Bài của Liu Wenxin và Fang Hui

[MINH HUỆ 11-05-2011] Các học viên ở Đài Bắc, Đài Loan đã tổ chức một loạt các hoạt động vào ngày 1 tháng 05 năm 2011 để kỷ niệm năm thứ 19 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 12. Họ đã biểu diễn năm bài tập, và tổ chức một triển lãm ảnh và các hoạt động khác, thu hút một lượng lớn các du khách dừng lại và xem.

2011-5-10-minghui-taipei-513-01--ss.jpg

Các học viên xếp các chữ số “513” trên bãi cỏ của công viên CKS Shilin Residence để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ (13 tháng 5 là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý và là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới)

2011-5-10-minghui-taipei-513-02--ss.jpg
Các học viên chụp ảnh chung để kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ

2011-5-10-minghui-taipei-513-03--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn ở công viên CKS Shilin Residence tại Đài Bắc, Đài Loan để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới.

Công viên CKS Shilin Residence đã trở thành một điểm rất phổ biến cho cư dân và khách du lịch kể từ khi nó mở cửa cho công chúng vào năm 1996. Nhiều khách du lịch Trung Quốc đọc toàn bộ các bảng trưng bày giảng rõ sự thật, và một số người chụp ảnh. Một số đã miễn cưỡng rời đi cho đến khi hướng dẫn viên của họ gọi họ liên tục. Khu vực biểu diễn các bài tập đã chật kín với những người muốn biết thông tin về cách tập luyện Pháp Luân Công.

2011-5-10-minghui-taipei-513-05--ss.jpg

Các học viên ở Đài Bắc đã cầm các biểu ngữ để làm rõ sự thật về Pháp Luân Công tại công viên CKS Shilin Residence, vì vậy khách du lịch đi ngang qua hô to, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

2011-5-10-minghui-taipei-513-06--ss.jpg

2011-5-10-minghui-taipei-513-07--ss.jpg

Các nhóm khách du lịch dừng lại ở phía trước bảng trưng bày làm sáng tỏ sự thật, nhìn chúng chăm chú và thảo luận với nhau.

2011-5-10-minghui-taipei-513-09--ss.jpg

Một vài người học các bài tập Pháp Luân Công

Một người tu luyện, cả gia đình được lợi ích

Một lái xe taxi, ông Peng đã đến Đài Loan từ tỉnh Quảng Đông. Ông nghe đài phát thanh trên xe taxi của mình về hướng dẫn tập miễn phí Pháp Luân Đại Pháp, và rằng có hàng triệu người dân được hưởng lợi cả về thể chất và tinh thần từ tập luyện. Ông Peng rất quan tâm, nhưng ông phải mất hai tháng để tìm thấy một điểm tập luyện. Sau một thời gian tập luyện, bệnh nghiêm trọng về tuyến giáp của ông biến mất. Vợ ông đã nhìn thấy những thay đổi tích cực của ông và cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Mẹ của ông đã từng đến Đài Loan ở với ông. Bà bị một khối u não khi bà trở về Trung Quốc. Các bác sĩ cho biết, điều trị khẩn cấp không còn hữu ích, do đó, ông Peng vội vã sang Trung Quốc. Ông liên tục niệm,”Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bên tai của mẹ ông. Những ngón tay mẹ ông di chuyển một lúc, và sau đó bà hồi phục một cách thần kỳ. Ông Peng và gia đình ông đã chứng kiến sự phục hồi đáng kinh ngạc của mẹ mình.

2011-5-10-minghui-taipei-513-10--ss.jpg

Bà Lin Chaoyin, 75 tuổi cầm bảng trưng bày làm sáng tỏ sự thật, mỉm cười với khách du lịch Trung Quốc.

Tái sinh sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp

Bà Li Xianglan bị một bệnh về gan nghiêm trọng khi bà 26 tuổi, và cuộc sống của bà dường như đã qua khi bà 43 tuổi. Một học viên giới thiệu cho bà Pháp Luân Đại Pháp. Bà Li quyết tâm tu luyện mà không do dự. Bà đã tham dự khóa bài giảng chín ngày của Sư phụ Lý. Sức khỏe của bà được cải thiện và cân nặng của bà tăng lên trong vòng vài tháng. Bà Li nói trong nước mắt rằng người mà bà biết ơn nhất là Sư phụ Lý Hồng Chí.

2011-5-10-minghui-taipei-513-11--ss.jpg

Bà Li Xianglan

Trở nên cởi mở hơn

Giống như nhiều người khác, bà Lin Tingying bắt đầu tập Pháp Luân Công lần đầu vào tháng Mười năm 2006 vì những lợi ích sức khỏe từ tập luyện. Bà làm việc tại phòng Nghiên cứu và phát triển ở một công ty máy tính. Bà nói rằng tu luyện Pháp Luân Công đã thay đổi quan điểm của bà và thái độ của bà trong cuộc sống. Bà đã học cách nhìn vào bên trong khi bà gặp vấn đề, và bà đã trở nên rộng lượng hơn.

2011-5-10-minghui-taipei-513-12--ss.jpg

Bà Lin Tingying (phải) nói với một khách du lịch về Pháp Luân Công. Người phụ nữ đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Một hướng dẫn viên hiểu sự thật

Ông Peng Zhaojian bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 2002. Ông đã nói chuyện với khách du lịch về Pháp Luân Công ở công viên CKS Shilin Residence Park trong nhiều năm. Ông tin rằng thái độ của hướng dẫn viên về Pháp Luân Công là rất quan trọng, bởi vì chỉ một câu từ hướng dẫn viên có thể ảnh hưởng đến việc liệu cả nhóm sẽ chấp nhận nghe về Pháp Luân Công hay không. Ông Peng kể lại một ngày, nhiều khách du lịch Trung Quốc đứng dưới gốc cây trong khi trời mưa nặng hạt. Ông Peng đã cầm một bảng trưng bày đứng dưới mưa. Một hướng dẫn viên đã từng không thân thiện với các học viên cho rằng ông Peng đứng dưới gốc cây để tránh mưa. Ông Peng cảm ơn anh ta và muốn có cơ hội để làm sáng tỏ sự thật cho những khách du lịch Trung Quốc. Người hướng dẫn viên đi bộ một khoảng cách hơi xa và cho phép ông Peng tiếp tục làm sáng tỏ sự thật của mình. Sau đó, khi các hướng dẫn viên dẫn đầu một nhóm du lịch khác và đi qua ông Peng, anh giới thiệu ông với những khách du lịch với câu, “Ông nói hợp lý, và rất hay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/11/台北士林官邸欢庆世界法轮大法日-240495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/12/125113.html

Đăng ngày 19-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share