Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2021] Năm 2014, chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp cho các học viên nhỏ tuổi, đến nay nhóm vẫn tiếp tục được bảy năm rồi. Có khoảng sáu trẻ em và 10 cha mẹ tham gia nhóm học Pháp này.

Những em bé này có duyên tiền định với Đại Pháp bởi bố mẹ các em cũng là những người tu luyện. Các bé đã đắm mình trong Pháp từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Từ khi các bé còn chưa biết phát âm hay biết nói, đến khi học thuộc Hồng Ngâm và nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, giờ đây các em bé này đã vào trường trung học. Hồi Bing là một em bé khoảng bốn tuổi, bé đã chỉ vào các tòa cao ốc bên ngoài nhà bé và nói: “Chúng đang không ngừng rung lắc và toàn bộ cửa sổ đều bị vỡ. Kính bị vỡ tan tành và đang rơi xuống đất. Nhiều bậc cha, mẹ, ông, bà tay ôm những đứa trẻ đang chạy ra khỏi tòa nhà.” Nhiều điều Bing nói đã trở thành sự thật, vì thiên mục của bé đã khai mở. Mẹ Bing hỏi, “Tòa nhà của chúng ta có rung lắc không?” Bing đã trả lời chắc nịch: “Không ạ, nó không rung lắc. Chúng ta có Sư phụ mà!”

Xếp hạng hàng đầu ở trường học và có tiêu chuẩn đạo đức cao

Các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi này còn được xếp thứ hạng hàng đầu ở trường học và có tiêu chuẩn đạo đức cao thượng. Các bé có một mục tiêu chung-không gia nhập Đội Thiếu niên, một trong các tổ chức Thanh Thiếu niên của ĐCSTQ. Cha mẹ các bé cũng tận dụng các cuộc họp phụ huynh với giáo viên để giảng chân tướng về Đại Pháp cho các giáo viên và các phụ huynh khác.

Nhà trường đã thông báo với Bing rằng bé phải gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và đeo khăn quàng đỏ [một dấu hiệu rằng ai đó là một thành viên của ĐCSTQ]. Thời điểm lễ kếp nạp sắp bắt đầu, cha mẹ của Bing đã tuyên bố: “Theo Điều 36 trong Hiến pháp của chúng ta, mọi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi không cho con tôi vào Đội Thiếu niên.”

Vì trường học sợ phải chịu trách nhiệm, họ đã yêu cầu cha mẹ của Bing viết “báo cáo.” Trong “báo cáo” ấy, cha mẹ của Bing đã tự hào viết rằng Bing sẽ không gia nhập Đội Thiếu niên vì họ có quyền tự do tín ngưỡng, theo Điều 36 Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vì thế, Bing sẽ không bao giờ gia nhập Đội Thiếu niên.

Vạn sự khởi đầu nan khi chúng ta muốn đạt được điều gì đó. Sáng sáng khi bước vào trường, các thầy, cô giám thị hay các sao đỏ thường chặn lại và hỏi bố mẹ của Bing rằng tại sao Bing không đeo khăn quàng đỏ. Bing sẽ âm thầm phát chính niệm trong khi bố mẹ của bé nói: “Chúng tôi tin vào tự do tín ngưỡng.” Các giáo viên đã không nói được gì, và theo thời gian, mọi người đều biết việc này, và trở nên quen với nó. Ngày nào nhà trường cũng kéo cờ đỏ của ĐCSTQ, trong lúc đó thì Bing phát chính niệm, và thanh lý tà linh cộng sản trong tất cả các không gian.

Đến thăm Hoa Kỳ-tham dự Pháp hội

Ba trong số các phụ huynh của ba tiểu đệ tử Đại Pháp đã đi du lịch đến Hoa Kỳ. Một trong số họ đã tham dự Pháp hội và nghe Sư phụ giảng Pháp. Trước đây bé Aya cùng với mẹ đã du lịch đến Hoa Kỳ. Khi các tiểu đệ tử Đại Pháp học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm của mình, cháu đã nói rằng cháu sẽ không bao giờ quên thời gian mà cháu và mẹ tham gia các buổi luyện công tập thể vào buổi sáng và các hoạt động khác với các học viên hải ngoại.

Lúc đến một thành phố ở Hoa Kỳ, mẹ của Aya nói với bé rằng bé sắp tham gia một buổi luyện công tập thể vào buổi sáng. Sáng hôm sau, Aya đã tham gia nhóm luyện công với một trái tim đầy háo hức. Các cánh tay của bé rất đau khi luyện bài công pháp đứng thứ hai, bé đã rất ngượng ngùng vì đã từ bỏ giữa chừng. Bé đã xin lỗi và được rời đi cùng với mẹ.

Chiều hôm ấy có một buổi chia sẻ kinh nghiệm. Mẹ của Aya và Aya đã rất chấn động bởi trường năng lượng của chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp. Nói một cách đơn giản, đó là Pháp thân của Sư phụ đã tạo nên trường năng lượng đó. Aya đã tham gia một điểm luyện công tập thể vào sáng hôm sau và ngay khi kết thúc, Aya đã phát biểu rất hào hứng: “Suốt buổi luyện công tập thể này cháu đã duy trì được một cách dễ dàng và suôn sẻ. Cháu đã cảm thấy một loạt cánh tay đang hỗ trợ cho cháu. Cháu đã duy trì được và đã luyện được cả năm bài công pháp và cảm thấy thực sự tốt!” Khi Aya trở lại Trung Quốc, bé đã kể cho các bạn của mình nghe về trải nghiệm của bé khiến ai nấy đều rất cảm động. Bên cạnh việc học Pháp, các tiểu đệ tử Đại Pháp cũng đã thu xếp thời gian để luyện công.

Các tiểu đệ tử Đại Pháp rất thuần tịnh và từ bi. Các bé có rất ít quan niệm người thường và đôi khi cha mẹ của các bé còn xúc động bởi những hành động của các bé. Ví dụ, Aya và mẹ của bé đã cố gắng cứu các học viên bị giam giữ trong tù, tham gia chia sẻ về tu luyện, và phát chính niệm cho các học viên bị giam giữ phi pháp.

Mẹ của Aya là một điều phối viên, đôi khi phát biểu có phần hung hăng khi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Khi thấy vậy, Aya sẽ nhỏ nhẹ nhắc mẹ: “Những gì xảy ra hôm nay là nhắm đến chấp trước của mẹ đấy.” Sau khi nghe Aya nói với mình, mẹ của Aya đã xin lỗi các học viên mà cô ấy đã tranh luận với họ. Cô đã hướng nội và giải quyết một cách từ bi vấn đề gì đó mà có vẻ khó giải quyết. Mọi người đều tự đề cao thông qua việc chiểu theo các tiêu chuẩn của Pháp.

Cha mẹ của các tiểu đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp đã có trải nghiệm tương tự như vậy. Họ thường chia sẻ thể hội của họ với các tiểu đệ tử Đại Pháp vì các bé có ít quan niệm của con người, và chúng thường có khả năng giúp cha mẹ hướng nội. Các bậc cha mẹ cũng thường nghĩ: Sao mà chúng ta khó tìm ra các thiếu sót của chính mình thế nhỉ?

Cici là một cô bé có cha mẹ bị giam giữ phi pháp. Cháu sống với ông của mình, còn ông của cháu thì thường xuyên đề nghị các học viên giúp đỡ. Chúng tôi thường đưa cháu đến nhóm học Pháp để cùng nhau học Pháp.

Aya và mẹ cô bé đã quyết định cứ đến Chủ nhật lại đưa Cici về nhà mình. Họ sẽ cùng nhau học Pháp, làm bài tập về nhà, và tham gia các hoạt động mùa hè cho đến khi mẹ của Cici được ra tù. Ngoài ra, Cici còn được các bậc cha mẹ khác mà làm giáo viên phụ đạo thêm. Aya và Cici đã cùng nhau học Pháp và chơi với nhau suốt cả mùa hè, nên Cici không có cảm giác bị bỏ rơi. Làm được việc này không chỉ giúp cho ông của Cici, mà còn dẫn dắt tiểu đệ tử Đại Pháp hòa vào môi trường Đại Pháp.

Giáo dưỡng các em nhỏ là các tiểu đệ tử Đại Pháp là trách nhiệm của chúng ta. Tôi hy vọng rằng kinh nghiệm tu luyện này có ích đối với các học viên có tiểu đệ tử trong gia đình. Tôi cũng hy vọng rằng các nhóm học Pháp của các tiểu đệ tử Đại Pháp sẽ nở rộ như hoa mùa xuân. Cuối cùng, xin chúc các tiểu đệ tử đó chóng lớn khỏe mạnh, trong khi trợ Sư trong thời kỳ Chính Pháp, và cứu độ chúng sinh!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/2/-424826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/22/194741.html

Đăng ngày 30-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share