Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2021] Pháp Luân Đại Pháp là huyền diệu, siêu thường; uy lực của Đại Pháp triển hiện từ vi quan đến hồng quan. Những ví dụ trong bài viết này chỉ là một phần triển hiện nhỏ của uy lực Đại Pháp tại tầng xã hội con người. Trong khi Đại Pháp có thể đem đến phúc báo cho nhân loại, sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là giúp con người quay trở về với bản tính tiên thiên của mình.

Hồi phục thần kỳ khỏi căn bệnh bạch cầu

Ông Phúc Điền là một nông dân hiền lành, chất phác. Những năm gần đây, ông làm việc tại một xưởng đúc. Một hôm vào nửa đầu năm 2020, ông cảm thấy không khỏe nên đến thành phố để khám và được bệnh viện thông báo ông đã bị mắc bệnh bạch cầu.

Cả nhà ông đều bàng hoàng. Làm sao ông lại có thể đột ngột mắc bệnh nặng như vậy? Họ bắt đầu lo lắng vì không thể thanh toán các chi phí y tế đắt đỏ. Vợ của ông Phúc Điền đã khóc thầm vào ban đêm khi không có ai xung quanh: “Trời ơi, chúng tôi phải làm gì đây?” Con trai của ông Phúc Điền đã nghĩ đến việc bán đi căn hộ mà anh ấy mới mua để trả tiền chữa bệnh cho cha.

Lúc đầu, ông Phúc Điền đến bệnh viện để hóa trị. Một lần hóa trị là kéo dài 12 ngày. Sau vài lần hóa trị, ông ấy sụt rất nhiều cân.

Ông Phúc Điền có một người bà con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và người này đã giúp cả nhà ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi người bà con biết tin về bệnh tình của ôngPhúc Điền, cô ấy đề nghị ông đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Phúc Điền nhận cuốn sách và nói: “Cảm ơn, tôi nhất định sẽ đọc”.

Kể từ khi ông Phúc Điền bắt đầu đọc sách, mỗi khi đến bệnh viện để tái khám thì sức khỏe của ông đều cải biến tốt hơn. Ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên: “Làm cách nào mà ông hồi phục nhanh vậy?”

Năm nay, sau Tết Nguyên đán, ông Phúc Điền lại đến bệnh viện để tái khám. Kết quả khiến cả nhà ông vô cùng bất ngờ: các chỉ số của ông đều trở lại bình thường.

Khi ông ấy về đến nhà, vợ của ông đã nói với người bà con, cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng: “Em gái, chồng chị đã hoàn toàn hồi phục rồi. Đó là căn bệnh hiểm nghèo, nhưng ông ấy đã hồi phục nhanh chóng. Thần thực sự đang bảo hộ cho ông ấy”.

Người bà con nói: “Đó là bởi vì mọi người trong gia đình chị đều lương thiện và được Sư phụ của Đại Pháp bảo hộ. Con trai và con dâu của ông Phúc Điền đã đến nhà của người bà con, thành kính trước Pháp tượng của Sư phụ để bày tỏ lòng biết ơn vì sự hồi phục thần kỳ của cha họ.

Tế bào ung thư biến mất sau khi luyện công và học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

Sau dịp năm mới, cả gia đình tôi tổ chức một bữa ăn tối cho bạn bè tại một nhà hàng. Các vị khách ở bàn bên cạnh chúng tôi lần lượt đến. Tôi nhận ra một người trong số họ, đó là một người phụ nữ. Cô ấy ở cùng với những người bà con của mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy bởi vì tôi biết cô ấy và những người bà con sống rất xa nơi này. Nhà hàng này khá bình thường và không hợp lý khi cô ấy đến tận đây để chiêu đãi bạn bè bữa tối.

Sau bữa tối, tôi đợi cô ấy bên ngoài. Sau khi chào hỏi xã giao, cô ấy bảo rằng cô đang bệnh và đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tôi hỏi liệu cô vẫn còn niệm chín chữ chân ngôn hay không bởi vì trước đây tôi đã nói chuyện với cô ấy về Đại Pháp. Cô ấy hỏi chín chữ ấy là gì. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Em hãy thuộc nhé, đừng quên!”

Vài ngày sau, cô ấy bất ngờ liên lạc với tôi, nói rằng các kết quả kiểm tra cho thấy cô ấy có một khối u trong não. Trước đó, cô ấy đã bị ung thư vú và các tế bào ung thư hiện đã di căn đến não. Bệnh viện đã sắp xếp cho cô ấy làm phẫu thuật. Cô ấy đề nghị tôi đến thăm cô ấy.

Tôi nhìn thấy cô ấy cần người hỗ trợ khi đi lại và cô ấy trông có vẻ bất lực. Tôi e rằng mình nói quá nhiều nên chỉ động viên cô ấy: “Điều duy nhất tốt cho em là miễn là em thức thì hãy liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’” Tôi cũng đề nghị cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy hỏi ý nghĩa của việc đó là gì. Sau khi nghe tôi giải thích về lý do thoái đảng, cô ấy đã đồng ý thoái bằng tên thật.

Tôi viết số chứng nhận thoái ĐCSTQ lên trên mảnh giấy và bảo cô ấy: “Đây là số để em kiểm tra việc em thoái xuất. Hãy cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cho em cơ hội học Pháp Luân Đại Pháp! Nếu em thành tâm, Sư phụ sẽ giúp em”.

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2021, cô ấy đến bệnh viện. Ca phẫu thuật của cô ấy được sắp xếp vào ngày 23 tháng 3. Ngày 22 tháng 3, sau bữa tối, cô ấy sẽ cạo đầu để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào ngày hôm sau. Bởi vì bác sĩ không cho cô ấy rời khỏi phòng, nên cô ấy đã không thể cạo đầu. Vào ngày phẫu thuật, các bác sĩ thông báo cho một bệnh nhân nam khác cạo đầu, nhưng không bảo cô ấy phải làm thế. Khi bác sĩ giải phẫu đến, ông ấy hỏi tình trạng sức khỏe của cô ấy trong những ngày qua. Ông ấy kết luận rằng cô ấy không cần phẫu thuật và hủy bỏ ca phẫu thuật. Cô ấy được khuyến nghị về nhà. Các bác sĩ nói cô ấy có thể quay lại sau một năm để kiểm tra sức khỏe. Cô ấy gọi điện cho tôi ngay lập tức để thông báo tin vui.

Tại nhà, cô ấy đọc một mạch đến hết cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ trong vòng ba ngày. Lúc mới bắt đầu, cô ấy cảm thấy Pháp Luân chuyển động mạnh mẽ. Cơ thể của cô cũng ấm lên. Bây giờ cô ấy trông khỏe mạnh, đi lại bình thường, và làm mọi việc như người bình thường.

Bạn bè và người thân của cô ấy đều kinh ngạc. Làm sao mà một người mắc bệnh cần người giúp đỡ khi đi lại chỉ cách đây vài hôm lại có thể thay đổi nhiều trong một thời gian ngắn như vậy? Không thể tin được! Họ bảo cô ấy: “Cô khiến chúng tôi sợ chết khiếp. Chúng tôi đã nghĩ mọi việc có thể không diễn ra suôn sẻ cho cô trong bệnh viện!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/1/427613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/12/194055.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share