Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 09-05-2011] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm vào ngày 2 tháng 5 năm 2011. Họ vừa thành kính chúc Sư Phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ, cũng đồng thời kỷ niệm 19 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 12. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã biểu diễn các tiết mục để chào mừng ngày đặc biệt này.

2011-5-8-minghui-513-singapore-1--ss.jpg

Singapore: Các học viên kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

2011-5-8-minghui-513-singapore-2--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo Singapore

Cô Zhang nói với phóng viên rằng cô cảm thấy rất may mắn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô bày tỏ lòng cảm kích đối với Sư Phụ Lý Hồng Chí vì đã mang đến cho nhân loại sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng, “Đại Pháp thanh tịnh và ngay chính, có thể thực sự mang điều tốt lành đến cho con người, và giúp cho người ta tìm được hướng đi đúng đắn. Đạo đức trong xã hội hiện đại đang trượt dốc, tất cả các loại cám dỗ, theo đuổi tiền tài, danh lợi, đều khiến cho con người sống trong đau khổ. Sau khi tập Pháp Luân Công, tôi coi nhẹ những thứ này đi. Tôi không còn thấy cô đơn hay bối rối, mà thay vào đó là hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa.”

Cô Wu bắt đầu tìm đến Pháp Luân Công sau khi xem buổi biểu diễn Thần Vận tại Úc vào năm 2008. Cô nói rằng, “Tôi cảm nhận được năng lượng vĩ đại khi xem buổi biểu diễn. Sau khi trở về nhà, tôi tìm trên trang web các sách Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bỏ ra hai tuần để đọc hết tất cả các cuốn sách đã được xuất bản. Tâm tôi trở nên thanh tịnh và đơn giản như khi tôi còn nhỏ. Tôi đã tìm kiếm điều này nhưng không có được câu trả lời. Tôi đã đọc các sách về tôn giáo, nhưng không thể hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng tôi đã tìm thấy các câu trả lời trong Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể nhìn nhận mọi việc từ một góc độ bao quát hơn.

Cô Tang bắt đầu tập Pháp Luân Công từ năm 2001. Cô đã nói về các lợi ích cô được hưởng trong mười năm tu luyện. Cô nói rằng, “Tôi cảm thấy toàn thân không thoải mái trước khi luyện Pháp Luân Công. Tôi bị gai đốt sống cổ và bị đau khớp vai. Tôi tìm đến một chuyên gia ở bệnh viện trong mười một năm, nhưng không tìm ra cách chữa, tuy nhiên, chỗ đau ở cổ của tôi biến mất chỉ hai tuần sau khi tôi luyện Pháp Luân Công.” Cô Tang nói rằng cô vẫn vững bước trong tu luyện, bất kể rất nhiều việc cô đã trải qua trong hơn mười năm qua. Khi vụ tự thiêu ở Thiên An Môn xảy ra, nhiều người đã bị lừa bởi những lời dối trá được dựng lên bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng cô Tang không bị ảnh hưởng. Cô nói rằng, “Người ta hỏi tôi liệu còn dám tập không, nhưng tôi không bị lay động. Tôi vẫn kiên định tới ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn Sư Phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/9/新加坡学员庆祝世界法轮大法日(图)-240403.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/10/125056p.html
Đăng ngày 16-5-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share