Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-05-2021] Bố vợ tôi là một học viên lâu năm, ông đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ trước năm 1999. Ông đã bị tà đảng quấy rối, bắt giữ và giam giữ nhiều lần, nhưng ông ấy đã kiên định vượt qua được tất cả những bức hại đó.

Tuy nhiên, hiện giờ ông đang bị cựu thế lực bức hại dưới hình thức nghiệp bệnh. Ông đã phải nằm liệt giường từ cuối năm ngoái.

Khi về quê thăm ông, tôi thấy ông đã ngừng học Pháp và cũng không nghe băng bài giảng Pháp. Tôi nhìn thấy một chiếc máy nghe nhạc nhỏ mà một đồng tu đã đưa cho ông ấy để ở bên cạnh chăn bông.

Trước đây, ông nói rất thích nghe Pháp. Tôi phát hiện ra rằng chiếc máy đã hết pin, liền mang đi sạc, nhưng phát hiện ra pin không còn sạc được nữa.

Sau đó tôi đã tìm một chiếc máy nghe nhạc MP3 khác cho ông nhưng tôi đã vô tình làm rơi nó trước khi kịp đưa cho ông, mặt ngoài bị vỡ và cổng sạc bị biến dạng. Tôi đã tìm cách vặn cổng sạc về hình dạng cũ, nhưng vẫn không thể cắm dây sạc vào được.

Tôi nghĩ: “Không được, chắc hẳn cựu thế lực đã can nhiễu, vì chúng không muốn ông nghe Pháp.”

Vì vậy, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Ngay khi tôi xuất ra niệm đó, cổng sạc đã tự phục hồi và đã nhận phích cắm. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ.

Tôi đã đề cập đến sự việc này với một đồng tu. Đồng tu ấy liền kể rằng dì của cô đã từng học Pháp, sau đó cũng đã dừng lại trong một thời gian dài.

Cô ấy đã thúc giục bà ấy bắt đầu học Pháp trở lại, nhưng khi bà ấy bật máy MP3 lên để nghe Pháp, nó chỉ phát những nội dung quảng cáo thuốc.

Đồng tu đã hỏi bà có phải bà đang lén uống thuốc không. Bà bối rối thừa nhận.

Đồng tu đã phát chính niệm cùng với người dì và xin Sư phụ giúp đỡ. Máy nghe nhạc MP3 sau đó đã hoạt động bình thường trở lại.

Đồng tu này ngộ ra rằng đó là cựu thế lực can nhiễu; chúng đã lợi dụng tâm chấp trước của học viên vào việc uống thuốc để bức hại bà và không cho bà nghe Pháp.

Một đồng tu khác sống trong một ngôi làng đã không tinh tấn trong một khoảng thời gian. Bà chỉ nghĩ đến việc hái bông cùng những người thường để kiếm tiền.

Bà ấy hiếm khi học Pháp và không làm ba việc. Một ngày nọ, bà đã bật máy nghe MP3 để nghe Pháp, nhưng chỉ nghe thấy những nội dung phát thanh về việc hái bông.

Bà đã sốc và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một đồng tu đã nhắc nhở bà ấy: “Sư phụ đang điểm hóa rằng chị đang mê lạc trong cuộc sống của người thường và cả ngày chỉ nghĩ về việc hái bông.”

Bà ấy ngộ ra ngay lập tức, liền phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Máy nghe nhạc MP3 sau đó hoạt động trở lại bình thường và bà ấy đã có thể nghe lại bài giảng của Sư phụ.

Tôi ngộ ra rằng cựu thế lực đang dõi theo các học viên mọi lúc mọi nơi. Khi một người không tinh tấn và hành xử không theo Pháp, chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để kéo họ xuống.

Chỉ cần chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp, Sư phụ sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ chúng ta.

Mục đích của tôi khi viết bài này là để chia sẻ với các đồng tu, mong rằng những ai có hoàn cảnh tương tự hãy chú ý và tránh những tổn thất không đáng có ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/22/422531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/10/193633.html

Đăng ngày 14-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share