Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2021] Cuối năm 2016, tôi bị ngã từ một chiếc thang cao bốn mét và đập lưng xuống đất, khiến phần thắt lưng của tôi bị gãy nghiêm trọng. Mặc dù rất đau đớn, tôi vẫn cố gắng lết vào giường, sau đó thì không thể cử động được chút nào nữa.

Một cử động nhỏ cũng gây đau đớn dữ dội, và khiến tôi như bị nghẹt thở. Mọi người trong gia đình khuyên tôi nên đến bệnh viện, nhưng tôi là một học viên Đại Pháp, chỉ có Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) mới có thể cứu được tôi.

Tôi đeo tai nghe và bắt đầu nghe Pháp của Sư phụ. Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ, khi thức dậy, cơn đau đã giảm đi rất nhiều.

Sáng hôm sau, tôi nhận thấy điện thoại của mình vẫn đang phát bài giảng của Sư phụ. Tôi nghĩ bỏ tai nghe ra để nghỉ ngơi, tuy nhiên, vừa bỏ ra, cơn đau dữ dội lập tức quay trở lại. Tôi đeo tai nghe lại và tiếp tục nghe Pháp của Sư phụ. Tức thì, cơn đau cũng biến mất.

Tôi nằm bất động trên giường và chỉ nghe Pháp của Sư phụ. Có lúc, tôi ngủ thiếp đi trong khi nghe, và tôi đã nghe các bài giảng Pháp không biết bao nhiêu lần.

Một hôm, tôi không còn cảm thấy đau nhức nữa. Ngay cả cơn đau dữ dội ở thắt lưng dường như cũng biến mất, vậy nên tôi ngồi dậy và ra khỏi giường. Khi nhìn vào lịch, tôi nhận ra mình đã nằm trên giường liền chín ngày đêm!

Tôi đến trước gương, thấy mặt mình tái mét và gầy đi nhiều. Tôi biết nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Hậu quả của vụ tai nạn

Tôi quay lưng lại, soi vào gương thấy trên lưng có một cục u to. Tôi cũng không thể đứng thẳng người cho dù đã cố gắng hết sức. Tôi sờ vào thắt lưng thì cảm thấy ở đó cũng có một cục u cứng. Một thời gian sau, tôi đến bệnh viện để chụp X-quang.

Bác sỹ nói tôi cần phải làm phẫu thuật, và chi phí là 200.000 nhân dân tệ. 200.000 nhân dân tệ đối với tôi là một con số không tưởng. Tôi vừa mới ra khỏi tù sau khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ bất hợp pháp, nhà thì bị đặc vụ của ĐCSTQ lục soát, vơ vét nhiều lần. Giờ, đến 2.000 nhân dân tệ thôi, tôi cũng không có.

Bác sỹ cho tôi xem phim chụp X-quang, và nói rằng đốt sống ở thắt lưng của tôi đã bị ép lại thành hình tam giác. Các khớp bị tổn thương và nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Bác sỹ còn nói, nếu không phẫu thuật thì sau này lưng sẽ càng đau nặng. Tôi biết mình có Sư phụ và Đại Pháp, và tôi không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi lấy phim chụp X-quang và về nhà. Tôi cũng nghĩ mình nên làm bất cứ gì điều cần làm, không nên hạn chế bản thân vì chuyện này.

Cuộc sống của tôi sau đó không bị ảnh hưởng nhiều khi có hai cục u lớn trên lưng. Tôi không nghỉ ngơi thêm ngày nào, mà vẫn làm việc mỗi ngày.

Tuy nhiên, dần dần, tôi cảm thấy phần thắt lưng của mình không được thoải mái. Phần lưng dưới của tôi bắt đầu đau nhức, hai bên thận cứng như quả đào, chân yếu đi. Tôi biết dó là do bị khớp chèn ép.

Trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp

Sau đó tôi nghĩ, mình có thể tự duỗi thẳng lưng. Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng tìm nhiều cách khác nhau để nắn lại các khớp – như tựa vào thành bàn, thành giường hay hàng rào sắt ngoài trời. Đôi khi, tôi nhờ ai đó ngồi lên chỗ thắt lưng. Mỗi lần như vậy, tôi có thể cảm thấy xương phát ra tiếng rắc nhẹ.

Một lần, khi đang ngồi thiền trên giường, và dựa lưng vào một vật cứng phía sau. Đột nhiên, toàn bộ xương sống của tôi sốc cất lên, gần như kéo cả cơ thể tôi lên theo.

Tôi biết đó là Sư phụ đang giúp tôi nắn lại cột sống đang bị tổn thương của mình. Xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp!

Dần dần, mấy cục u trên lưng tôi cũng ngày càng nhỏ dần.

Trước đây, tôi không mặc áo ôm sát người vì cục u trên lưng tôi sẽ lộ rõ. Bây giờ, ngay cả khi mặc áo ôm, cục u trên lưng hầu như cũng không thể nhìn thấy được. Cục u ở thắt lưng cũng xẹp lại. Thân thể tôi bây giờ đã có thể đứng thẳng được. Cơn đau ở thắt lưng cũng biến mất, và tôi có thể đi lại và làm việc bình thường.

Một hôm, tôi tình cờ gặp lại một người quen. Anh hỏi tôi: “Cô đã bình phục chưa?”, tôi trả lời: “Tôi khỏi rồi!”

Anh hỏi tôi làm thế nào mà khỏi được, tôi nói với anh là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nói: “Nếu tôi không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không thể tin được.”

Sư phụ và Đại Pháp đã giúp tôi hồi phục sau chấn thương nặng như vậy. Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Pháp Luân Đại Pháp thực sự vĩ đại!

Cách đây không lâu, mấy người ở đồn cảnh sát địa phương và ủy ban quản lý đường phố lại đến quấy nhiễu tôi. Họ hỏi tôi: “Cô vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sao?”

Tôi nói “Vâng, đúng vậy! Pháp Luân Đại Pháp là chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ nhất của tôi.”

Sau đó, tôi kể với họ về cái lưng bị thương của mình. Một người trong họ hỏi, “Người cô bây giờ giống như máy dự báo thời tiết mỗi khi trở trời, phải không?”

Tôi nói, “Không, trời mưa hay gió, tôi đều không bị ảnh hưởng.” Họ không nói gì nữa và bỏ đi.

Đã bốn năm trôi qua, tôi đã bình phục hoàn toàn. Không ai có thể nghĩ rằng tôi đã từng bị gãy xương thắt lưng nặng như thế. Nếu điều này xảy ra với một người bình thường, họ sẽ không bao giờ hồi phục lại được và có thể phải nằm trên giường hoặc ngồi xe lăn trong suốt phần đời còn lại.

Trong những năm tu luyện này, tôi đã học tập và làm việc chăm chỉ. Các kỹ năng của tôi nhờ đó được cải thiện, khiến tôi có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc, khách hàng cũng đánh giá rất cao chất lượng sản phẩm tôi làm ra.

Sư phụ đã cho tôi một cuộc sống mới. Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất để cứu độ chúng sinh. Tôi hy vọng chúng sinh sẽ sớm thức tỉnh và trân quý Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng hy vọng các đồng tu sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện, đạt đến tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp dưới sự cứu độ từ bi của Sư phụ!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/14/腰椎严重骨折康复了-422060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/19/194697.html

Đăng ngày 29-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share