Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 01-08-2021] Ngày 15 tháng 3 năm 2021, một người đàn ông Trung Quốc cùng vợ và con trai, cư trú tại Toronto, Canada, đều có kết quả dương tính với biến thể virus Trung cộng ở Anh (B.1.1.7). Ngày 19 tháng 3, anh Chu Thụy Cương, 41 tuổi, bắt đầu khó thở. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự điều trị y tế hay thuốc men nào, gia đình anh đã hồi phục hoàn toàn trong vòng một tuần. Điều gì kỳ diệu đã chữa khỏi cho gia đình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Anh Chu đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình.

Cả gia đình xét nghiệm dương tính với biến thể virus ở Anh

Tháng 9 năm 2017, anh Chu và gia đình từ Trung Quốc di dân sang Toronto. Vào ngày 11 tháng 03 năm nay, anh bắt đầu bị sốt.

Anh nói: “ Vào ngày 11, tôi và con trai tôi đều bị sốt. Chúng tôi đã đặt lịch hẹn với bệnh viện và được làm xét nghiệm vào ngày 13. Ngày 15 kết quả xét nghiệm dương tính cho cả con trai tôi và tôi. Kể từ ngày 15, các triệu chứng của tôi trở nên tồi tệ hơn từng ngày. Bệnh viện cũng gọi điện cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã bị nhiễm một biến thể của virus”.

“Đến ngày 19 tháng 3, tôi thực sự khó thở và ngực như bị một tảng đá đè lên. Tôi đi khám lại ở bệnh viện và được kết luận độ bão hòa oxy là 90% (mức bình thường là 95% trở lên). Một bác sỹ cho biết mọi người thường sẽ phải vào chăm sóc đặc biệt nếu mức oxy giảm xuống đến 90%. Vì tôi không đủ điều kiện nhập viện nên bệnh viện đã đưa tôi và con trai tôi về nhà bằng xe cấp cứu”.

4e6af0fc04eb11c9169953a8bac0b4ed.jpg

Kết quả xét nghiệm của anh Chu

2e19cba3226c29ba1fa7f48e8b3bfb41.jpg

Anh Chu khám bệnh tại bệnh viện

Cả gia đình khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Anh Chu kể tiếp: “Sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy rằng như thế là hết và không còn hy vọng gì nữa. Nhưng tôi chợt nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn mà tôi đã từng tu luyện ở Trung Quốc nhưng sau đó đã từ bỏ vì sợ bị bức hại. Vào đêm ngày 19 tháng 3, tôi bắt đầu tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và dạy con trai tôi niệm với tôi những câu chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

“Phép màu đã xảy ra. Nhiệt độ của tôi đã giảm vào sáng hôm sau. Khoảng bốn hoặc năm ngày sau, tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi không gặp vấn đề gì về hô hấp và cơ thể hoàn toàn trở lại bình thường. Vào ngày 27 tháng 3, bệnh viện đã cấp cho tôi giấy chứng nhận trở lại làm việc, trong đó xác minh rằng tôi đã hoàn toàn bình phục”.

Trong khoảng thời gian đó, vợ của anh Chu, chị Trương, cũng bắt đầu bị sốt vào khoảng ngày 20 tháng 3. Anh nói với vợ mình: “Em không cần phải đến bệnh viện, và hãy cùng nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Một lần nữa, trong vòng một tuần, các triệu chứng của cô Trương đã biến mất hoàn toàn.

Anh Chu nói: “Cả gia đình tôi đã khỏi bệnh mà không cần dùng bất cứ thuốc men hay điều trị gì hết. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cả gia đình tôi.”

May mắn đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Anh Chu nói anh rất may mắn đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn ở Trung Quốc: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp nhờ cha của mình. Vào tháng 7 năm 2014, ông ấy bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, tôi phải đến bệnh viện hàng ngày để chăm sóc cho ông ấy”.

“Vì tôi là con một trong gia đình và vợ tôi phải chăm sóc con trai nên tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực về thể chất và tinh thần khi chăm sóc cho bố. Tôi đã ở trong tình trạng thể chất kém và không thể ngủ ngon vào ban đêm”.

“Một người đàn ông đáng kính ở cùng khoa với cha tôi vào thời điểm đó. Con trai của ông ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và cũng đang chăm sóc ông trong bệnh viện. Con trai ông ấy có tinh thần tốt nên tôi hỏi anh ấy làm thế nào để làm được điều đó. Sau đó anh ấy đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Pháp Luân Đại Pháp.”

“Học viên Pháp Luân Đại Pháp này đã dạy tôi các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và các câu chân ngôn. Sau khoảng nửa tháng tập luyện, sức khỏe và tinh thần của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi ngủ ngon hơn, và tôi tràn đầy năng lượng mỗi ngày”.

Vợ của anh Chu, cô Trương, cũng nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp phi thường như thế nào: “Chúng tôi được bệnh viện cho biết những người bị ung thư gan giai đoạn cuối chỉ có thể sống được hai hoặc ba tháng, nhưng bố vợ tôi đã sống cả năm sau khi phát hiện bệnh. Chồng tôi nói rằng nó có liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy ông ấy đặc biệt tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp”.

Bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bắt buộc phải di cư

Anh Chu sống ở một thành phố nhỏ ở tỉnh Liêu Ninh và làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù chưa bao giờ bị bắt hoặc bị tra tấn về thể xác, nhưng anh ấy đã bị tổn thương về mặt tâm lý do áp lực buộc anh ấy phải từ bỏ đức tin của mình và sự phân biệt đối xử đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, điều này cuối cùng đã buộc gia đình anh ấy phải rời khỏi Trung Quốc.

Anh Chu nhớ lại: “Tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cùng với học viên đó một thời gian. Nhưng sau khi cha qua đời thì tôi đã ngừng tu luyện”.

“Bởi vì vào thời điểm đó cuộc bức hại đang diễn ra rất phổ biến, ngay cả ở một thành phố nhỏ như của chúng tôi, tôi đã bị triệu tập đến văn phòng cấp trên của mình nhiều lần sau khi lãnh đạo cấp cao nghe tin tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ ‘giáo dục’ tôi bằng những lời nói dối nhưng tôi vẫn tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau đó họ đình chỉ công việc của tôi. Sau đó, tôi còn bị ‘mời’ đến đồn công an để ‘giáo dục’ và ‘uống trà nói chuyện’ vài lần”.

Anh kể tiếp: “Lúc đó, con trai tôi chín tuổi và đang học lớp bốn. Các giáo viên ở trường của cháu nói với các học sinh trong lớp rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và yêu cầu các bé không chơi với con trai tôi. Cháu đã bị cô lập. Tôi nhận ra tác động lớn đến sự trưởng thành của cháu, vì vậy vào tháng 9 năm 2017, gia đình tôi đã phải rời khỏi Trung Quốc”.

Cả anh Chu và vợ đều nói rằng mặc dù họ không biết sâu về Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm đó, nhưng kể từ khi họ thấy được sự tà ác của ĐCSTQ ngay cả trước khi cuộc bức hại bắt đầu, họ hiểu rằng những cáo buộc của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Đại Pháp là vô căn cứ

Anh Chu nói: “Tôi thực sự biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị cáo buộc một cách sai trái từ khi cuộc bức hại mới bắt đầu. Khi vợ tôi và tôi theo dõi cái gọi là ‘Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn’ trên bản tin, chúng tôi đã nhìn thấy những sơ hở mà bất kỳ ai cũng có thể quan sát bằng con mắt bình thường. Ví dụ, cô gái nhỏ đó có thể hát khi mở khí quản? Người đàn ông bị bỏng nặng đó đã có thể giữ nguyên tư thế của mình? Và cái chai Sprite ở giữa hai chân anh ta đổ đầy xăng không bắt lửa? Tôi nghĩ cả những người thông thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những gì đang diễn ra”.

“Thông qua kinh nghiệm hồi phục của cả gia đình tôi sau COVID lần này, tôi đã hiểu ra một nhận thức hoàn toàn mới về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự đã trải nghiệm được những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, điều này khiến tôi rất tin tưởng vào pháp môn. Tôi đã luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày kể từ đó”.

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2021, anh Chu và vợ đã tham gia một cuộc tuần hành ở Toronto, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói: “Là một học viên mới, tôi chắc chắn sẽ kiên trì tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Tôi chân thành cảm ơn Sư phụ đã cứu gia đình tôi”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/1/428830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/4/194431.html

Đăng ngày 30-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share