Bài viết của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2021]

Chú ý đến an toàn của các đồng tu hỗ trợ kỹ thuật

Những đồng tu giỏi kỹ thuật máy tính và internet tự nguyện giúp giải quyết các vấn đề về an ninh mạng cho các đồng tu khác mặc dù họ không nhất thiết phải làm như thế. Họ đã phó xuất rất nhiều thời gian và mạo hiểm mạng sống để giúp chúng ta có được thông tin Đại Pháp kịp thời, vì đây là sự đảm bảo căn bản nhất cho tu luyện của chúng ta. Vậy nên, chúng ta cần phải bảo vệ họ, đó cũng chính là bảo vệ chúng ta.

Chúng ta không nên đến nhà các đồng tu hỗ trợ kỹ thuật trừ trường hợp khẩn cấp. Các nữ đồng tu lớn tuổi cần đặc biệt chú ý đến an toàn của bản thân và những người khác. Khi giám sát hành trình đi lại, cơ quan an ninh quốc gia có thể dễ dàng theo dõi các học viên Đại Pháp. Thế nên khi không có việc cần thiết, các đồng tu không nên dẫn người khác đến nhà đồng tu hỗ trợ kỹ thuật. Chúng ta nên gọi nhau bằng bí danh thay vì tên thật để tránh vô tình tiếp tay cho cuộc bức hại.

Ví dụ như, một đồng tu giỏi kỹ thuật ở địa phương chúng tôi đã cung cấp tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật cho chúng tôi trong nhiều năm. Thế nhưng, chỉ vì một nữ đồng tu lớn tuổi gọi anh ấy bằng tên thật, anh ấy đã bị bức hại và phải bỏ nhà lưu sống lạc để tránh bị bức hại. Sau đó, vợ anh đã ly hôn với anh. Anh hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Thái Lai. Liệu anh có thể kiên định với đức tin của mình và sống sót trở về sau khi bị bức hại tàn bạo không? Các đồng tu được anh ấy giúp đỡ đã phát chính niệm cho anh ấy chưa? Nếu chúng ta dùng bí danh thì liệu anh ấy có bị bức hại không? Những đồng tu được anh ấy giúp đỡ đáng lẽ đã không phạm tội phản bội Thần Phật; và cũng không khiến cảnh sát phạm trọng tội đối với Đại Pháp!

Ngoài ra, cựu thế lực còn bức hại chúng ta bằng rất nhiều cách. Một trong những cách đó là làm chúng ta sợ hãi và chán nản nếu chúng ta tu luyện không tinh tấn. Nếu tu luyện tốt, chúng sẽ phóng đại những chấp trước của chúng ta – đây là điều các đồng tu hỗ trợ kỹ thuật cần phải đặc biệt lưu ý, vì nó là cách tinh vi nhất để hủy hoại người tu luyện.

ơn 20 năm qua, các đồng tu đã hỗ trợ kỹ thuật hoặc giúp duy trì để điểm tài liệu hoạt động suôn sẻ tại địa phương họ; sau đó bắt đầu mở rộng ra các địa phương khác. Cùng lúc đó, cựu thế lực cũng gia cường nhiều chấp trước gây ảnh hưởng đến các đồng tu kỹ thuật, ví dụ như tâm sợ hãi và tự tư, và phóng đại những mâu thuẫn. Tại địa phương chúng tôi, từ việc một đồng tu thiếu lý trí gặp tai nạn do cựu thế lực an bài đã dẫn đến nhiều đồng tu khác cũng bị bức hại. Đây là những bài học xương máu.

Một số đồng tu kỹ thuật phải vượt quan nghiệp bệnh hoặc những khảo nghiệm về tâm tính. Trên thực tế, nhiều khi cựu thế lực bức hại các đồng tu kỹ thuật nhằm phá hoại chỉnh thể các đồng tu. Học kỹ năng máy tính không phải là dễ đối với mọi đồng tu. Nên chúng ta cần cố gắng giúp nhiều đồng tu hơn nữa thành thạo kỹ năng này bằng việc sử dụng trang web hỗ trợ kỹ thuật Minh Huệ. Việc này sẽ làm giảm áp lực và duy trì môi trường tu luyện chỉnh thể, cũng như trợ giúp các đồng tu hỗ trợ kỹ thuật.

Giờ hãy bàn về các kỹ năng ngoài lĩnh vực kỹ thuật, như viết bài chẳng hạn. 90% người có trình độ trung học cơ sở có thể viết bài. Việc này không yêu cầu năng khiếu đặc biệt về viết lách, chỉ cần chúng ta có thể giải thích mọi thứ rõ ràng; giống như viết nhật ký vậy. Hầu hết các đồng tu đều tự đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ), mọi đồng tu đều có nghĩa vụ vạch trần cuộc bức hại ở địa phương của họ, thay vì trông chờ vào những đồng tu khác.

Chúng ta có trách nhiệm lập tức vạch trần bất kỳ vụ bức hại nào xảy ra trong tù, bất kỳ vụ bắt giữ và quấy nhiễu nào. Khi một đồng tu bị bức hại trong tù, những đồng tu ở ngoài đã mạo hiểm mạng sống, thuê luật sư bào chữa cho anh ấy. Phơi bày bất kỳ vụ bức hại nào trong tù đều rất quan trọng. Thế nhưng, khi được thả, anh ấy đã không vạch trần cuộc bức hại mà anh phải chịu đựng, mà còn che giấu. Một số đồng tu có thiên mục khai mở đã nhìn thấy những đồng tu không vạch trần tà ác chính là đang thừa nhận cuộc bức hại và chấp nhận an bài của cựu thế lực; trong trường không gian của họ, họ vẫn bị tà ác xiềng xích và có thể bị bức hại tiếp bất cứ lúc nào; còn khi họ vạch trần cuộc bức hại, xiềng xích sẽ được tháo bỏ.

Tu luyện Đại Pháp là vô hình, nên chúng ta có thể mở rộng các hạng mục Đại Pháp ở khắp nơi; đó chính là đi theo sự an bài của Sư phụ. Nếu chúng ta chỉ ỷ lại vào một đồng tu viết bài vạch trần bức hại thì đó không phù hợp với tính vô hình của con đường tu luyện của chúng ta. Tu luyện Đại Pháp cũng chính là để thành tựu tất cả chúng ta.

Mặt khác, trong thời gian này, chúng ta không dễ gặp nhau vì lý do an toàn. Nếu chỉ dựa vào một đồng tu thì không thể lập tức vạch trần tà ác. Hơn nữa, nếu chúng ta đều dựa dẫm vào một đồng tu, thì cựu thế lực có gia tăng khổ nạn của anh ấy và khiến anh biến mất với cái cớ là để giúp chúng ta đề cao không? Ngoài ra, mặc dù bị giám sát nghiêm ngặt như thế mà các đồng tu vẫn dùng tên thật, trong khi họ đều có bí danh. Bạn có chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ khi nhờ họ giúp đỡ hay không? Mỗi đồng tu đều nên chủ động làm các việc chứng thực Pháp ở tầng thứ tâm tính của mình, thay vì dựa vào người khác. Ai cũng nên chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong cuộc bức hại. Chúng ta có thể nhờ đồng tu khác sửa bài viết của mình, nếu cần. Chúng ta không thể lợi dụng hình thức hữu hình của một hạng mục toàn thời gian. Những đồng tu giỏi viết lách sẽ phụ trách các bài viết tổng hợp và quan trọng hơn.

Trong tu luyện, ai cũng không nên dựa dẫm vào người khác. Trong những năm qua, một số điều phối viên đã bị cựu thế lực bức hại bằng cách phóng đại tâm chấp trước của họ. Vì chấp trước, một điều phối viên đã nỗ lực mở rộng phạm vi điều phối trên toàn tỉnh và toàn quốc. Ngay sau đó, anh đã bị bức hại đến chết trong tù. Chúng ta đã hoàn toàn lệ thuộc vào một điều phối viên, sau đó, những thiết bị giám sát được bí mật lắp đặt tại nhà anh ấy đã trở thành một cái bẫy. Làm sao anh ấy có thể tu luyện trong một hoàn cảnh như vậy được? Việc này cũng giống như khi chúng ta dựa dẫm vào điều phối viên, vào các điểm tài liệu hoặc các đồng tu giỏi kỹ thuật.

Mỗi chúng ta đều là một điều phối viên và đều có trách nhiệm đối với Đại Pháp, đối với việc tu luyện của chính mình và những chúng sinh cần được cứu. Khi chúng ta đảm nhận trách nhiệm và chính là đang thành tựu chính mình.

Điểm tư liệu mọc lên như nấm là yêu cầu của Pháp đối với mỗi người

Một đồng tu cao tuổi tại địa phương chúng tôi đã bị bắt bốn lần. Ông đã ngoài 70 tuổi, lại phải nuôi con gái thiểu năng trí tuệ, nên cuộc sống và tu luyện gặp rất nhiều khó khăn. Làm sao chúng ta lại để ông phải cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho chúng ta? Chỉ vì sợ hãi mà đùn đẩy trách nhiệm cho người khác thì có phải là tu luyện không? Như vậy, đương nhiên, cả những đồng tu hỗ trợ kỹ thuật và những đồng tu được hỗ trợ đã không đi theo con đường vô hình của tu luyện Đại Pháp, mà đều đi theo con đường hữu hình do cựu thế lực an bài. Hễ đi theo an bài của cựu thế lực, chúng ta sẽ đi vào ngõ cụt, vì an bài của cựu thế lực không khiến cho đệ tử và chúng sinh được đắc cứu.

Tôi nhớ mấy năm trước có đọc một bài, trong đó, cô Aihua hỗ trợ tài chính cho một điểm sản xuất tư liệu. Thứ Sáu hàng tuần, các đồng tu ở điểm sản xuất gửi tài liệu chân tướng đến nhà cô Aihua. Nhưng có một lần cuối tuần, tài liệu chân tướng bị gửi chậm, phải đến cuối tuần sau mới đến nơi. Cô đã nổi cáu với các đồng tu tại điểm tài liệu. Sau đó, các đồng tu đó nói với cô rằng tiền không thể mua được quả vị. Nghe vậy, cô Aihua còn tức giận hơn, đến nỗi không sao ngủ được. Sau đó, cô nhận ra cô cần phải hướng nội, rồi ngủ thiếp đi.

Khi chìm vào giấc ngủ, cô Aihua đã có một giấc mơ. Trong mơ, cô và nhiều đồng tu chen chúc nhau ngồi dưới gầm cầu thang tối ở tầng một, trong khi một số đồng tu khác đã đến thiên quốc của họ rồi. Cô Aihua nghĩ rằng cô cần phải có thiên quốc của riêng mình. Vừa nghĩ vậy, cô đã đến thiên quốc của mình, trong đó có một tấm bảng đề tên cô. Cô nhìn thấy một đài sen lớn và cô đang ngồi trên đài sen, trong tâm chỉ có một niệm: đây là đài sen của tôi. Sau khi tỉnh dậy, cô nhận ra rằng mình nên tự lập một điểm tài liệu riêng và đi theo an bài của Sư phụ. Chúng ta sẽ không có thiên quốc của mình nếu chỉ dựa dẫm vào người khác cung cấp tài liệu. Còn các đồng tu cao tuổi, nếu gặp khó khăn trong việc sản xuất tài liệu chân tướng thì họ nên giảng chân tướng trực diện hơn là đi phát tài liệu.

Có một nữ đồng tu cung cấp tài liệu chân tướng cho các đồng tu khác trong nhiều năm. Sau đó, cô bị giam giữ bất hợp pháp bốn năm ở Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân. Sau khi ra tù, cô đã viết bài để vạch trần cuộc bức hại và yêu cầu đồn cảnh sát trả lại chứng minh thư cho cô. Trong bài viết của mình, cô đề cập đến việc cô bị cảnh sát theo dõi và giám sát hai năm liền. Mọi người đều biết lập một điểm sản xuất tài liệu quy mô lớn thường sẽ tiết kiệm tài chính và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, người phụ trách có khả năng sẽ bị cựu thế lực phóng đại tự ngã, tư tâm, tâm sợ hãi, và các tâm chấp trước khác, cài bẫy trong việc sử dụng tiền và tài liệu. Việc này cũng có thể phóng đại sự ỷ lại, tự tư và tâm sợ hãi của những đồng tu không sản xuất tài liệu, cũng khó tránh khỏi nguy cơ về vấn đề an toàn khi mọi người đến, đi, lấy và vận chuyển tài liệu.

Khi các đồng tu vận hành điểm tài liệu bị bức hại, các đồng tu phụ thuộc vào điểm tài liệu đó có thể phải ngừng giảng chân tướng hoặc việc tu luyện nếu không có người cung cấp tài liệu cho họ. Vì vậy, đồng tu tại điểm tài liệu nên hướng dẫn các đồng tu khác tự làm tài liệu giảng chân tướng và trở nên độc lập hơn. Có câu nói rằng: Cho cần câu chứ đừng cho con cá.

Tự làm tài liệu giảng chân tướng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hay việc học Pháp của mọi người. Việc quản lý tài chính cũng sẽ dễ dàng hơn và không có rủi ro trong việc vận chuyển tài liệu đến cho các đồng tu khác.

Xét về mọi mặt, việc này sẽ giúp tạo lập cuộc sống và môi trường tu luyện ổn định hơn. Hơn hết, đó chính là con đường Sư phụ an bài cho chúng ta.

Tuy nhiên, trong bao năm qua, một số đồng tu đã quen dựa vào các đồng tu sản xuất tài liệu khác khi người trước đó bị bắt đi. Cái vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại. Nhiều đồng tu ở các điểm tài liệu đã nhiều lần đi theo an bài của cựu thế lực, mà không coi đó là bài học để thoát khỏi nó.

Từ năm 2000, Sư phụ yêu cầu chúng ta lập thêm các điểm sản xuất tài liệu tại nhà, giống như hoa nở khắp nơi. Nhưng cho đến nay, nhiều điểm tài liệu quy mô lớn ở nhiều địa phương vẫn đang hoạt động. Bao năm qua, việc vận chuyển tài liệu luôn là mối lo ngại của các đồng tu, vì vẫn luôn có những đồng tu không chú ý đến an toàn, tụ tập và nói chuyện tại các điểm tài liệu. Việc này rất dễ bị chính quyền giám sát. Chúng ta thực sự cần phải trân trọng môi trường tu luyện của mình, trợ Sư Chính Pháp, và cứu độ chúng sinh.

Chia sẻ về an toàn điện thoại di động với các nữ đồng tu lớn tuổi

Mỗi chiếc điện thoại di động là một thiết bị giám sát. Trong mỗi gia đình thường có đến mấy cái điện thoại di động. Nhiều năm trước, hàng chục đồng tu đã bị bắt đồng loạt. Hầu hết họ đều bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân. Có thông tin rằng việc bắt giữ xảy ra là do một nữ đồng tu lớn tuổi độc thân (đã bị bức hại đến chết vì nghiệp bệnh). Điện thoại của bà bị theo dõi, do đó những người có tên trong danh sách liên lạc của bà đều bị theo dõi. Sau sáu tháng bị theo dõi qua điện thoại, các đồng tu đó đã bị bắt.

Một nữ đồng tu lớn tuổi khác không chú ý đến an toàn điện thoại di động. Bà luôn gọi điện cho các đồng tu ở địa phương mình và các địa phương khác. Bà bị bắt và bị giam bốn năm trong tù. Sau khi ra tù, bà vẫn làm như vậy. Một đồng tu hỗ trợ kỹ thuật đã mạo hiểm an toàn của bản thân để giúp bà. Thế nhưng, bà đã gọi người đồng tu này bằng tên thật của anh ấy, thay vì dùng bí danh, trong khi điện thoại di động của bà vẫn đang bật.

Một số đồng tu hỗ trợ kỹ thuật đã đột ngột ngừng hỗ trợ vì lo ngại về an toàn. Một lần, tại nhà của một đồng tu lớn tuổi, một số đồng tu thảo luận về những chủ đề nhạy cảm khi điện thoại để bàn của bà đang ở gần đó. Sau đó, họ phát hiện ra rằng điện thoại vẫn đang trong tình trạng kết nối với cuộc gọi gần nhất. Khi các đồng tu phàn nàn với bà về điều này, bà thậm chí còn nói bà không sợ. Phải chăng bà không lo gây tổn hại cho Đại Pháp và các đồng tu khác? Thực ra, trong môi trường tu luyện ở Trung Quốc Đại lục hiện nay, mọi người đều có tâm sợ hãi. Nhưng chỉ những đồng tu có trách nhiệm với Đại Pháp và với những đồng tu khác mới có thể buông bỏ lo ngại về an toàn của bản thân vào những thời khắc then chốt. Việc này chứng minh rằng những người nói họ không sợ thường rất lo sợ khi thực sự xảy ra sự cố. Nỗi sợ hãi tồn tại một cách tự nhiên bởi vì họ chưa buông bỏ được những tư tâm. Người ta chỉ có thể không sợ hãi khi họ có lòng vị tha.

cựu thế lực lợi dụng việc nghe lén các cuộc điện thoại làm vũ khí để bức hại các đồng tu Đại Pháp và chúng sinh. Là đệ tử của Sư phụ, làm sao chúng ta có thể không biết phân biệt tốt xấu trong một tình huống nguy hiểm như vậy? Đây chẳng phải là đi ngược lại với những lời dạy của Sư phụ và đứng về phía tà ác hay sao? Ngay cả cảnh sát cũng bảo chúng ta không được giao tiếp với những nữ đồng tu lớn tuổi. Cảnh sát biết mọi thứ thông qua những nữ đồng tu lớn tuổi này. Họ có phải đã tiếp tay cho cuộc bức hại hay không? Hành vi này thực chất chính là phản bội Thần Phật. Làm sao cựu thế lực có thể buông tha cho bạn?

Tất cả chúng ta đều biết tà ác không còn bức hại các đồng tu lớn tuổi từ 10 năm trước. Vậy tại sao một số đồng tu ở độ tuổi 80 lại bị kết án và bức hại trong tù? Hãy suy nghĩ về việc này. Có phải vì họ đã phạm những tội như thế hay không? Chúng ta đang trên con đường thành Thần; chúng ta không phải là người thường, và chúng ta cần phải chiểu theo tiêu chuẩn cao.

Sư phụ giảng:

“Giác Giả càng cao càng không phá hoại [Pháp] lý nơi người thường, không động tới một chút nào.” (Bài giảng thứ nămChuyển Pháp Luân)

Vì vậy, cựu thế lực bức hại các đồng tu lớn tuổi là vì họ đã phản bội Thần Phật. Hy vọng các đồng tu lớn tuổi không cho rằng bài chia sẻ này đang nhắm vào họ. Thực ra, không phải là bạn, mà là những tà ác trong trường không gian của bạn đã làm hại người khác và chính bạn. Khi chú ý đến việc này, bạn có thể nhận ra nó không phải là bạn và có thể giải thể nó.

Cuối cùng, tu luyện vẫn là vấn đề bạn có chịu trách nhiệm với chính mình hay không. Tôi thực sự hy vọng chúng ta có thể lấy Pháp làm Thầy và cùng tạo dựng một môi trường tu luyện tốt. Tôi thực sự hy vọng mọi đồng tu sẽ đi theo an bài của Sư phụ.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Hợp thập

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện sự hiểu biết của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại của họ nhằm mục đích chia sẻ giữa các đồng tu để chúng ta có thể “So sánh với nhau trong học tập, trong tu luyện”. (“Tu luyện vững chắc”, Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2021/6/21/427156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/11/194559.html

Đăng ngày 17-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share