Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2021] Khoảng 8 giờ tối ngày 12 tháng 12 năm 2020, tôi đi phơi chăn ngoài ban công. Vì khu vực này cao hơn một mét, nên tôi leo lên một cái thang. Lúc xuống thì tôi bị trượt chân ngã xuống đất. Tôi nằm đó không thể cử động được một lúc. Toàn bộ cơ thể bên trái của tôi từ đầu đến chân đều đau đớn không thể chịu nổi. Nếu cố gắng di chuyển, tôi sẽ bị toát mồ hôi lạnh vì đau. Nhưng tâm trí tôi rất tỉnh táo. Tôi nhanh chóng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Sư phụ, xin cứu con!” Ngay lập tức, cơn đau giảm bớt.

Tôi nghĩ có lẽ mình đã nằm trên mặt đất khoảng hơn 20 phút. Lúc đó, tôi đang ở nhà một mình. Đột nhiên tôi nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài vì cửa đã bị khóa. Tôi hô lớn: “Tôi bị ngã, không đứng dậy được. Xin đến giúp tôi!” Giọng nói bên ngoài vang lên: “Cửa không bị khóa.” Tôi biết chính Sư phụ đã giúp tôi mở cửa để có người có thể tìm được tôi sớm hơn.

Tôi được đỡ dậy và gắng đứng bằng một chân nhưng không thể đi được. Ngực và chân của tôi bị đau, và tôi cảm thấy như thể bị gãy xương, cơn đau dữ dội. Tôi từ từ đến ghế sô-pha, sau đó nghỉ ngơi một lúc trước khi di chuyển đến giường. Tôi ngồi trên giường.

Tôi sợ mình không thể tự đi vệ sinh vào ban đêm nên đã gọi con gái đến. Cháu đến và phàn nàn về sự cẩu thả của tôi. Khi thấy tôi vô cùng đau đớn, cháu nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện để chụp X-quang. Trong cơn đau đớn, tôi đã từ chối cháu ngay lập tức. Tôi nói rằng tôi sẽ sớm bình phục sau khi học Pháp và luyện công. Không thể khiến tôi thay đổi ý định, cháu đã giúp tôi nằm xuống. Nhưng tôi chỉ có thể nằm im và không thể trở mình. Ngay khi cử động, tôi sẽ rất đau đớn.

Tôi kiên trì học Pháp và phát chính niệm mỗi ngày. Vì không thể đứng dậy, tôi đã luyện công trong khi đang nằm. Khi có thể ngồi dậy, tôi liền đả tọa. Tôi đắm mình trong Pháp hàng ngày. Mặc dù cơ thể tôi vẫn còn đau, nhưng tâm trí tôi thoải mái và chính niệm của tôi rất mạnh.

Các học viên đã ghi lại những chia sẻ của các học viên khác về việc vượt quan nghiệp bệnh, và họ là nguồn cảm hứng lớn cho tôi. Tôi biết cách vượt qua khổ nạn, cách đề cao tâm tính và hướng nội. Tôi nhận ra mình có vấn đề trong tu luyện, và cần phải phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi muốn làm tốt ba việc và làm tròn thệ ước của mình. Tôi đã xin Sư phụ giúp tôi hồi phục.

Các con tôi vẫn rất lo lắng cho tình trạng của tôi. Chúng thấy tôi chỉ có thể đứng bằng một chân và đi lại rất khó khăn. Chúng lại thúc giục tôi đi bệnh viện khám. Chúng lo lắng rằng xương của tôi bị gãy và nếu không được điều trị kịp thời, nó sẽ để lại di chứng. Chúng thậm chí còn đe dọa sẽ gọi xe cấp cứu đến dùng vũ lực đưa tôi đi.

Tôi lập luận với các con: “Mẹ đã không được trả lương trong 4 tháng và chỉ còn lại 1.100 nhân dân tệ. Mẹ hầu như không còn tiền ăn, vậy làm sao mẹ có thể đủ tiền đi khám bệnh và nằm viện? Mẹ không thể lấy tiền của các con. Các con cũng rất khó khăn. Các con còn phải lo cho con cái đi học và nhiều chi phí sinh hoạt, mẹ không thể trở thành gánh nặng cho các con!”

Tôi tiếp tục: “Sư phụ của mẹ sẽ quản mẹ. Mẹ tu luyện Đại Pháp đã hơn hai thập kỷ và các con đã thấy mẹ hồi phục khỏi tất cả các bệnh tật trước đây sau khi tu luyện Đại Pháp như thế nào. Hãy hình dung mẹ đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc men. Khi mạng sống của mẹ đang treo trên sợi dây do bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ trong tù, mẹ không hề tiêm hay uống thuốc! Các con đã chứng kiến bao nhiêu lần mẹ vượt qua những tình huống sinh tử nhờ đức tin của mẹ vào Sư phụ và Đại Pháp. Đừng để những lừa dối phỉ báng Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa gạt. Đừng lo lắng, mẹ sẽ khỏe lại.”

Theo người thường, chấn thương cơ và xương sẽ mất 100 ngày để lành lại nhưng tôi đã hoàn toàn bình phục trong vòng chưa đầy một tháng. Được Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ, tôi đã sống sót sau khảo nghiệm sinh tử. Gia đình tôi tin tưởng vững chắc vào sự thần kỳ của Đại Pháp.

Mặc dù tôi phải chịu rất nhiều đau đớn về thể xác trong tai nạn này, nhưng gia đình tôi đã hiểu rằng Đại Pháp trân quý như thế nào. Họ đã ngừng can nhiễu tôi tu luyện.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/27/423936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/6/193961.html

Đăng ngày 06-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share