Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2021] Tôi 70 tuổi và sống một mình. Vào cuối năm 2020, trán tôi xuất hiện nhiều vết mụn nhỏ. Tôi không chú ý đến chúng, tuy nhiên, vài ngày sau chúng trở thành những mụn nước nhỏ. Những mụn nước này phủ đầy phía bên phải trán tôi. Kích thước của chúng từ nhỏ như hạt đậu đến lớn như móng tay. Khi một học viên thấy điều này, bà ấy hỏi tôi điều gì đã xảy ra. Tôi nói với bà ấy rằng chúng trông như bệnh mụn rộp nhưng không sao; Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang tịnh hoá cơ thể tôi.

Tôi bị mụn rộp ở giữa trán 30 năm trước. Nó đau, ngứa và kéo dài một thời gian lâu. Dùng thuốc không có tác dụng. Vết vảy do nó để lại cũng mất một thời gian để chữa lành và nó để lại một vết sẹo rỗ to bằng đồng xu mà vẫn tồn tại sau nhiều chục năm.

Ba ngày đã trôi qua và các mụn nước trở nên rõ hơn. Tôi bị ớn lạnh và sốt vào ban ngày. Đến đêm thứ ba, những cơn ớn lạnh trở nên tệ hơn. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ chiều, tôi đi ngủ. Đến 8 giờ tối, tôi thức dậy và cảm thấy có chất lỏng ở trán. Tôi thấy đau khi lau nó. Tôi chưa từng đau như thế này trước đây. Chất lỏng tiếp tục chảy ra.

Tôi tự trấn an mình: “Sư phụ đang tịnh hoá thân thể mình và giải độc cho mình. Xin cảm ơn Sư phụ!” Sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm, đột nhiên, trán tôi khô lại và cơn đau biến mất! Thật kỳ diệu, đây là điều mà đệ tử chân tu mới có thể trải nghiệm được. Nó như thể không có gì xảy ra. Tôi cũng có một giấc ngủ ngon.

Khi tôi nhìn vào gương ngày hôm sau, nửa trái tôi đã đóng vẩy dày đặc. Tôi không còn bị đau hay ngứa nữa. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã giúp tôi một lần nữa.

Sư phụ đã giúp tôi và tôi phải cứu người. Vào buổi sáng, tôi ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người. Khi có người hỏi về những vết sẹo trên trán tôi, tôi kể với họ sự thật và vẻ đẹp của Đại Pháp bằng câu chuyện của mình. Tôi nói rằng tôi đã không dùng viên thuốc nào hay tốn một xu nào nhưng tất cả đã được chữa lành trong bốn tiếng. Tôi rơi nước mắt khi viết ra điều này và cảm tạ Sư phụ bởi sự cứu độ từ bi của Ngài.

Không lâu sau, các vết vảy rơi ra. Da tôi trở nên láng mịn và màu da trở thành bình thường.

Một ngày kia, tôi đi ngang qua ba người đang nói chuyện tại cổng vào một khu chợ. Người phụ nữ nói rằng cô ấy có những mụn rộp ở bụng dưới đã hơn sáu tháng, đau và ngứa. Tôi cởi nón ra, cho họ xem trán và nói với cô ấy: “Tôi bị đau chỉ trong bốn tiếng và nó tự chữa lành mà không phải tốn viên thuốc hay một xu nào.” Cô ấy hỏi tôi vì sao. Tôi nói rằng đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với cô ấy: “Nếu cô chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cô cũng sẽ được chữa lành.”

Khi một người rời đi, tôi tiếp tục nói với hai người còn lại sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi bảo họ khuyến khích tất cả người thân và bè bạn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để cũng nhận được phúc lành. Họ cảm ơn tôi và tôi bảo họ hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp. Họ nói rằng họ sẽ thực hiện rồi rời đi, liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Một người bạn của tôi nói rằng một thời gian trước em trai ông ấy cũng gặp vấn đề tương tự ở cổ và vai. Khi đến bệnh viện, bác sỹ bảo rằng nó sẽ nguy hiểm nếu mọc trên đầu và nếu mọc quanh mắt sẽ bị mù, mọc quanh tai sẽ mất thị lực. Tôi nói: “Nhìn tôi này, tất cả được chữa lành hoàn toàn mà không tốn xu nào. Những đốm đen trước mắt tôi từng có đã biến mất và thính lực của tôi rất tốt.” Câu chuyện của tôi đã cho họ thấy vẻ đẹp của Đại Pháp.

Có rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra đối với các đệ tử chân tu và tôi đã trải nghiệm rất nhiều. Tôi chỉ có thể đáp lại sự cứu độ và từ bi của Sư phụ bằng cách hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, làm tốt ba việc và cứu thêm nhiều người hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/25/422534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/16/194114.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share