Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2021] Gần đây, bà An Phúc Tử, một giáo viên về hưu 82 tuổi đang sống một mình, đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện bà An đang đối mặt với việc bị phục lại án tù từ vụ bắt giữ năm năm trước.

Bà An, một cư dân ở thành phố Duyên Cát, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ vào đầu năm 2016 trong khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà của ông Ngô Xuân Diên cùng một số học viên khác.

Ban đầu, cảnh sát đưa bà An, ông Ngô và một học viên khác là bà Chu Hỉ Ngọc vào diện quản thúc tại gia trong sáu tháng. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2016, bà An và bà Chu bị tòa án triệu tập và thẩm phán đã thông báo bãi bỏ vụ án của họ. Ông Ngô cũng bị triệu tập, nhưng ông không đến do tình trạng sức khỏe yếu.

Vào ngày 7 tháng 4 năm 2017, bà An, khi đó 78 tuổi và bà Chu bị Tòa án thành phố Duyên Cát triệu tập lần nữa. Hai học viên đã tới tòa án, nhưng bà An lại bị kết án ba năm tù và và bà Chu bị kết án bốn năm tù.

Bà Chu bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào cùng ngày. Bà An đã được phép thụ án treo do tình trạng sức khỏe yếu. Bà đã kháng án, nhưng tòa án cấp cao hơn đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án.

Ông Ngô đã phải chật vật do áp lực tinh lần vồ cùng lớn bởi sự sách nhiễu không ngừng sau vụ bắt giữ. Ông đã nằm liệt giường vào năm 2016 và đã qua đời vào tháng 6 năm 2017.

Sau khi bà Chu được trả tự do, bà lại bị bắt giữ lần nữa vào tháng 3 năm 2021 và nhà chức trách đã che giấu gia đình bà nơi giam giữ của bà.

Đồng thời cảnh sát cũng bắt đầu sách nhiễu bà An và tuyên bố rằng thẩm phán sẽ phục lại bản án của bà. Cuối tháng 8 năm 2021, bà bị bắt giữ và hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Duyên Cát.

Hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà An đã phải phẫu thuật cắt dạ dày. Bà còn bị thiếu máu, viêm phổi, huyết khối động mạch và phù nề toàn thân. Pháp Luân Công không chỉ giúp bà phục hồi sức khỏe mà còn giúp bà trở thành người chu đáo và vị tha.

Tháng 2 năm 2013, bà An cùng gia đình đi chơi, trong khi đang ra khỏi taxi thì áo khoác của bà vướng vào cửa xe phía trước. Tài xế không nhìn thấy và bắt đầu chạy xe, khiến bà An bị kéo ngã xuống đất và bị xe cán qua người.

Mặc dù tay của bà bị thương nghiêm trọng, nhưng bà đã không đòi tiền bồi thường từ tài xế và để cho anh ấy đi. Nhờ luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, bà đã phục hồi trong vòng chưa đầy hai tuần.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại bà An:

trại tạm giam thành phố Duyên Cát: +86-433-2616670, +86-433-2625444, +86-433-2625464

Lý Trụ Thiện (李柱善), Chánh án Tòa án thành phố Duyên Cát: +86-433-2515088

Tào Bảo (曹宝), công tố viên của Viện kiểm sát Duyên Biên: +86-433-4330051

Mạnh Phồn Hữu (孟繁友), Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Duyên Cát: +86-433-2512659

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/25/429996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194874.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share