Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2021] Kể từ tháng 3 năm 2021, bà Ngô Quế Phương, 72 tuổi ở thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam đã bị ủy ban khu phố sách nhiễu nhiều lần và bắt giữ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Sự sách nhiễu khiến bệnh tim của bà Ngô tái phát và bà phải nằm viện nửa tháng; con trai út của bà vừa được xuất viện đã lại phải nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt sau khi nghe tin bà Ngô bị sách nhiễu.

Đây không phải là lần đầu bà Ngô bị chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó bà đã bị bắt 9 lần và bị tra tấn. Sự tra tấn khiến bà bị liệt hơn nửa năm; cánh tay của bà đã bị liệt vĩnh viễn.

Bị tra tấn đến mức bị liệt

Chồng của bà Ngô qua đời khi còn trẻ và bà đã một mình nuôi nấng ba đứa con trai của họ. Sự vất vả khiến bà mắc bệnh tim, bệnh dạ dày và nhiều chứng bệnh khác. Năm 1996, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đã khỏi bệnh trong vòng chưa đầy một tháng.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Ngô đã bị bức hại vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Một lần, bà Ngô bị trói và tra tấn sau khi bị bắt vì đức tin của mình. Các sĩ quan Lý Dục Chính, Hoàng Kim Khải và Vương Quốc Thắng của Phòng An ninh Nội địa quận Xuyên Vị, là một trong số các sĩ quan đã tra tấn bà. Thông thường, cảnh sát sẽ tháo dây và đợi nửa giờ sau đó mới trói lại để tránh làm cho cánh tay của các học viên trở nên tàn tật. Tuy nhiên, vào ngày bà Ngô bị bắt, cảnh sát đã trói bà qua đêm. Trong khi bà quỳ trên mặt đất và rên rỉ đau đớn, sĩ quan Hoàng Kim Khải đã tát vào mặt bà bằng một chiếc giày da, cho đến khi chiếc giày bị rách.

Vào buổi sáng, sau khi Vương Quốc Thắng trở lại, anh ta đi đến chỗ bà Ngô và nắm lấy dây thừng nhấc bà lên và sau đó ném bà xuống đất. Anh ta lặp lại điều này nhiều lần cho đến khi bà Ngô ngất đi vì đau đớn. Cuộc tra tấn đã khiến cánh tay của bà Ngô bị tàn tật vĩnh viễn.

Sách nhiễu nhiều lần

Bắt đầu từ năm 2020 nằm trong chiến dịch “Xóa sổ” (một nỗ lực nhằm buộc mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ Pháp Luân Công), bà Ngô đã bị chính quyền ở thành phố Chu Khẩu sách nhiễu.

Vương Chấn Anh, người đứng đầu ủy ban khu phố, đã in một bản cam kết đến nhà bà Ngô vào tháng 3 năm 2021. Vương ra lệnh cho con trai của bà Ngô sao chép bản cam kết vào một tờ giấy, nếu không anh ta đe dọa sẽ ngăn chặn con cháu của bà Ngô đi học, nhập ngũ hoặc tìm việc làm. Tuy nhiên bà Ngô và con trai đã từ chối tuân thủ.

Một tuần sau, Vương và năm nhân viên khác từ ủy ban khu phố lại sách nhiễu bà Ngô và đòi bà phải ký vào bản cam kết. Khi bà Ngô từ chối, họ đe dọa sẽ nộp hồ sơ vụ việc của bà cho cảnh sát.

Trong tháng tiếp theo, bà Ngô bị sách nhiễu thêm bốn lần nữa và được yêu cầu ký vào các bản cam kết, nhưng bà đã từ chối.

Vào ngày 14 tháng 4, một số nhân viên từ ủy ban khu phố và cảnh sát lại đến nhà bà Ngô. Họ nói với bà rằng đồn công an đã bổ nhiệm một sĩ quan mới phụ trách khu phố của bà và họ đã đến để tìm hiểu thông tin về bà.

Cảnh sát đã hỏi thông tin về tất cả các thành viên trong gia đình bà Ngô, thậm chí cả cháu của bà và trường học mà họ đang theo học. Bà Ngô hỏi tên của hai cảnh sát và chỉ được cho biết họ của họ là Lương và Phan. Sau đó bà biết rằng họ là Lương Kim Huy và Phan Suất.

Một chục sĩ quan lại đến nhà bà Ngô vào ngày 23 tháng 4. Bà Ngô đang in các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở nhà và từ chối cho họ vào. Sau 20 phút, các cảnh sát vẫn kiên quyết rằng họ sẽ không rời đi nếu bà Ngô không cho họ vào.

Nghe thấy tiếng động, cháu gái của bà Ngô ra mở cửa xem thì các nhân viên liền ập vào. Khi thấy bà Ngô đang in tài liệu, một cán bộ bắt đầu quay video trong khi một cán bộ khác hét lên kêu ai đó gọi cho Phòng An ninh Nội địa.

Các nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa đã đến trong vòng năm phút và giành hai giờ để lục soát ngôi nhà. Máy tính xách tay, máy in, sách Pháp Luân Công, đĩa DVD và các vật dụng cá nhân khác, bao gồm cả bức tranh trang trí Tết Nguyên Đán trên cửa trước của nhà bà đã bị lấy đi.

Sau đó, các cảnh sát đưa bà Ngô đến một con hẻm nơi đám đông tụ tập.

Ngay khi các cảnh sát chuẩn bị đưa bà Ngô ra xe của họ, con trai thứ hai của bà đã hét lớn.

“Không được đi! Hãy nhìn này các người. Mẹ tôi tự mình có thể bước ra khỏi nhà. Hãy đồng ý với điều này: sau khi mẹ tôi đi, nếu bà bị bệnh, các người phải đưa bà đến bác sĩ. Các người cần phải trả lại mẹ tôi nguyên vẹn cho tôi. Đừng nói với tôi rằng mẹ tôi bị ốm và buộc tôi phải ký vào một văn bản trước khi các người cho phép tôi gặp mẹ tôi, giống như những gì các người đã làm trước đây. Nếu mẹ tôi bị bệnh, các người phải có trách nhiệm với việc đó và điều trị cho bà ấy”.

Sau khi nghe điều này, tất cả các sĩ quan, ngoại trừ những người từ Phòng An ninh Nội địa đã rời đi. Một sĩ quan quả quyết với con trai của bà Ngô rằng lần này thì khác.

“Tôi không quan tâm đó là lần trước hay lần này. Các người phải trả lại mẹ tôi nguyên vẹn cho tôi. Các người phải đưa bà ấy trở về nhà. Tôi sẽ không đi đón bà” con trai bà trả lời.

Đến 8 giờ tối, cảnh sát đã đưa bà Ngô trở về nhà.

Sau khi bà Ngô trở về nhà, các nhân viên từ ủy ban khu phố tiếp tục sách nhiễu bà 20 ngày một lần.

Bà Ngô đang chuẩn bị bữa trưa tại nhà vào ngày 30 tháng 6. Khi bà nhìn lên và thấy một nhóm người đang đứng trước mặt. Do giật mình bà đã lên cơn đau tim. Mặt bà trở lên tái mét và tay run rẩy. Nhóm người đã rời đi khi nhìn thấy điều này.

Vào thời điểm đó, con trai út của bà Ngô vừa trở về nhà sau khi nhập viện được hai tuần. Anh hỏi bà Ngô chuyện gì đã xảy ra khi thấy bà trông không được khỏe. Khi nghe những gì đã xảy ra, anh ấy đã trở nên tức giận và tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn và đã phải đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Vào ngày 30 tháng 7 một nhóm cảnh sát lại đến nhà bà Ngô và đe dọa rằng họ sẽ bắt bà bất cứ lúc nào.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/15/429609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/29/194841.html

Đăng ngày 25-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share