Bài viết của một học viên ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 23-06-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Thụy Điển, bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2016. Gần đây, tôi thấy có động lực viết lại một trải nghiệm vào đầu năm 2017, vì tôi cảm thấy đây là một trải nghiệm độc đáo, hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các học viên khác tinh tấn hơn trong tu luyện.

Hồi đó, tôi mới tu luyện Đại Pháp được vài tháng, nhưng đã trải qua những thay đổi lớn cả về tâm lẫn thân. Tôi cảm thấy mình đã được đẩy lên rất nhiều, thân thể cũng được tịnh hóa nhiều lần. Tôi thường thức giấc lúc nửa đêm trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại. Tôi đã gặp những chủ nợ nghiệp ở các không gian khác tìm cách hại tôi vì họ biết tôi đang đề cao, nhưng không ai có thể chạm vào tôi được.

Tâm tôi trở nên tường hòa, trí huệ được khai mở nhờ Pháp của Sư phụ. Tôi đã có thể bắt đầu hành trình tu luyện để tìm về chân ngã và trở về gia viên chân chính của mình.

Tuy nhiên, sau vài tháng tu luyện tinh tấn, bỗng có những mối hoài nghi kỳ lạ khởi lên từ thẳm sâu trong tâm tôi. Có những tư tưởng liên tục phát ra trong đầu tôi: “Ngươi không thay đổi chút gì cả” và “Bây giờ ngươi chỉ khá hơn một chút, nhưng thực ra đã xảy ra chuyện gì?” Tôi biết những tư tưởng này hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã trải qua sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi vẫn không thể tách khỏi và ngăn chúng xâm nhập vào tâm trí mình. Những tư tưởng này cứ thế xuất hiện trong gần hai tuần, ngày nào cũng vậy, và tôi bắt đầu thấy hơi kiệt sức vì bế tắc.

Sau gần hai tuần xuất hiện những tư tưởng mạnh mẽ này, trong mơ, tôi nghe thấy một giọng nói khiến tôi thoát khỏi tình trạng u ám này. Đáp lại những hoài nghi của tôi, giọng nói đó to và rõ ràng: “Vậy con có muốn xem chúng không?” Tôi liền nói: “Vâng, xin cho con xem!” Tôi tin chắc giọng nói này là của Sư phụ.

Tôi vừa đồng ý, liền bị rơi vào một đường hầm và di chuyển với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Tôi nhìn thấy nhiều ánh sáng và màu sắc ở hai bên, hành trình rất gập ghềnh. Tôi hơi sợ và tự hỏi mình đã đồng ý xem gì nhỉ.

Sau khi đi qua đường hầm thời không này, tôi đột nhiên tỉnh dậy trong căn phòng riêng ở ngôi nhà cũ, nơi tôi đã lớn lên. Đầu óc tôi hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo. Tôi nghĩ thật lạ khi trở lại đó, và ra khỏi giường. Vừa đứng dậy, tôi liền biết đây là năm 2007. Tôi trở lại phòng của mình trong bộ dạng thiếu nữ 17 tuổi, nhưng vẫn mang tư tưởng của một người tu luyện.

Một cảm giác vô cùng kỳ lạ chợt lóe lên: một mặt, tôi có thể cảm nhận được tư tưởng vào năm 2007 của mình; mặt khác, tôi thấy tư tưởng của mình thay đổi như thế nào sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2016. Sự khác biệt quá lớn! Quả là một cú sốc!

Tôi nhìn ra ngoài phòng của mình và thấy đống đổ nát của một tòa nhà. Tôi nghĩ, lạ quá. Tôi muốn xem điều gì đã xảy ra với mình sau khi đắc Pháp, nó diễn ra hết sức rõ ràng. Nhưng cũng thật đáng sợ khi quay lại năm 2007! Tôi nghĩ mình nên cư xử với cha mẹ như thế nào vì tôi đã sống qua giai đoạn này và đã được trở về từ tương lai. Ai mà tin được tôi chứ? Tôi đi lên tầng, thấy mẹ đang xem ti vi như thường lệ. Tôi mon men đi vào bếp, hồi hộp và căng thẳng, không biết phải nói gì với mẹ.

Sau đó, tôi có một niệm đầu: Tôi cần tìm người học viên đã khiến tôi muốn bước vào tu luyện Đại Pháp; anh ấy sẽ tin tôi! Ngay cả khi tôi nói mình đến từ tương lai và được đưa về thời gian mười năm trước thì anh ấy cũng sẽ tin tôi. Tôi định nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ gặp anh trai tôi ở nơi làm việc của anh ấy trong tương lai và anh ấy cũng sẽ bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn chút khi có học viên Đại Pháp mà tôi có thể nói chuyện cùng.

Sau nhiều lần suy ngẫm lại, tôi nhận ra mình đã làm quá nhiều điều xấu từ hồi 17 đến 27 tuổi và tốt nhất là phải sống lại những năm tháng đó. Giờ đây, tôi đã mang tư tưởng của một người tu luyện Đại Pháp, tôi có thể làm lại những năm ấy, tránh được nhiều sai lầm, và dùng Pháp để đo lường.

Ngay khi niệm đầu này xuất hiện và tôi chấp nhận viễn cảnh sống lại những năm tháng đó và hành động dựa trên Pháp, trong nháy mắt, tôi được đưa trở lại giường của năm 2017 và thức dậy, tim đập thình thịch. Tôi nhảy ra khỏi giường và không tin nổi những gì mình vừa trải qua. Tôi chạy ra khỏi phòng để kể lại cho bạn cùng phòng. Tôi không biết cô ấy tin tôi hay không, nhưng tôi phải kể với ai đó về điều này.

Tôi tin Sư phụ đã đưa tôi trở lại hiện tại sau khi thấy tôi ngộ ra mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đắc Pháp và trong tư tưởng không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngày hôm đó, tôi tràn đầy năng lượng đến nỗi quên cả ăn ở chỗ làm. Đến lúc bụng đau vì đói, chứ không phải vì tôi muốn ăn, tôi mới nhớ ra mình chưa ăn gì.

Sau trải nghiệm này, mọi hoài nghi của tôi về Sư phụ và Đại Pháp đã hoàn toàn tan biến. Tôi nhận ra Sư phụ đã cho tôi trải nghiệm điều này để tôi ngộ được huyền năng của Đại Pháp.

Cảm tạ Sư phụ từ bi vô lượng!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/23/193799.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share