Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 20-09-2021] “Con xin kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ! Cảm tạ Sư phụ đã luôn ở bên bảo hộ và tin tưởng con, ngay cả khi con không tin tưởng chính mình.” Nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, cô Laura Cozzolino, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. “Đại Pháp đã ban cho tôi lý trí, sức mạnh và lòng can đảm. Cảm tạ Sư phụ từ bi vô lượng”, cô nói.

Cô Laura là giáo viên tại một trường học của nhà thờ ở Melbourne. Cô cho biết, năm 2008 là bước ngoặt trong cuộc đời cô. Năm đó, cô may mắn được bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi chuyển từ Ý đến Melbourne. Cô đã giảng dạy được hơn chục năm và cũng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh của cô. Cô nói rằng mặc dù trải qua nhiều khó khăn nhưng cô đã học hỏi được rất nhiều sau những trải nghiệm. Cô vẫn tiếp tục giảng dạy trực tuyến trong suốt đại dịch và cố gắng hết sức để hỗ trợ các em học sinh. Các em học sinh và đồng nghiệp của cô rất yêu thích những buổi thiền định mà cô hướng dẫn, vì nó giúp giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe.

00fbc88d079215fac949632019a8c0f9.jpg

Cô Laura Cozzolino, một giáo viên trung học ở Melbourne, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ.

Hành trình tâm linh

Hồi tưởng lại những trải nghiệm của bản thân trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Laura nói, “Cuối những năm 90, tôi đến Úc để học đại học và cảm thấy vùng đất này có một sức hút mãnh liệt. Tôi biết đây là nơi tôi sẽ ở lại, mặc dù không biết bằng cách nào và vì sao. Thời gian trôi qua, mọi thứ cứ thế diễn ra — tôi bắt đầu cảm thấy càng ngày càng chán ngán cái thế giới này vì sự tàn nhẫn của con người, bạo lực, vô định, và những hành vi hủ bại. Tôi cũng có nhiều băn khoăn về cuộc sống mà chưa có lời giải đáp.”

Năm 2008, cô Laura quay lại Úc để lấy bằng tốt nghiệp sau đại học. Cô quyết định trở thành một giáo viên và sống tại Úc.

“Tôi chuyển đến Melbourne với hy vọng thay đổi cuộc đời. Không chỉ tìm kiếm một cuộc sống mới, mà sâu thẳm trong tâm, tôi còn muốn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và chân lý”, cô cho biết.

Trong đợt giảng dạy cuối cùng, giảng viên hướng dẫn của cô Laura là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. “Cuốn sách Chuyển Pháp Luân khiến tôi say mê, mọi câu trả lời mà tôi tìm kiếm đều có trong đó. Tôi chợt hiểu ra rằng không có cái gọi là ‘bất công’ vì mọi việc xảy ra đều là do nhân quả báo ứng. Luôn có cán cân hoàn hảo đằng sau thế giới tưởng chừng như rối ren này”, cô Laura nói.

Học cách hướng nội

Cô Laura cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến cô trở nên bình tĩnh, điềm đạm, mạnh mẽ và lý trí hơn. Cô nói hướng nội là Pháp bảo mà Sư phụ đã ban cho các học viên. “Sau khi tu luyện, tôi không còn tức giận nữa. Khi có mâu thuẫn xảy ra, cho dù việc đó có làm tổn thương tôi đi chăng nữa, tôi cũng luôn hướng nội và tìm ra thiếu sót của mình”, cô chia sẻ.

“Tôi là một người rất năng động, đến mức hay nóng vội. Tôi muốn tìm kiếm gì đó sâu sắc hơn. Tôi là con một, bố tôi mất khi tôi mới 13 tuổi. Tôi lớn lên trong sự trầm cảm, cô đơn và luôn phải chiến đấu với chúng.

“Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi trở nên cân bằng và lý trí hơn. Mặc dù vẫn phải đối mặt với những thăng trầm nhưng giờ đây tôi đã có thể lùi lại và điều chỉnh góc nhìn của mình. Trong những năm qua, tôi phải trải qua một số khó khăn, trong đó có cả việc mẹ tôi qua đời ở Ý vì ung thư. Đó là một trong những trải nghiệm sâu sắc nhất khiến tôi thức tỉnh. Nhờ chính niệm và sức mạnh được tích lũy trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể giữ vững lý trí và đối mặt với mọi thứ. Tâm tính tôi cũng đề cao rất nhiều trong thời gian đó”, cô cho biết.

Cô Laura ở bên mẹ trong sáu tháng cuối cùng trước khi bà qua đời. “Mặc dù cảm thấy nghiệt ngã, nhưng đó là lần đầu tiên tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi không cho phép nỗi buồn và sự đau đớn vì phải rời xa mẹ hủy hoại lý trí của mình”, cô nói.

Cô chia sẻ rằng, “Trong khi chăm sóc mẹ, tôi đã không ngừng đọc Chuyển Pháp Luân, thậm chí tôi còn đọc cho mẹ nghe. Mỗi khi thấy có dấu hiệu lo lắng, tôi lập tức dừng ngay sự lo lắng đó lại. Tôi luôn cảm thấy Sư phụ đang ở cạnh tôi — tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Mọi chi tiết nhỏ đều được an bài một cách hoàn hảo và kỳ diệu để giúp tôi tiếp tục tiến bước, theo những cách mà tôi không nghĩ là có thể xảy ra được.”

Tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp

Năm 2009, cô Laura bắt đầu công việc mới với tư cách một giáo viên tại một trường học của nhà thờ. Cô nói, “Trong những năm qua, nhờ sự an bài của Sư phụ, tôi đã có rất nhiều cơ hội để giảng chân tướng cho cả đồng nghiệp, ban lãnh đạo nhà trường và học sinh của tôi.”

Cô được yêu cầu tổ chức các lớp thiền định và giảng dạy một số lý thuyết như một cấu phần của một chương trình đặc biệt dành cho học sinh lớp 8. “Chúng tôi thảo luận về những giá trị tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi luyện công cùng nhau.”

Nhà trường tổ chức Đêm dành cho phụ huynh, nơi học sinh trưng bày các tác phẩm của mình. “Một số phụ huynh cảm ơn tôi vì con họ đã trở nên bình tĩnh và tập trung hơn sau các lớp học của tôi”, cô cho biết.

Cô Laura lấy cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp làm ví dụ điển hình trong chương trình Đạo đức lớp 11. Cô cho học sinh xem các phim tài liệu và báo cáo pháp lý mà ông David Kilgour và ông David Matas xuất bản, họ thảo luận cởi mở về chủ đề này. “Tôi cũng chuẩn bị bài thuyết trình về cuộc bức hại cho toàn thể nhân viên trong trường”, cô nói.

Năm 2018, cô Laura chuyển đến một trường học mới. Cô tiếp tục giảng chân tướng cho các đồng nghiệp. Nhiều người đặt câu hỏi và muốn biết thêm về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Cô cho biết, “Năm ngoái, tôi đã tổ chức các lớp thiền định vào giờ nghỉ trưa cho các em học sinh quan tâm và một số lớp buổi chiều dành cho nhân viên trong trường. Các đồng nghiệp rất yêu thích các bài công pháp và đã nhờ tôi tổ chức nhiều lớp hơn nữa trong năm nay, tôi rất vui được tổ chức những lớp như vậy.

“Tôi dạy tiếng Ý và Tôn giáo, tôi luôn rất cởi mở về tín ngưỡng của mình, những niềm tin của tôi và Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ Đại Pháp, tôi có thể giải thích nhiều khái niệm tôn giáo, bao gồm cả ác, nghiệp và ý nghĩa đằng sau một số kinh sách tôn giáo.”

Ngoài vai trò là một giáo viên, cô còn làm giáo viên hướng dẫn trong trường suốt hai năm qua. Cô hướng dẫn cho hơn 20 em học sinh nam (tầm 14 và 15 tuổi) một giờ mỗi hai tuần. Cô nói, “Trong thời gian phong tỏa, tôi tiếp tục giảng dạy trực tuyến và tổ chức lại các buổi học cá nhân. Trong đó bao gồm bài thiền định và các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp giúp tinh thần và thể chất nhẹ nhõm hơn trong giai đoạn khó khăn này. Hầu hết các em đều rất thích thú và muốn tiếp tục tập luyện. Trong đó, một em có thể ngồi kiết già, còn các em khác cảm thấy thư thái sâu sắc sau khi ngồi thiền 15 phút.

“Bởi vì phong tỏa vẫn không ngừng, nên gần đây tôi bắt đầu tổ chức học trực tuyến sau giờ học với một số đồng nghiệp của tôi, họ thực sự đánh giá cao và đề nghị tôi tổ chức nữa”, cô cho biết.

Biết ơn Sư phụ

Cô Laura kết luận rằng, “Mặt dù còn nhiều tâm chấp trước và thiếu sót trong tu luyện, nhưng Đại Pháp đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của tôi. Đại Pháp ban cho tôi lý trí, dũng khí, sức mạnh để luôn tự đứng dậy và hoàn thiện bản thân. Cảm tạ Sư Phụ đã cho con được là một đệ tử của Ngài và cho con cơ hội được tu luyện. Cảm tạ Sư phụ từ bi vô lượng!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/431305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/21/195536.html

Đăng ngày 28-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share