Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-06-2021] Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ và thù thắng, Pháp lực trải khắp từ hồng quan đến vi quan. Trường hợp được chi tiết trong bài viết này chỉ là một chút biểu hiện của uy lực Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang phúc lành đến cho con người thế gian, sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là để nhiều người hơn nữa phản bổn quy chân.

Mẹ chồng tôi năm nay 82 tuổi. Mặc dù không tu Đại Pháp, nhưng bà hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt.

Sỏi thận biến mất

Năm 2015, mẹ chồng tôi phải nằm viện vì bị sỏi thận. Những viên sỏi bài xuất ra khỏi thận sau khi bà điều trị nhưng lại không đi qua được bàng quang và bị kẹt ở đó. Kết quả hóa nghiệm cho thấy thận của bà có hình dạng rất xấu và bị ứ nước, do đó cần phải làm phẫu thuật để loại bỏ sỏi thận.

Nhưng bởi tuổi cao và lượng đường trong máu cao, các bác sĩ đề nghị trước tiên nên điều trị để giảm lượng đường trong máu của bà. Nếu sau một thời gian lượng đường trong máu của bà vẫn thấp, họ sẽ đánh giá xem có thể phẫu thuật cho bà hay không.

Mọi người ở nhà rất lo lắng, còn mẹ chồng tôi thì rất căng thẳng. Tôi an ủi bà, bảo bà hãy bình tĩnh và bà sẽ ổn. Tôi cũng bảo bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sư phụ Lý sẽ giúp bà và mọi thứ sẽ có chuyển biến tốt lên.

Từ lúc đó, mẹ chồng tôi liên tục niệm chín chữ chân ngôn đó. Sau khi niệm những chữ này trong ba ngày, chúng tôi đã đưa bà đi chụp X-quang. Các viên sỏi thận đã biến mất. Một cuộc kiểm tra khác đã được thực hiện, và kết quả cho thấy các chỉ tiêu về thận của bà đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc và vừng rỡ. Mẹ chồng tôi vui sướng khôn xiết! Bà nói với mọi người mà bà gặp: “Sỏi thận của tôi đều biến mất sau khi tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Sư phụ Lý đã loại bỏ những viên sỏi đó đi, thật tuyệt vời! Tôi phải chân thành cảm tạ Sư phụ Lý.”

Kể từ đó, mẹ chồng tôi vẫn liên tục niệm những cụm từ này. Khi xem ti vi, bà cũng niệm, và khi làm việc nhà, bà cũng nhẩm đọc chín chữ này, cả khi nói chuyện với người khác, bà cũng thầm niệm những chữ này ở trong tâm.

Không mảy may thương tích sau khi bị té ngã

Một lần, mẹ chồng tôi làm vương vãi nhiều nước trên sàn sau khi giặt quần áo. Bà đã trượt chân và ngã đập đầu xuống sàn. Dù bị ngã khá mạnh nhưng bà vẫn ổn và tự mình đứng dậy được.

Tháng 12 năm 2020, mẹ chồng tôi đã phải làm phẫu thuật vì bị sa tử cung. Bà đã đến bệnh viện vào thứ Hai để khám sức khỏe. Mọi thứ vẫn bình thường, và bà đã phẫu thuật vào thứ Tư. Một tuần trôi qua, sau khi bác sĩ rút ống thông, bà đã có thể đi tiểu bình thường. Mọi thứ vẫn bình thường và bà hồi phục nhanh chóng. Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi bà khỏe mạnh như vậy dù tuổi tác đã cao.

Mẹ chồng tôi vừa cười vừa tự nhủ: “Sao mình lại khỏe mạnh thế này? Sư phụ Lý đang chăm sóc mình, bởi mình niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ – và đó là lý do tại sao mình đắc phúc báo! ”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/423704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/9/193623.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share