng tế bào trong cơ thể chúng ta sẽ được đồng hóa với Phật Pháp. Pháp thay đổi tư tưởng của một người và sẽ chính lại mọi thứ. Đại Pháp có thể chính lại xã hội con người, chúng sinh cũng như mọi sinh mệnh và vật chất trên thế giới. Chúng ta có thể cứu được bao nhiêu sinh mệnh đều phụ thuộc vào việc chúng ta có thể tu luyện kiên định như thế nào.

Trên đây là một số thể ngộ mới đây của tôi trong tu luyện. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin hãy vui lòng chỉ ra.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện thời, cùng quý đồng tu chia sẻ để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu-Hồng Ngâm)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/16/429149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/29/194842.html

Đăng ngày 30-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share