Bài viết của Tiếu Vận, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2021] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm. Chị tôi và con gái của chị cũng đều là học viên Đại Pháp. Con trai của cháu gái tôi mắc bệnh da khó chữa trị khi cháu chỉ mới vài ngày tuổi. Mẹ và bà của cháu không ngừng mở băng giảng Pháp của Sư phụ cho cháu nghe và căn bệnh đã khỏi khi cháu lên một tuổi.

Để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, tôi xin chia sẻ câu chuyện của cháu trai để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của chúng tôi đối với Sư phụ.

Cháu trai 7 tháng tuổi mắc bệnh da nghiêm trọng

Chỉ vài ngày sau khi cháu gái tôi sinh con trai, một vài nốt mụn đỏ bắt đầu xuất hiện trên người của cháu bé. Lúc đầu, vợ chồng cháu gái cũng không chú ý lắm đến việc này. Sau đó, tình trạng của cháu bé ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và cháu bị hành hạ bởi những cơn ngứa ngáy khó chịu trên da đến mức hiếm khi ngủ được và khóc suốt ngày đêm.

Sau đó, các nốt mụn đỏ đã lan khắp người cháu bé, trên đầu, mặt, tay, chân, bụng, lưng và thậm chí cả bộ phận sinh dục. Ai nhìn thấy cũng đều sợ. Các nốt mụn chảy mủ và bất cứ chỗ nào mủ chảy tới thì sẽ mọc lên mụn mới. Làn da khô của cháu bắt đầu đóng thành vảy. Các mảng vảy này bong tróc từng lớp, từng lớp một. Sau khi các mảng vảy khô lại, chúng sẽ nứt ra và rỉ máu.

76333953b531701c3f396b2db8ec823d.jpg

Cháu bé nổi đầy mụn đỏ ở đầu và mặt

Cuối tháng 3 năm 2020, khi cháu bé được 7 tháng tuổi, cháu gái và chồng cháu đều nghỉ làm và chuyển về nhà của chị tôi để có nhiều người hơn chăm sóc cho cháu bé. Ngày nào người lớn cũng nghe tiếng khóc xé lòng của cháu bé.

Về sau, chị tôi và hai vợ chồng cháu gái cũng nổi một hoặc hai nốt mụn đỏ trên cánh tay nhưng không bị lan ra. Những nốt mụn này đã khiến họ trực tiếp cảm nhận được sự đau đớn khôn tả mà cháu bé đã phải chịu đựng.

Chị tôi mô tả nó rất ngứa và đau nhức, như thể có mũi kim đâm sâu vào da thịt. Những người có kiến thức y học nói rằng căn bệnh da này không chỉ khiến người bệnh ngứa ngáy mà còn đau nhức phát điên. Cảm giác đau nhức và ngứa ngáy là không thể chịu được.

Vì những nốt mụn gây ngứa và đau nên cháu bé không thể ngủ được, cháu khóc suốt và thấy khó chịu. Để ngăn cháu bé không cào và làm trầy xước da, cha mẹ cháu đã phải nắm chặt tay của cháu lại, cả ngày lẫn đêm. Cháu bé tội nghiệp giống như bị tra tấn, không thể làm gì khác hơn là khóc.

Cháu bé bị hành hạ bởi căn bệnh ngoài da kỳ lạ kể từ lúc sơ sinh, và cha mẹ cháu cũng chịu đựng cùng cháu. Họ đều mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Lúc mới nhìn thấy cháu bé sau khi cháu gái tôi trở về quê, chúng tôi đã giật mình vì chưa từng nhìn thấy tình trạng nào nghiêm trọng như vậy bao giờ. Chúng tôi không thể nói cháu bé trông ra sao – khuôn mặt cháu như thể bị biến dạng vì phủ đầy các mảng vảy. Chúng tôi đều đau lòng khi nhìn thấy cháu bé tội nghiệp, và đôi mắt bất lực của cháu, nghe tiếng khóc xé lòng của cháu và nhìn cháu phải chịu đựng đau đớn.

Khi cháu bé được 9 tháng tuổi, bệnh của cháu ngày càng nặng hơn. Người lớn phải ẵm cháu suốt. Cháu bé phải nằm ngửa khi ngủ và người lớn khi nằm bên cạnh phải nắm chặt tay của cháu vì sợ cháu làm trầy da. Thỉnh thoảng khi người lớn không cẩn thận và buông tay cháu ra, cháu sẽ cào vào đầu hoặc mặt cho đến khi chảy máu. Lúc đó, mặt cháu bé dính đầy máu và nước mủ màu vàng.

Khi bú sữa mẹ, cháu bé cũng phải nằm ngửa. Phải có hai người hai bên để nắm tay không cho cháu bé cào da. Người lớn cũng phải đảm bảo không cho đầu bé đụng vào bất kể thứ gì. Nếu không, cháu bé sẽ ấn đầu mạnh vào đồ vật và co giật như động kinh. Thật sự là khủng khiếp.

Cháu bé cũng không biết làm gì: cháu không thể ngồi, bò, hoặc ăn dặm. Bất kỳ thức ăn nào đưa vào cơ thể cháu cũng gây ra dị ứng. Cháu bé phải hoàn toàn dựa vào sữa mẹ.

Về sau, tình trạng của cháu đã không cải thiện mà còn tệ hơn. Cháu cứ khóc mãi. Người lớn cũng chịu đựng đến mức giới hạn. Ngay cả hàng xóm ở lầu dưới cũng đến than phiền rằng họ bị quấy rầy bởi tiếng khóc của cháu. Họ nói cha mẹ không nên để con trẻ khóc quá nhiều vì sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của người khác. Mọi người đã chịu rất nhiều áp lực.

Căn bệnh càng tệ hơn khi dùng nhiều loại thuốc khác nhau

Tháng 5 năm 2020, cháu gái đã chi 3.000 tệ mua một số thuốc từ các bác sĩ Trung y nổi tiếng. Toa thuốc bao gồm bột thuốc hòa với chất lỏng như dầu, tổng cộng có ba chai. Sau khi uống thuốc này, cháu bé xuất hiện các triệu chứng về đường hô hấp trên và gia đình phải ngưng số thuốc đó.

Họ cũng mua thuốc thảo dược nấu với đường cho cháu bé uống. Sau 2 ngày, cháu bắt đầu bị tiêu chảy. Họ đã ngưng cho cháu bé uống, nhưng chứng tiêu chảy thì kéo dài một thời gian. Cháu bé còn gặp một số biến chứng khác.

Những phương pháp điều trị từ các bác sĩ khác cũng không có tác dụng

Ông bà nội của cháu bé đưa cháu đến bệnh viện. Bác sĩ nói cháu bị dị ứng với sữa mẹ và đề nghị cháu uống sữa bột. Cháu bé không chịu uống và người lớn cố gắng ép cháu uống. Cháu bắt đầu ói mửa và bị tiêu chảy. Sau đó, cháu thậm chí không chịu uống sữa mẹ trong hai ngày. Ai cũng lo lắng. Cuối cùng, sau hai ngày nữa, cháu đã chịu uống sữa mẹ trở lại.

Cha của cháu đã đi gặp các bác sĩ khác và đem về nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng tất cả chỉ khiến tình trạng của cháu tệ hơn nhiều sau khi cho cháu uống hoặc xức lên da của cháu. Cha mẹ cháu đã đi đến nhiều bệnh viện và gặp các bác sĩ khác nhau với nhiều hy vọng, nhưng rốt cuộc, lần nào cũng đều thất vọng.

Kỳ tích xuất hiện

Cả chị tôi và cháu gái đều cảm thấy kiệt sức nhưng nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Chị tôi nói con gái chị có thể đã ngã quỵ cách đây từ lâu rồi và gia đình của cháu có thể đã tan vỡ nếu không có Đại Pháp.

Cháu gái tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lúc cháu 8 tuổi. Cháu kiên định tin tưởng Sư phụ bảo hộ cho cháu và con của cháu.

Khi không còn bệnh viện nào muốn chữa trị cho cháu bé nữa, chồng của cháu gái không còn phản đối cháu mở băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cho cháu bé nghe.

Cháu gái mở băng giảng Pháp liên tục và cũng nhẩm các bài thơ của Sư phụ. Mỗi khi cháu bé khóc, miễn là lúc đó băng giảng Pháp đang mở, thì cháu bé sẽ bình tĩnh lại.

Chồng của cháu gái không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cháu bé quấy khóc, cháu rể đi lên đi xuống, bắt đầu nhẩm các bài thơ của Sư phụ.

Cháu bé khỏe lên từng ngày. Khi cháu được 11 tháng tuổi, cháu đã có thể ăn và ngủ được. Trước lần sinh nhật đầu tiên của cháu, cháu đã hoàn toàn khỏi bệnh! Làn da của cháu khỏe mạnh như đứa trẻ bình thường và không có bất kỳ vết sẹo nào! Bây giờ chúng tôi đã có thể nhìn cháu được rõ ràng. Sự phát triển của cháu cũng bắt kịp với những đứa trẻ bình thường khác.

974b6f54b56bcfc1270d8dbfaf556c6a.jpg

b36b95cac7314b6328cb59e93d866963.jpg

Căn bệnh ngoài da của cháu bé đã hoàn toàn biến mất!

Đây quả thực là phép màu! Sau khi bị hành hạ trong một thời gian dài và kiệt sức với từng phương pháp điều trị y tế, cháu bé đã được chữa lành chỉ bằng cách nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ! Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn ân cứu độ của Sư phụ!

Chúng tôi gửi những bức ảnh trước và sau khi hết bệnh của cháu bé lên trang Minh Huệ Net, với hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhìn thấy điều kỳ diệu này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/25/426069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/28/193391.html

Đăng ngày 16-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share