Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2021] Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, sau khi thành phố Vũ Hán bị đóng cửa do đại dịch coronavirus, thành phố nơi tôi sống cũng bắt đầu phải phong tỏa cách ly các cộng đồng dân cư.

Việc ra vào các cộng đồng dân cư bị hạn chế nghiêm ngặt, và các đường phố đều vắng tanh.

Tôi đang điều hành một điểm sản xuất tư liệu nhỏ, và trong hoàn cảnh lúc đó, thì việc ra ngoài bị hạn chế. Chúng ta không nên để các tài liệu thông tin về Đại Pháp bị tồn trữ quá nhiều. Tôi nảy sinh quan niệm của con người và do dự về việc liệu tôi có nên tiếp tục sản xuất tài liệu nữa hay không?

Sau đó tôi nghĩ rằng, vào thời điểm quan trọng trong Chính Pháp vũ trụ này, sứ mệnh mà Sư phụ ban cho các học viên Đại Pháp không thể bị dừng lại. Dịch bệnh càng nghiêm trọng, chúng ta càng phải khẩn cấp cứu người.

Tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi không nên có những suy nghĩ tiêu cực của con người, nhưng tôi đã không đào sâu để tìm ra các chấp trước của bản thân mình. Tôi chỉ làm các tài liệu giảng chân tướng mà các đồng tu cần.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội, như bị dao đâm vào đầu. Tôi toát mồ hôi lạnh và cảm thấy lạnh run. Tôi là một bác sĩ và biết rằng cơn đau đầu tồi tệ như thế này là không ổn.

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường bị đau đầu, và mỗi lần như vậy, tôi đều có cảm giác phần sau đầu sắp tách vỡ ra. Ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998, Sư phụ đã loại bỏ nghiệp bệnh này cho tôi, và tôi không còn đau đầu nữa.

Cơn đau đầu lần này tồi tệ hơn bất cứ cơn đau nào tôi đã trải qua trước đây, thực sự đau đớn tột cùng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, tôi muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng nếu tôi làm vậy, chẳng phải tôi đang thuận theo an bài của cựu thế lực hay sao và rất có thể tình trạng của tôi sẽ trầm trọng hơn. Vì vậy, tôi bắt chéo chân trong tư thế thiền định và phát chính niệm, kiên quyết dùng chính niệm của mình để phủ nhận bức hại của cựu thế lực.

Tôi hướng nội và tự hỏi bản thân rằng: “Nếu tôi học Pháp tốt, đồng hóa với nhiều Pháp lý của Đại Pháp hơn, và vững vàng như đá tảng, thì có lẽ tôi sẽ không còn phải cân nhắc là có nên sản xuất tài liệu ít đi hay không?”

Đồng thời, tôi cũng sẽ củng cố sự kiên tín của mình vào Đại Pháp và Sư phụ. Tôi sẽ không thừa nhận bất kỳ sự bức hại nào của cựu thế lực và nghĩ rằng tôi sẽ có thể vượt qua khổ nạn này. Các thành viên trong gia đình tôi đã ngủ say nên tôi không làm phiền họ.

Cơn đau đến tột cùng và mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên mặt. Nhưng tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm và nghĩ rằng tôi đang giải quyết các món nợ mà tôi có thể đã mắc từ kiếp trước của mình bằng sự từ bi.

Đối với những người không muốn các món nợ được giải quyết bằng thiện ý và cứ muốn can nhiễu tôi, thì tôi sẽ loại bỏ họ bằng chính niệm. Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Tôi không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cố gắng để từng lời giảng Pháp của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng”. (Bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân)

Tôi là một học viên Đại Pháp và tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi không chấp nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực. Tôi có sứ mệnh và chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Tôi đã đi ngoài ra phân đen hai lần và nôn một lần, tôi biết đó là Sư phụ đang thanh lý cơ thể tôi.

Việc đó chỉ xảy ra vào lúc ngồi thiền. Tôi bắt đầu tọa thiền trong sự đau đớn tột cùng, nhưng nửa giờ sau cơn đau bắt đầu giảm bớt, và tôi đã vượt qua được khổ nạn đau đầu này.

Sau khi ngồi thiền xong, tôi không còn thời gian để ăn sáng vì tôi cần ra ngoài và đi đến các khu dân cư để giao tài liệu cho một học viên trước khi các nhân viên bảo an đến. Sau đó tôi đi làm và tôi cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, thay vào đó là cảm giác tràn đầy năng lượng.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con vượt qua cơn hoạn nạn này!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/27/422990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/5/194442.html

Đăng ngày 14-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share