Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2021] Tôi đã từng mắc rất nhiều bệnh, bao gồm bệnh tim, đau thần kinh tọa, viêm túi mật và chóng mặt. Tôi đã thử dùng thuốc Trung y và Tây y nhưng đều không mang lại hiệu quả; vấn đề sức khỏe của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Vào tháng 6 năm 1996, tôi tìm kiếm một môn khí công để giúp đỡ tôi khỏe mạnh và tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cảm thấy như mình đang bay trên bầu trời trong lần đầu tiên tôi tập bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi luyện công được một tuần, tất cả các bệnh của tôi đều biến mất. Tôi bước đi nhẹ nhàng và đạp xe thoải mái.

Trải nghiệm kỳ diệu của tôi khi đọc Chuyển Pháp Luân

Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân khoảng hai tuần sau đó. Tôi đã đọc cuốn sách ba lần liên tiếp và nhận ra rằng những lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí không phải để chữa bệnh mà là tu luyện Phật Pháp. Tôi thầm nói với Sư phụ Lý từ trong tâm: “Sư phụ, con sẽ tuân theo sự an bài của Ngài. Con muốn tu luyện và trở về nhà cùng với Ngài!”

Hầu như đêm nào tôi cũng có một giấc mơ khi lần đầu tiên đắc Pháp, và tất cả chúng đều đang khảo nghiệm tâm tính của tôi. Một đêm, tôi mơ thấy mình đang đứng trên bậc ba của bậc thang thiên đường trong khi mặt đất bên dưới bốc cháy và đầy rắn. Con người đang gặp nguy hiểm, nhưng nhìn lên, tôi thấy những tòa nhà trông vô cùng mỹ hảo khắp nơi trên bầu trời. Chúng cao đến nỗi tôi không thể nhìn thấy mái nhà của chúng.

Khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi thấy Pháp Luân (bánh xe Pháp) trong từng chữ quay như những chiếc quạt điện. Tôi háo hức học Pháp mỗi ngày. Đôi khi, tôi có thể cảm thấy rằng tôi đã bay lên những cảnh giới cao hơn của vũ trụ, với bàn tay rộng lớn của Sư phụ hỗ trợ tôi giống như tôi được phóng lên như một quả tên lửa.

Đồng thời, 70% bộ não bị khóa của tôi đã được khai mở, và Pháp tiếp tục khai sáng cho tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đã tạo ra một vũ trụ vàng, mới, sáng chói cho chúng sinh, và việc họ có quyết định đi đến đó hay không, có tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn hay không là tùy thuộc vào bản thân họ.

Năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì tôi không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình, lãnh đạo của tôi đã buộc tôi phải tham gia “các lớp học” để tẩy não tôi. Nhưng họ đã không thành công.

Theo kịp tiến trình của Chính Pháp

Trong thời gian này, tôi thường mơ thấy những bóng ma đen trắng ở khắp nơi trong một khu rừng tối. Họ cố giật cuốn Chuyển Pháp Luân khỏi tay tôi. Tôi ôm cuốn sách vào ngực và nghĩ, “Tôi không muốn bất cứ thứ gì trong vũ trụ này ngoại trừ Đại Pháp!”

Tôi cũng mơ thấy Sư phụ đến nhà tôi. Tôi nghĩ, “Tôi sẽ đi theo Sư phụ cho dù có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi tôi phải trèo qua một ngọn núi đầy dao!” Trong giấc mơ của tôi, Sư phụ chạy trước mặt tôi, và tôi theo sát phía sau. Trong một giấc mơ khác, tôi nhìn thấy Sư phụ trên một đỉnh núi. Tôi đến gần Ngài và nắm lấy cánh tay Ngài và khóc. Sư phụ nắm lấy tay tôi và dẫn tôi bay trên trời. Tôi hiểu rằng tôi phải kiên quyết đi theo Sư phụ!

Tôi không thể tiếp cận các bài giảng mới của Sư phụ vì tôi đã mất liên lạc với các học viên khác sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi không biết mình nên làm gì.

Con gái tôi trở về nhà làm việc sau khi tốt nghiệp năm 2005. Chúng tôi trở nên khá giả hơn về mặt tài chính. Tôi đã mua một chiếc máy tính và cháu đã giúp tôi truy cập Internet. Cuối cùng tôi cũng có thể đọc các bài giảng mới của Sư phụ trên trang web Minh Huệ và Cửu Bình được xuất bản trên trang web Đại Kỷ Nguyên. Chỉ sau đó tôi mới biết rằng Sư phụ yêu cầu các học viên Đại Pháp ra ngoài giảng chân tướng để cứu người.

Được Sư phụ dẫn dắt, tôi sớm tìm được các học viên khác. Với sự giúp đỡ của họ, tôi đã mua một chiếc máy in để tôi có thể in tài liệu giảng chân tướng ở nhà vào ban ngày và phân phát chúng vào ban đêm.

Trước khi đi phát tài liệu, đầu tiên tôi cầu xin Sư phụ giúp thanh lý trường không gian của mình để không nhân tố tà ác nào có thể can nhiễu đến tôi. Cho đến nay, tôi đã có thể phân phát tài liệu cho nhiều phân khu mỗi ngày mà không gặp vấn đề gì.

Vào năm 2012, tôi bắt đầu gửi rất nhiều tin nhắn giảng chân tướng qua điện thoại. Tôi thường xuyên gặp phải những người chửi bới tôi và muốn báo cảnh sát. Tôi cũng đã gặp những người biết ơn và hiểu rằng ĐCSTQ tà ác như thế nào. Họ sẵn sàng đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Con gái tôi vừa mới sinh con, và tôi đảm đương nhiều công việc nhà hơn. Việc tu luyện của tôi bị chùng xuống một chút, và tôi có tâm lý tìm kiếm sự thoải mái. Trong một giấc mơ, tôi thấy Sư phụ đang đứng trên bục giảng và các đệ tử Đại Pháp đang nói chuyện với Ngài. Khi đến lượt tôi, tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy hối tiếc và xấu hổ vì tôi đã không làm tốt.

Tôi biết những gì tôi đã làm là chưa đủ, và tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ trong tương lai. Đối mặt với đại dịch, tôi cảm thấy mọi người đang phải đương đầu với hậu quả thảm khốc, vì vậy tôi đã hiểu tại sao Sư phụ không ngừng yêu cầu chúng ta bước ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Ngài từ bi và trân quý tất cả các sinh mệnh!

Con xin tạ ơn ân đức cứu độ từ bi của Sư phụ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/4/426583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/5/194443.html

Đăng ngày 10-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share