Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-08-2021] Xử phạt những kẻ vi phạm nhân quyền đã trở thành một trọng tâm ở các quốc gia dân chủ như một cách để chống lại những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo trên toàn cầu. Sau khi Hoa Kỳ thông qua Luật Magnitsky vào năm 2016, Canada, Anh và 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu đã ban hành luật tương tự. Úc và Nhật Bản cũng đang làm giống vậy.

Theo luật này, vốn để áp dụng trừng phạt với những kẻ vi phạm nhân quyền đã biết, các học viên Pháp Luân Công đã lập ra các danh sách của những thủ phạm tham gia bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hàng năm, họ nộp nhiều danh sách lên các quốc gia dân chủ, hối thúc họ trừng phạt những thủ phạm bị nêu tên.

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở hơn 30 quốc gia đã nộp danh sách gần đây nhất của những thủ phạm tham gia bức hại Pháp Luân Công cho chính phủ của họ. Các học viên đang kêu gọi trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền này, gồm việc từ chối không cho họ được nhập cảnh và đóng băng tài sản ở nước ngoài của họ.

Một cái tên trong danh sách năm nay là Tôn Lỗ Quang.

Thông tin thủ phạm

80e5e727d6f33a8618d992e934e80d51.jpg

Tên đầy đủ của thủ phạm: Tôn (họ) Lỗ Quang (tên) (Tên Trung Quốc: 孙鲁光)
Quốc gia: Trung Quốc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: Tháng 7 năm 1970
Nơi sinh: Thành phố Nhũ Sơn, tỉnh Tứ Xuyên

Chức vụ:

2017 – Hiện tại: Giám thị Nhà tù Tỉnh Sơn Đông Quận 11.

Trước 2017: Đội phó và đội trưởng Ban Chuyển hoá Giáo dục Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, chịu trách nhiệm chuyển hoá các học viên Pháp Luân Công.

Đội 11 của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, còn được gọi là Trung tâm Chuyển hoá Tà giáo Tỉnh Sơn Đông, là một đội chuyên để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Nó cũng có liên hệ với Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công.

Tội ác chính

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một cuộc bức hại đức tin tàn bạo và cốt lõi của nó là buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. ĐCSTQ gọi quá trình này là “chuyển hoá giáo dục” hay “tẩy não”. Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Tôn Lỗ Quang đã tích cực theo sát Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) và chính sách bức hại Pháp Luân Công.

Trong khi làm Đội phó và Đội trưởng Ban Chuyển hoá Giáo dục Nhà tù, ông ta đã buộc các học viên từ bỏ đức tin để theo đuổi tỉ lệ cải tạo 100%, sử dụng tất cả các loại tra tấn để đạt mục tiêu này.

Vì “những thành tích xuất sắc”, ông ta đã được ĐCSTQ tặng thưởng “Bằng khen hạng nhất” một lần và “Bằng khen hạng ba” ba lần. Tháng 10 năm 2014, Hệ thống Chính trị và Pháp luật Tỉnh Sơn Đông đã trao tặng “Hạng hai Hệ thống Hành chính Tư pháp [Anh hùng kiểu mẫu]” cho Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan mà Tôn làm việc.

Từ năm 2002, nhà tù đã xúi giục các tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công, dùng giảm thời hạn giam để khuyến khích các tù nhân. Kết quả là hơn 10 học viên đã bị tra tấn đến chết và hàng chục người trở thành tàn phế, bao gồm Thạch Tăng Lôi, Thiệu Thừa Lạc, Lưu Tích Đồng và Vương Hồng Chương. Nhiều lính canh tù đã công khai nói với học viên rằng họ sẽ không chịu bất kỳ hậu quả gì nếu các học viên bị tra tấn đến chết. Từ năm 2012, cuộc bức hại trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều tù nhân chỉ rõ rằng lệnh tra tấn các học viên đến trực tiếp từ đội trưởng.

Năm 2017, sau khi Tôn Lỗ Quang trở thành trưởng Đội 11 của nhà tù chuyên để bức hại Pháp Luân Công, ông ta đã gia tăng bức hại. Tháng 4 năm 2017, nhà tù đã thực hiện một chiến dịch mới dẫn đến các học viên gồm Mã Phúc Kiến và Vương Văn Trung bị tàn phế. Chiều ngày 18 tháng 8 năm 2017, được sự đồng ý của Tôn, bệnh viện nhà tù đã cưỡng bức tiêm thuốc không rõ nguồn gốc cho tám học viên bao gồm ông Vương Trung Thực. Khi ông Vương tìm Tôn để phản đối bức hại, Tôn hét lên: “Ai cho ông quyền hô lên ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’? Hãy cảm ơn vì tôi chưa xịt hơi cay vào mặt ông!”

Các trường hợp bức hại:

Sau đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong vô số các vụ bức hại đã xảy ra trong nhiệm kỳ của Tôn Lỗ Quang khi lãnh đạo nhà tù:

Trường hợp 1: Vương Văn Trung bị bức hại đến chết

Năm 2012 ông Vương Văn Trung bị kết án 7,5 năm tù và bị giam trong Đội 11 của nhà tù. Kết quả của việc bị tra tấn ở đây là ông bị xuất huyết não ba lần và phải phẫu thuật ba lần.

Ngày 8 tháng 3 năm 2017, gia đình gửi một bức thư cho ông nhưng lính canh tù từ chối cho ông đọc thư và xét nát bức thư trong khi xúc phạm ông. Bốn ngày sau, ông lại bị xuất huyết não bởi vì quá căng thẳng và bị mất khả năng lao động. Ông qua đời vào ngày 12 tháng 1 năm 2018 ở tuổi 44.

Trường hợp 2: Hoàng Phúc Đường bị trói vào một cái ghế trong 15 tiếng

Ông Hoàng Phúc Đường, ngoài 60 tuổi, bị đưa đến Đội 11 của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào tháng 2 năm 2017. Vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh Trần Kiến Minh đã chỉ đạo các tù nhân hình sự tra tấn ông vào tháng 4. Họ bịt miệng ông bằng một cái giẻ, trói ông vào một cái ghế và giam ông 15 tiếng trong nhà tắm, nơi không có camera giám sát.

Trường hợp 3: Hoàng Mẫn bị cấm ngủ trong nhiều tháng

Ông Hoàng Mẫn, một cựu giảng viên 73 tuổi tại Đại học Giai Mộc Tư, phải chịu nhiều hình thức tra tấn vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Ông đã tuyệt thực hơn 40 lần để phản đối bức hại. Các lính canh đã buộc ông ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ cả ngày đêm và cấm ông ngủ. Họ chỉ đạo các tù nhân làm mọi cách có thể để ngăn ông ngủ. Trong nhiều tháng, họ đều đè vào đỉnh đầu của ông, khoét vào mắt và véo mũi ông mỗi khi ông bắt đầu ngủ gật. Tra tấn kéo dài trong nhiều tháng. Vào giữa tháng 3 năm 2017, ông đột nhiên bị xuất huyết não và mất khả năng lao động.

Trường hợp 4: Kim Vĩnh Tân bị các tù nhân đánh đập

Ngày 1 tháng 9 năm 2017, ông Kim Vĩnh Tân và vợ là bà Biên Lệ Huấn đã bị kết án mỗi người tám năm. Ông Kim thụ án tại Nhà tù Tỉnh Sơn Đông. Hai tù nhân Nhậm Cường và Tống Vĩ Quang đã giám sát và tra tấn ông Kim trong một thời gian dài. Họ khoe khoang rằng đất nước (chính quyền ĐCSTQ) cho phép hạn mức 5% cái chết của các học viên Pháp Luân Công. Lính canh tù cũng sắp xếp các tù nhân bị bệnh truyền nhiễm về gan ngủ cạnh ông Kim nhằm hành hạ ông.

Trường hợp 5: Ông Tô Văn bị xuất huyết não và liệt nửa người

Ông Tô Văn bị bức hại trong Đội 11 của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào đầu tháng 1 năm 2018 và bị xuất huyết não nghiêm trọng trước khi ngất đi. Sau khi phẫu thuật, bên trái cơ thể ông bị liệt và ông vẫn ở trong tình trạng nguy hiểm. Ông Tô vẫn bị giam trong Nhà tù Tỉnh Sơn Đông.

Trường hợp 6: Ông Thiệu Thừa Lạc bị bức thực và tra tấn

Ông Thiệu Thừa Lạc bị đưa đến Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào tháng 1 năm 2018. Vì ông từ chối mặc quần áo tù nhân và tuyệt thực để phản đối, Tôn Lỗ Quang và Trịnh Kiệt, phó Đội 11, đã chỉ đạo các tù nhân tra tấn ông. Vào tháng 4 ông Thiệu lại tuyệt thực để phản đối bức hại và bị đưa đến bệnh viện nhà tù để bức thực. Tháng 8 ông bị đưa đến Đội 11 và bắt đầu một cuộc tuyệt thực khác. Sau ba hay bốn ngày, ông bị đưa đến bệnh viện nhà tù lần thứ ba. Ông trở nên hốc hác, hai chân teo lại và đi đứng nặng nề do bị bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/17/429681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/5/194940.html

Đăng ngày 25-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share