Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2021] Gần đây tôi nhận ra một hiện tượng phổ biến. Một số học viên trong cuộc sống thường nhật đã không làm tốt một số việc nhỏ và có vẻ rất cơ bản. Tôi tự hỏi sao lại có thể như vậy. Tôi xin chia sẻ hiểu biết của mình về hiện tượng này. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể chú ý đến những vấn đề này và cùng nhau đột phá.

Tà ác đang chăm chú theo dõi

Tấm rèm trang trí xế hộp của một học viên đã thu hút sự chú ý của tôi. Nó là đồ trang trí được thêu tay. Khi nhìn thấy nó, một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi: Tấm rèm xe này là một món quà từ một cô gái cao quý và xinh đẹp. Tôi đã nói thẳng thừng: “Nó là món quà từ một cô gái!” Học viên đó đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy thế, và rồi anh ta giải thích: “Tôi không có quan hệ tình cảm gì với cô ấy đâu.” Tôi nói: “Sao anh có thể nghĩ rằng anh không bị dẫn động khi cứ suốt ngày nhìn thấy cái rèm thêu tay được cô ấy tặng trước mặt mình như vậy? Anh có thể quên cô ấy không? Anh có thể nói anh không có chút khao khát nào đối với cô ấy không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh để cho sự khát khao đó lớn lên? Tà ác đang chỉ trực tìm ra các sơ hở của chúng ta. Sao anh lại thiếu tỉnh táo đến vậy?”

Học viên đó ngay lập tức thanh tỉnh và đã bỏ tấm trang trí đó đi. Anh ấy đã hướng nội, và tìm thấy các chấp trước đối với sắc dục, thể diện, và tình của mình.

Khi người khác phái quan tâm đến các học viên, chúng ta phải cảnh giác, vì đó là một dấu hiệu về sơ hở của chúng ta. Các khổ nạn có thể theo sau các sơ hở của chúng ta.

Đôi khi chúng ta có thể vượt qua khảo nghiệm nếu chúng ta tu từng ý niệm. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta có thể không hành động một cách đúng đắn, và có thể trượt ngã trong tu luyện.

Ví dụ, chúng ta có thể đã rất nỗ lực để thoát khỏi chấp trước vào sắc và dục vọng. Tuy nhiên, đôi khi vợ hay chồng của chúng ta, đặc biệt nếu họ không phải là học viên, nói chuyện với chúng ta một cách thân mật. Nếu chúng ta không chú ý, nó có thể dẫn dắt chúng ta đến một hành vi đáng tiếc.

Chúng ta cần phải thời thời khắc khắc thanh tỉnh để biết phải hành động như thế nào khi gặp phải tất cả các khảo nghiệm. Không gì xảy ra đối với học viên là ngẫu nhiên. Nhiều thứ trong cuộc sống thường nhật của chúng ta đều là khảo nghiệm rằng liệu chúng ta có đang thực tu chính mình hay không.

Hãy cẩn trọng với việc dù biết mà vẫn làm sai

Một ngày nọ tôi đang nói chuyện với một học viên dưới một cái cây, và mấy con kiến đã bò xung quanh giày của chúng tôi. Tôi thấy chúng phiền phức, nên tôi đã giẫm lên và giết hàng chục con kiến. Học viên đó đã hỏi một cách kinh ngạc: “Sao anh lại cố tình giết các con kiến thế?” Tôi đã nhận ra và nói: “Ừ nhỉ, không phải là đang giết chúng sao?” Tôi cảm thấy hối tiếc và đã xin lỗi lũ kiến. Mặc dù tôi đã ăn năn, tôi vẫn bị các vết cắn đỏ to trên cơ thể vừa đau vừa ngứa, như thể là tôi đã bị kiến đốt. Tôi hiểu rằng Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi để bức hại tôi.

Một số học viên có hành động sai trái trong khi vẫn nhận biết rất rõ. Ví dụ, tất cả chúng ta đều biết không có thứ gì như là bữa trưa miễn phí cả. Nhưng một số học viên vẫn không thể cưỡng lại sức cám dỗ của cái gọi là lợi tức cao, và đã đầu tư hàng chục hay hàng trăm ngàn Đô la vào các dự án đầu tư tài chính. Bao nhiêu học viên đã tin tưởng vào đó và rơi vào cái bẫy mà cựu thế lực đã giăng?

Một số học viên biết họ không nên tham gia vào việc cho vay tiền với lãi suất cao, nhưng họ vẫn không thể chống lại sức cám dỗ của lợi nhuận cao, mà còn lôi kéo họ hàng hay các thành viên trong gia đình mình thực hiện việc đó cho họ. Lúc đầu, họ nhận được một số tiền lãi, nhưng phần lớn là ngay sau đó họ mất sạch tiền của mình.

Một học viên đã từng làm ba việc rất tốt đột nhiên gặp phải thống khổ bệnh tật nghiêm trọng và gần như đã chết. Chúng tôi được biết rằng anh ấy đã nói điều mà anh không nên nói. Khi cảm thấy không thoải mái, anh ấy nói: “Thật là sống không bằng chết.” Anh ấy đã chiêu mời khổ nạn, và sự bức hại của cựu thế lực.

Một học viên độc thân gặp phải nghiệp bệnh đã từng nói: “Tôi quá cô đơn. Cuộc sống thật vô nghĩa.” Chẳng phải chính họ đang chiêu mời thống khổ sao? Cựu thế lực không thể đợi đến khi các học viên đó chết. Nói lời như vậy chẳng phải là đang chiêu mời bức hại của cựu thế lực hay sao?

Đề cao tâm tính

Một đồng tu cảm thấy giận giữ đối với hàng xóm của mình vì người hàng xóm đó đã đề nghị anh ấy giúp đỡ, nhưng lại không mời anh ấy đến một bữa tiệc tối. Vợ của học viên đó còn đổ thêm dầu vào lửa và nói: “Sao anh ta đề nghị anh giúp đỡ, nhưng lại không mời anh đến bữa tối đó. Sau này đừng làm gì cho loại người đó.” Học viên đó đã cảm thấy đầy oán hận và không thể buông xuống được. Một học viên đã nhắc nhở anh ấy: “Anh nên nhìn nhận việc này trên quan điểm nào? Nếu đứng ở góc độ của “tư,” anh đã không nhận được sự đền đáp đúng đắn từ việc mình làm. Nhưng nếu đứng ở góc độ vị tha, tức là một người luôn nghĩ cho người khác, thì anh có thể đề cao tâm tính của mình từ việc đó.”

Có lần tôi đã rất lo lắng vì có người đã vay tiền tôi, nhưng họ lại không muốn trả lại tiền. Tôi tự hỏi mình có thể làm gì để lấy lại tiền của mình. Thậm chí khi thiền định tôi cũng nghĩ về việc ấy. Một học viên biết về việc này đã hỏi tôi: “Vì lẽ gì mà anh đến trái đất này? Không lẽ vì cái lợi ích nhỏ nhoi ấy? Anh vẫn ôm giữ cái điều nhỏ nhặt đó sao? Sao anh có thể thành Thần nếu anh vẫn chấp trước vào cái thứ bé tẹo ấy?” Tôi đã cảm thấy như được giải thoát khi nhận ra chấp trước của mình đối với tiền.

Một học viên từng là thầy phong thủy đã kiếm tiền bằng hoạt động gọi hồn tại các đám tang, anh ấy đã bỏ công việc đó sau khi anh ta bắt đầu tu luyện. Khi một người bà con của anh ấy mất, con của người mất đã cầu xin anh ấy chủ trì đám tang. Học viên này đã tìm một thầy phong thủy khác để làm việc đó cho người bà con của anh ta, nhưng ông thầy phong thủy ấy lại không biết làm việc đó như thế nào, nên người học viên này đã hướng dẫn anh kia mọi việc. Ông thầy phong thủy kia đã trả anh ấy tiền. Học viên này đã không nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến thế nào cho đến khi anh ấy bị những âm thanh kỳ quái can nhiễu khi ở nhà trong nhiều ngày.

Gây tổn hại cho người khác do làm sai

Thị lực của một học viên đã bị mờ đi, và anh ấy không thể nhìn mọi thứ một cách rõ ràng, ngay cả khi đeo kính. Tôi đã hỏi anh ấy là tại sao thì anh ấy nói anh ấy đã xem một video vài lần ngay cả khi anh ấy biết việc đó là sai. Là người tu luyện, chúng ta không thể thường xuyên biết mà vẫn làm sai. Chúng ta phải vượt qua được khảo nghiệm tại tầng thứ đó.

Một học viên nói anh ấy chưa từng ký tuyên bố từ bỏ tu luyện nào trong chiến dịch “xóa sổ.” Anh ấy chỉ cười khi tôi hỏi anh ấy về thái độ của anh ấy đối với sự can nhiễu này. Hóa ra là anh ấy không lộ diện mà bảo các con anh ấy ứng phó, vì anh ấy đã bảo bọn trẻ thay anh ấy ký vào bản tuyên bố. Đó có phải từ bi không? Chẳng phải là sự ích kỷ là gì? Bất kỳ ai đã ký vào tuyên bố từ bỏ tu luyện là đã phạm tội chống lại Đại Pháp. Cựu thế lực liệu có để những học viên đó đi tiếp không?

Một nữ học viên không muốn tiêm vắc-xin. Khi trung tâm cộng đồng hỏi cô ấy lý do, cô ấy đã nói dối: “Tôi chuẩn bị có thêm em bé.” Cô ấy đã được loại ra khỏi danh sách tiêm bắt buộc. Lúc đó cô ấy khá vui vẻ. Tôi đã nhắc cô ấy: “Đây là một sơ hở lớn vì bạn đã không nói thật. Cựu thế lực có thể khiến bạn có thai. Chẳng phải bạn đang tự gây rắc rối cho chính mình sao?”

Sư phụ đã giảng:

“Tỷ như một đệ tử Đại Pháp tu vô cùng tốt, nhưng dẫu tu tốt đến mấy thì họ cũng là con người đang tu, chừng nào cá nhân ấy chưa viên mãn, thì họ đều có những thứ của thân người, đều có tồn tại nghiệp lực, tầng nào cũng đều có…” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Thể ngộ hiện tại của tôi về điều Sư phụ dạy là Sư phụ vô cùng từ bi, nhưng là một đệ tử, chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình trong tu luyện và bước ra khỏi người thường. Càng đi đến cuối của Chính Pháp, chúng ta càng phải tinh tấn. Bước ra khỏi các quan niệm người thường càng sớm càng tốt chính là điều mà Sư phụ mong muốn.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện thể ngộ hiện tại của tác giả, cùng quý đồng tu chia sẻ để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (“Thực tu”, Hồng Ngâm)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/-428738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/22/194743.html

Đăng ngày 30-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share