Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2021] Tháng Sáu năm ngoái, da tôi bỗng xuất hiện các vết tròn đỏ, gọi là mề đay. Chúng khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Nhưng khi tôi gãi thì chỉ khiến vấn đề trở nên nặng hơn và khó chịu hơn.

Tình trạng trở nên tệ hơn khi tôi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và dùng nước nóng hoặc lạnh. Gió, máy điều hòa không khí, và một số thức ăn, chẳng hạn như trứng và hải sản đều khiến mề đay nổi nhiều hơn.

Bác sĩ da liễu không thể giúp gì được cho tôi. Tôi uống thuốc Prednisone để kiểm soát các triệu chứng bất chấp tác dụng độc hại của thuốc lên gan và thận.

Một bác sĩ bảo tôi: “Bệnh của cô không thể chữa khỏi liền được và có thể kéo dài suốt đời. Đừng nghĩ là nó sẽ hết trong một hoặc hai tháng. Đây là bệnh mãn tính khó điều trị. Có người uống thuốc trong một hoặc hai năm, có người phải uống thuốc cả đời”.

Tôi phải làm gì đây? Thể chất của tôi vốn ốm yếu và việc uống thuốc Prednisone trong thời gian dài có thể nguy hại cho sức khỏe, vậy nên tôi không nghĩ rằng đó là một phương án hay.

Tôi không biết nguyên nhân gây ra tình trạng này. Vì không thể ngủ được nên cả ngày đầu óc tôi không tỉnh táo. Tôi gặp khó khăn khi làm việc tại công ty.

Tâm tính của tôi không tốt. Tôi không luyện công và học Pháp không nhập tâm. Nhưng tôi biết “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và tôi phải tu luyện Đại Pháp. Tôi hy vọng Sư phụ Lý có thể giúp tôi vượt qua khổ nạn này. Tâm truy cầu của tôi bắt đầu nổi lên.

Tôi đã không học Pháp và luyện công hàng ngày. Tâm sợ mất mặt đã ngăn trở tôi chia sẻ vấn đề của mình với các học viên khác. Tình trạng của tôi cứ kéo dài. Khi không thể chịu nổi nữa, tôi đã đi gặp bác sĩ và uống thuốc. Nhìn cơ thể nổi mề đay, tôi cảm thấy bất lực.

Tuy nhiên Sư phụ đã không từ bỏ tôi. Vào tháng Tám, trước lịch hẹn với bác sĩ, tôi đã quỳ gối, chấp hai tay và khẩn cầu trước Pháp tượng của Sư phụ: “Xin Sư phụ cứu con! Con đã không tu luyện tốt. Con đã không làm tốt ba việc cần làm. Tuy nhiên, con không bao giờ từ bỏ Đại Pháp, con muốn tu luyện. Xin Sư phụ ban cho con một cơ hội nữa!”

Kỳ tích đã xảy ra! Sáng hôm đó tôi đã không nổi mề đay. Thậm chí chạy xe đạp dưới trời nắng buổi trưa mà da tôi cũng không nổi mề đay nữa. Căn bệnh mề đay đã biến mất.

Khi viết bài chia sẻ này, tôi đã không kiềm được nước mắt. Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp con vượt qua khổ nạn. Tu luyện là vấn đề nghiêm túc. Tôi phải tận dụng thời gian quý báu này để tu luyện và luôn tín Sư tín Pháp.

Tôi hy vọng trải nghiệm của tôi có thể nhắc nhở các học viên vẫn còn buông lơi trong tu luyện. Khi gặp khổ nạn, chúng ta phải tín Sư tín Pháp và tiếp tục làm ba việc cần làm. Đừng ngại việc phản tỉnh bản thân cũng như chia sẻ vấn đề với các học viên khác, vì đó là cơ hội để chúng ta đề cao.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/24/427363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194389.html

Đăng ngày 20-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share