Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Madrid, Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 10-07-2021] Vào đầu năm 2019, tôi bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem quảng cáo của Thần Vận. Tháng 9 cùng năm đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sự thật là tôi có tâm niệm chữa khỏi bệnh và muốn biết lý do tại sao rất nhiều người trên khắp thế giới đang kiên trì tu luyện Đại Pháp.

Các triệu chứng bệnh tật hiển hiện trong cơ thể tôi khá kỳ quặc. Vào cuối năm 2018, xương hông bên phải của tôi bắt đầu bị đau không thể chịu được. Trong vòng hai tháng, tôi bắt đầu thức dậy vào ban đêm vì cơn đau dữ dội này. Nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn và lan xuống chân trái của tôi. Tôi phải đi giống như một người tàn tật, và bất cứ khi nào tôi sang đường, các tài xế sẽ dừng xe lại để chờ “người tàn tật” tôi từ từ băng qua đường.

Bác sĩ khuyên tôi nên tiêm thuốc chống viêm và tham gia một lớp tập pilates cường độ cao. Nhưng mọi thứ cuối cùng đều vô ích và nỗi đau của tôi chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Tôi nghĩ về Pháp Luân Đại Pháp và cách nó có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, để sau đó tôi có thể sống một cuộc đời mới. Vì vậy, tôi muốn thử tập Pháp Luân Đại Pháp, và với lòng hiếu kỳ, tôi đã tiếp xúc với điểm luyện công tập thể ở địa phương mình.

Tôi đã may mắn được làm quen với các học viên lâu năm đã tu luyện hơn 20 năm, và họ đã kiên nhẫn giải thích môn tu luyện cho tôi. Tôi đã có thể từ từ lĩnh hội nhiều Pháp lý, và trong khoảng mười ngày, bệnh tật của tôi hoàn toàn biến mất!

Nghĩ lại khi mới bắt đầu tu luyện, mặc dù không hiểu Pháp nhiều, nhưng tôi thường rơi nước mắt khi nghĩ về việc tôi đã may mắn như thế nào khi được đắm mình trong Pháp. Sư phụ đã từ bi hướng dẫn tôi suốt chặng đường dài, và cũng đã từ bi hướng dẫn hàng chục ngàn học viên trở về nhà.

Thông qua việc học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên khác, tôi biết rằng tôi phải giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Chồng tôi là người da trắng, tính tình hiền lành và anh ấy ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Anh ấy luôn mỉm cười và động viên tôi khi tôi đi phát tờ rơi giảng chân tướng. Chúng tôi có một đứa con gái sáu tuổi. Trong khi đọc các bài giảng của Sư phụ về những người thuộc chủng tộc hỗn hợp, tôi cảm thấy hối hận cho con gái mình và mong con đắc Pháp.

Tháng trước con gái tôi bị sốt cao, tôi phải ở nhà với cháu. Tôi cầm cuốn Hồng Ngâm và nói với con gái rằng chúng ta nên thử đọc nó để học một số bài thơ và chữ Hán. Con gái tôi lặng lẽ nằm bên tôi và đọc nhiều bài thơ với tôi.

Con gái tôi hết sốt vào ngày hôm sau. Cháu thường xuyên bị sốt trong ít nhất hai hoặc ba ngày. Tôi biết rằng đây là Sư phụ và Đại Pháp đang bảo vệ con gái tôi!

Chúng tôi đọc thêm các bài thơ của Hồng Ngâm vào ngày thứ hai. Trong khi đọc bài thơ “Giác giả” vào ngày thứ ba, con gái tôi đã có thể đọc thuộc lòng câu cuối cùng:

“Bách niên hậu độc ngã”

Tôi rất ngạc nhiên và khuyến khích con gái học thuộc bài thơ này. Chỉ vài phút sau cháu đã có thể đọc thuộc lòng bài thơ một cách trôi chảy.

Con gái tôi cũng thuộc lòng bài thơ “Vô tồn”. Cháu đã rất chăm chú và chân thành khi đọc Hồng Ngâm. Lòng tôi ngập tràn biết ơn. Tôi cảm thấy rất biết ơn Sư phụ từ bi đã dùng nhiều cách khác nhau để hướng dẫn chúng tôi tu luyện Đại Pháp.

Tôi học Chuyển Pháp Luân hàng ngày và cố hết sức để đọc các bài giảng khác của Sư phụ. Để có thể đồng hóa với Pháp và tuân theo tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, tôi đã học thuộc Luận ngữ và các bài thơ trong Hồng Ngâm.

Khi đọc Tuần báo Minh Huệ, tôi ngưỡng mộ trí tuệ và lòng dũng cảm của các học viên ở Trung Quốc. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ về bản thân vì đã không làm tốt hơn trong môi trường thoải mái hơn ở nước ngoài. Tôi cần phải lắng nghe Sư phụ và giảng chân tướng thường xuyên hơn.

Khi tôi nhìn thấy cách các học viên ở Đài Loan treo những bức ảnh về cách Đại Pháp đã hồng truyền trên toàn thế giới, tôi quyết định làm điều tương tự bằng cách in ra hai tấm áp phích lớn và treo chúng bên ngoài cửa sổ của chúng tôi. Một tấm áp phích kêu gọi mọi người tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi tấm áp phích kia là hình ảnh một nhóm các học viên Đài Loan mặc đồng phục tập thể dục màu vàng khi tập thiền. Bức tranh trông rất hùng vĩ và trang trọng và có kèm theo ba chữ Chân Thiện Nhẫn và một liên kết web Đại Pháp ở cuối áp phích. Nó đã thu hút sự chú ý của nhiều người và thậm chí có người còn chụp ảnh. Tôi tin rằng điều này sẽ thu hút nhiều người hơn nữa học Pháp Luân Đại Pháp và bước đi trên con đường tu luyện.

Vì là người đến sau nên tôi cần phải tu luyện tinh tấn để đi theo Sư phụ và Đại Pháp và trở về nguyên quán thực sự của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/10/427938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/15/194625.html

Đăng ngày 10-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share