[MINH HUỆ 30-04-2021] Tôi biết bà Giáp từ nhóm học Pháp của tôi. Khoảng trưa ngày 19 tháng 5 năm 2019, khi bà đang trên đường về nhà bằng chiếc xe đạp điện, một chiếc ô tô đã đâm bà từ phía sau. Bà bị hất lên không trung và văng ra xa vài mét. Chiếc xe đạp điện vỡ nát còn bà bất tỉnh nhân sự với đầu bê bết máu.

Một chiếc xe cứu thương được gọi đến, bà Giáp được đưa tới một bệnh viện. Bà bị xuất huyết não và vùng tiểu não, gãy xương đòn trái, rạn xương vai trái, gãy ba xương sườn, và gãy chân. Bác sỹ khám bệnh cho bà cảm thấy không lạc quan về khả năng hồi phục của bà.

Vài giờ sau, bà Giáp tỉnh lại, và một người thân kể cho bà về vụ tai nạn. Ngay khi bà Giáp trở nên tỉnh táo hoàn toàn, bà bắt đầu rút các ống truyền dịch gắn vào cơ thể mình. Bà muốn về nhà. Gia đình và nhân viên bệnh viện đã rất sửng sốt. Chồng và con bà cầu xin bà tiếp tục điều trị. Đó là một cảnh tượng hỗn loạn.

Bà Giáp nói, “Tôi không ở đây đâu. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có đức tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi không cần ống tiêm và thuốc. Tôi muốn về nhà.”

Do sự kiên quyết của gia đình, bà đã đồng ý ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày. Nửa đêm, bà nhờ chồng giúp bà ngồi dậy. Bà tọa thiền trong hai giờ đồng hồ. Bác sỹ và y tá tới kiểm tra bà vài lần.

Ngày hôm sau, bà từ chối uống thuốc và điều trị. Bà giành tất cả thời gian để học Pháp và luyện công. Vào ngày thứ ba, bà yêu cầu xuất viện, và về nhà.

Sau khi nghỉ ngơi thêm ba ngày tại nhà, bà lại đi xe đạp điện và quay lại cuộc sống bình thường.

Vì đó là một vụ tai nạn giao thông, nên phòng cảnh sát đã tham gia vào các công việc tiếp theo, và bà Giáp được yêu cầu báo cáo về thương tật. Người ta bảo với bà rằng nếu bà xác nhận “tàn tật cấp độ 1” thì bà sẽ được nhận ít nhất 200 ngàn tệ tiền bồi thường.

Bà Giáp tin rằng, là một người tu luyện, bà nên hành xử dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói với chồng, “Chúng ta không thể đòi tiền bồi thường.”

Chồng bà không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp, và không vui với quyết định của bà. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự hồi phục của vợ mình, ông biết rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng bà, và rất biết ơn vì điều đó. Cuối cùng, ông đã đồng ý với quyết định của bà Giáp không đòi tiền bồi thường nữa.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã được giải quyết như thế đó. Từ các nhân viên bệnh viện tới nhân viên cảnh sát, tất cả đều ngạc nhiên về cái kết của sự việc này.

Bạn bè và người thân thấy sự hồi phục của bà Giáp thật khó tin. Một số tò mò và muốn xem tận mắt. Trong số đó có người cha và con trai ông ấy.

Họ tới thăm bà Giáp. Người con trai làm việc ở phòng cảnh sát, còn cha anh đã nghỉ hưu. Cả hai đều đọc báo cáo về vụ tai nạn và hồ sơ bệnh viện của bà. Thấy bà Giáp đứng trước mặt họ, trông rất khỏe mạnh, cả hai người đã rất mừng cho bà.

Sau hơn mười ngày, bà Giáp đã hồi phục hoàn toàn. Đó chính là huyền năng của Đại Pháp ban cho một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/30/422785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/19/193746.html

Đăng ngày 25-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share