Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 13-08-2021] Trong khi Pháp Luân Công bị chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc bức hại tàn khốc thì môn tu luyện này tiếp tục mang lại những thay đổi tích cực cho những người bước vào tu luyện trên khắp thế giới. Nhiều người đã trải nghiệm sự hồi phục sức khỏe đáng kể cùng những lợi ích khác, muốn chia sẻ câu chuyện của họ với hy vọng sẽ giúp nhiều người hơn ở Trung Quốc nhận ra cuộc bức hại là sai và Pháp Luân Công thực sự tốt. Dưới đây là câu chuyện của hai người phụ nữ Đài Loan đã trải nghiệm uy lực chữa lành bệnh và nâng cao tinh thần của Pháp Luân Công.

Câu chuyện của bà Tiểu Trinh: Hồi phục sức khỏe

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Tiểu Trinh là người đòi hỏi rất cao về bản thân, hay bị lo âu, hồi hộp. Hơn nữa, việc căng thẳng lâu dài do sống chung với gia đình chồng đã dẫn đến việc bà gặp các vấn đề về sức khỏe như viêm loét dạ dày và chóng mặt. Mặc dù không mắc những căn bệnh nặng nhưng do thể chất yếu nên bà luôn cảm thấy không khỏe. Bà không thể ngủ ngon, bị nhức đầu, cổ bị cứng, tay chân lạnh, và đau lưng.

f12156b53d2b4370a22ba82b844ccafe.jpg

Bà Tiểu Trinh

Để cơ thể bớt đau nhức, bà đã thử tập các môn thể thao, leo núi, bơi lội và các liệu pháp điều trị dân gian. Nhưng bà vẫn bị các cơn đau hành hạ cho đến khi tìm thấy Pháp Luân Công vào năm 2002. “Các vấn đề về sức khỏe của tôi đều biến mất sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công”, bà nói. “Tôi thực sự cảm nhận được trạng thái vô bệnh là thế nào!”

Cha chồng của bà bị đột quỵ khi ông ở độ tuổi 60 và mẹ chồng mắc bệnh liệt giường. Cả hai đều bị bệnh tật hành hạ cho đến khi họ qua đời ở độ tuổi 92. Trong 32 năm, trách nhiệm chăm sóc họ chủ yếu do bà Tiểu Trinh và chồng đảm nhận. Họ thường xuyên đi đi về về giữa nhà và bệnh viện.

“Ban ngày, tôi bị căng thẳng tại sở làm”, bà nói. “Chồng tôi có bốn em trai, nhưng là anh cả nên anh ấy gánh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ mà không chút phàn nàn. Mặc dù không nói gì nhưng tôi thường cảm thấy không công bằng”.

Bà Tiểu Trinh làm việc chăm chỉ nhưng bị đối xử bất công khi được đề bạt. Áp lực từ công ty và gia đình khiến bà mất ngủ và chán ăn. Đi làm trở thành việc khổ sở. “Tôi chỉ nhận ra mình bị trầm cảm sau khi đi khám bác sỹ”, bà nói. “Thật không thể tin nổi vì tôi là người luôn lạc quan”.

Bà tiếp tục: “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, từ các bài giảng, tôi nhận ra rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân. Bất ngờ, những điều tôi dằn vặt bấy lâu đều không còn nữa. Tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm! Tất cả lo toan, áp lực làm phiền tôi trong nhiều năm đã biến mất”.

Bà cũng có thể bảo trì tâm thái bình hòa khi bị đối xử bất công. Bà nói: “Có lần, giám sát viên muốn đề bạt tôi lên làm trưởng nhóm. Một đồng nghiệp cùng phòng biết được, đã dùng các mối quan hệ để được thăng chức. Khi có thông báo chính thức, ngay cả giám sát viên cũng cảm thấy bất công, nhưng tôi không hề động tâm. Tôi đã học được cách xem nhẹ danh tiếng và lợi ích cá nhân sau khi tu luyện Pháp Luân Công”.

Bà Tiểu Trinh nói rằng tu luyện Pháp Luân Công không hề tốn phí mà còn được sức khỏe tốt và tinh thần thăng hoa. Môn tu luyện này mang đến lợi ích không chỉ cho cá nhân, gia đình, xã hội mà thậm chí là cả quốc gia nữa. Tuy nhiên, một pháp môn tuyệt vời như vậy lại bị đàn áp tàn khốc ở Trung Quốc. ĐCSTQ bắt giam các học viên Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng của họ và đem bán để thu về lợi nhuận khổng lồ. Bà hy vọng có thể giúp đỡ các học viên phản đối bức hại. Bà nói: “Tự do tín ngưỡng là quyền phổ biến của con người. Tôi kêu gọi mọi người hãy bước ra và lên án ĐCSTQ vì những tội ác của nó. Đừng làm ngơ trước sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ vì những lợi ích kinh tế”.

Câu chuyện của bà Thúy Hoa: “Cuối cùng tôi đã tìm được đáp án của cuộc đời!”

Bà Thúy Hoa mắc nhiều bệnh từ nhỏ và được biết đến với việc tiêm thuốc và uống thuốc. Tính cách hướng nội, thiếu tự tin và rụt rè, bà thường nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng bi quan, và cảm thấy buồn chán. Bà gặp các vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như bệnh cường giáp, chóng mặt trầm trọng, đau lưng, v.v.. Việc sống chung với mẹ chồng càng khiến mọi việc trở nên tệ hơn và bà thường tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời.

421e310701911c9ee7291067bbae68fb.jpg

Bà Thúy Hoa

Năm 2004, một người bạn cùng lớp đã khuyên bà đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

“Cuối cùng tôi cũng tìm ra đáp án của cuộc đời”, bà phấn khởi nói. “Điều thần kỳ đã xảy ra. Tôi không còn bị mất ngủ và có thể ngủ ngon mỗi ngày”.

Mặc dù rất bận rộn với việc công ty, việc nhà, và chăm sóc con cái nhưng mỗi khi có thời gian, bà đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. “Tôi nói lớn trong tâm: ‘Tôi muốn tu luyện’. Thật thần kỳ, các vấn đề sức khỏe như chứng chóng mặt, đau lưng và những căn bệnh khác đã biến mất. Cuối cùng tôi đã khỏe lại”. Bà rất biết ơn Sư phụ Lý vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho công chúng.

Tính cách của bà Thúy Hoa cũng cải biến dưới sự hướng dẫn của Đại Pháp. Bà nói: “Có lần, không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đến ngân hàng để nộp tiền vào tài khoản. Tôi phát hiện trong tài khoản có số tiền 300.000 Nhân dân tệ. Tôi bảo giao dịch viên số tiền này không phải của tôi, và nhờ cô ấy kiểm tra lại. Cô ấy rất biết ơn vì sự trung thực của tôi”.

“Mẹ chồng và tôi có những ý kiến khác nhau về cách làm việc nhà, nhưng tôi sẽ nhìn mọi việc theo góc độ của bà trước, rồi tìm cơ hội để nói với bà suy nghĩ của tôi bằng sự thành ý, nhẹ nhàng. Hầu hết bà đều chấp nhận ý kiến của tôi. Bây giờ, mẹ chồng hỏi ý kiến của tôi về nhiều mặt. Nhiều người còn nghĩ chúng tôi là mẹ con ruột khi chúng tôi đi chợ mua thực phẩm”.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, bà Thúy Hoa thường cằn nhằn hoặc khiển trách con cái những lúc bà bị bệnh hoặc tâm trạng không vui. Điều này khiến cả nhà căng thẳng. “Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi bước vào tu luyện và cuộc sống trở nên hài hòa. Các con tôi đọc bài giảng với tôi từ lúc còn nhỏ và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã cắm rễ sâu trong lòng các cháu. Các cháu chọn cách đối diện với sai lầm một cách trung thực và làm điều đúng đắn”.

Bà nói: “Được Đại Pháp hướng dẫn, tôi đã biết nghĩ cho người khác. Khi gặp mâu thuẫn với con gái, tôi nói chuyện với cháu một cách bình hòa và mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện. Con gái tôi bắt đầu đi làm và cháu kể với tôi mọi điều xảy ra trong cuộc sống của cháu. Các con của tôi đều đã khôn lớn và sống xa nhà nhưng tôi không lo lắng vì tôi biết trong tâm các cháu có Đại Pháp”.

Bà rất biết ơn Sư phụ Lý vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và giúp bà minh bạch ý nghĩa thực sự của cuộc đời. “Khi gặp phải khó khăn hoặc mâu thuẫn, tôi có thể nhìn ra chỗ thiết sót của bản thân, buông bỏ tự ngã và cư xử với người khác bằng tâm từ bi. Đại Pháp thật thần kỳ và tôi đã học hỏi được rất nhiều”.

Chứng kiến sự tuyệt vời của Đại Pháp, vì vậy bà Thúy Hoa rất đau lòng trước cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Bà nói: “Trung Quốc hiện giờ đang chịu sự cai trị của ĐCSTQ. Ở đó có nhiều quan chức tham ô và người dân phải chịu đựng. Hiện tại có rất nhiều thiên tai xảy ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng người Trung Quốc hãy mau thoái xuất khỏi ĐCSTQ và giúp mở ra một Trung Quốc mới không có ĐCSTQ”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/13/429441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/18/194681.html

Đăng ngày 26-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share