Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Anh quốc

[MINH HUỆ 01-09-2021] Pháp hội Anh quốc diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2021, thông qua chuyến đi đến Luân Đôn và tham dự Pháp hội, tôi đã nhận ra rất nhiều tâm chấp trước và một số trạng thái không đúng của bản thân.

(1)

Trước khi bắt đầu Pháp hội, tôi đã nói chuyện với một đồng tu về kế hoạch hiện tại của mình và đề cập rằng tôi sắp đến một khu vực khác. Tôi nói, phiền phức thật, sắp phải tiến hành vài lần xét nghiệm dịch bệnh, trở về còn phải cách ly. Một số địa phương còn bắt buộc đeo khẩu trang v.v..

Vừa nói xong, tôi nghĩ, mình nói điều này để làm gì? Chẳng phải mình đang “cầu khó nạn” sao, tự dưng nói rằng hành trình này rất khó khăn với trùng trùng rắc rối. Đây chẳng phải tự tìm phiền phức sao, Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Thứ hai là, bên trong còn có một tâm chấp trước ẩn giấu, khi nói rằng việc mà bản thân sắp làm rất không dễ dàng gì, tiềm ý thức muốn khuếch trương mức độ khó khăn, thể hiện ra bản thân rất tuyệt. Đột phá “chướng ngại” như thế nào đó. Đây đều là chấp trước vào tự ngã, chứng thực tự ngã, hiển thị bản thân. Các tâm này luôn bị trừ bỏ từng tầng nhưng nó vẫn mãi còn, phải liên tục thanh trừ mới được! Cho đến khi tiêu bỏ hoàn toàn.

Một lần nữa, tôi đem cơ hội tu luyện thần thánh nói thành một chuyện bất đắc dĩ không thể không đi, tự đưa mình vào “khó nạn”, điều này rất bất kính, cũng không phải là tâm thái đúng đắn của một đệ tử thời kỳ Chính Pháp.

(2)

Trong Pháp hội, khi tôi nghe đồng tu chia sẻ, liền không thể không nghĩ: A, đây là một chấp trước, đó là một thiếu sót. Bỗng nhiên bản thân lại nghĩ, chẳng phải mình đang phê bình người khác hay sao, dùng tiêu chuẩn bản thân, lý giải Pháp của bản thân mà xét nét đồng tu.

Hơn nữa, trong sự phê bình này còn có rất nhiều nhân tố của tâm tật đố. Phải biết rằng căn nguyên của việc “coi thường người khác” chính là tâm tật đố, khi tồn tại những tâm này sẽ không thể có được sự khoan dung to lớn.

Thực chất, mỗi cá nhân đang ngồi ở đó đều là đệ tử Đại Pháp chân tu, đều rất tuyệt vời, đều không đơn giản; trong thời buổi loạn thế này, họ đều là những sinh mệnh tuyệt vời “ngược dòng mà lên” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018), đều đang không ngừng tiến về phía trước trên con đường tu luyện của bản thân. Có thể nghe họ chia sẻ, là điều rất vinh dự, rất trân quý, đều là cơ duyên.

Tiếp theo, tôi thực sự thành tâm mừng cho mỗi tiến bộ từ trong Pháp của đồng tu, thành tâm mừng thay cho họ, chứ không phải đứng ở góc độ “đạo đức cao thượng” để nhìn chỗ thiếu sót của người khác.

Trong hội trường, tôi ngồi ở gần phía sau, tôi vừa tĩnh tĩnh nhìn Pháp tượng của Sư phụ treo ở giữa, vừa âm thầm nghĩ trong tâm: “Đệ tử nhất định trừ bỏ những tâm bất thuần dơ bẩn này, trừ bỏ bất kỳ tư tâm nào không thuần tịnh, diệt!”

(3)

Tôi dẫn theo con trai đang học trung học đến tham gia Pháp hội này. Có thể cảm thấy con trai nghe rất nhập tâm, và vỗ tay nhiệt liệt phát ra tiếng vang. Trên đường về nhà bằng ô tô, tôi ngồi trước và học Pháp, không biết con trai làm gì ở phía sau, sau khi xuống xe, con trai nói rằng mình vừa giảng chân tướng cho hai vợ chồng và giới thiệu trang web Đại Pháp cho họ xem.

Tôi nghe và hơi bất ngờ vì thấy con trai chủ động hồng Pháp, trước đây cha mẹ phải thúc giục mới học Pháp, mới tham gia hoạt động, nhưng lần này thì con trai chủ động, phát tự nội tâm muốn làm, ít ra thì tôi chưa thấy hiện tượng này bao giờ.

Một ngày sau khi trở về nhà, tôi thấy trong nhật ký của con trai viết rằng: “Tham dự Pháp hội, bản thân minh bạch một số đạo lý, và nhận thức được sự vinh diệu của đệ tử Đại Pháp”. Cha mẹ trong nhà làm sao có thể nói hết được những điều này, mà con trai cũng rất khó lĩnh hội được, chỉ có trong một hoàn cảnh “tỷ học tỷ tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm)mới có thể học được mà thôi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/1/参加英国法会的体会-430308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/4/194927.html

Đăng ngày 13-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share