Bài viết của Trọng Thục Lan, học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại

[MINH HUỆ 18-08-2021] Sau khi đọc bài “Vì sao những người này “tiếp xúc gần” với bệnh nhân COVID-19 mà không bị lây nhiễm?” đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 11 tháng 8, tôi quyết định viết bài chia sẻ về tình huống bản thân mình đã từng tiếp xúc gần với hai bệnh nhân COVID-19.

Tôi năm nay 72 tuổi, làm công việc hộ lý tại gia. Ngày 26 tháng 2 năm nay, công ty gọi điện hỏi tôi: “Có một người nhiễm bệnh, bác có thể đến nhà chăm sóc cho ông ấy không?” Tôi trả lời: “Được, không thành vấn đề.” Công ty nói: “Bác có thể đến bảy ngày trong tuần không?” Tôi nói: “Bác đến năm ngày trong tuần nhé.” (vì hai ngày cuối tuần tôi còn phải ra ngoài giảng chân tướng)

Như vậy, tôi đã lập tức đến nhà bệnh nhân làm việc. Bệnh nhân vừa xuất viện về nhà, tôi thấy ông ấy ho ra đờm có màu đỏ, đau đầu, mất vị giác. Ông ấy năm nay hơn 70 tuổi, dáng người cao gầy, từng bị đột quỵ và tiểu đường, chạy thận ba lần một tuần, bị liệt nửa người bên trái. Hàng ngày, tôi tắm rửa cho ông hai lần, đút cho ông ăn, rửa mặt đánh răng, thay quần áo. Lúc tắm rửa và đi vệ sinh, tôi bế ông ấy lên ghế hỗ trợ đi vệ sinh. Ngày nào tôi cũng tiếp xúc gần với ông ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về bệnh dịch. Công ty thấy lo cho tôi, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm xem tôi thế nào. Tôi nói: “Bác cảm ơn, mong các cháu đừng quá lo lắng, bác sẽ không sao đâu.”

Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy, tôi viết ra giấy mấy chỗ quan trọng cho ông xem. Ông ấy có thể nghe được và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm. Đến ngày thứ ba, ông ấy hết ho, không còn nôn mửa, cơn đau đầu cũng thuyên giảm, đã có cảm giác thèm ăn, tinh thần cũng có khởi sắc. Đến ngày thứ bảy, ông ấy làm xét nghiệm cho kết quả âm tính. Vào ngày thứ mười, ông ấy đã hoàn toàn bình phục.

Bệnh nhân thứ hai tôi tiếp xúc gần là một bà cụ khoảng 80 tuổi, dáng người cao gầy. Vào ngày 28 tháng 4, công ty lại gọi điện hỏi tôi: “Có một bà cụ bị nhiễm bệnh, bác có thể đến nhà chăm sóc cho bà ấy được không?” Tôi trả lời là được. Công ty nói: “Bác đi tiêm vắc-xin nhé.” Tôi nói: “Bác là người có tín ngưỡng, bác tự biết xử lý thế nào. Các cháu hãy yên tâm nhé! Trong tâm bác biết mình nên làm gì, bác sẽ không sao hết.” Công ty nói: “Được rồi, vậy bác đừng tiêm.” Tôi lập tức xách hành lý đến nhà bà cụ làm việc.

Bà cụ cũng vừa mới xuất viện về nhà. Bà bị đột quỵ, nằm liệt giường, tôi ở bên chăm sóc cho bà suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Con trai bà là bác sĩ, ngày nào cũng đến cho bà uống thuốc hai lần. Con dâu bà ngày nào cũng gọi điện cho tôi bảo tôi nấu cơm thế nào v.v. Tôi không hiểu bà cụ và cậu con trai nói gì, họ cũng không hiểu tôi nói gì. Ngày nào tôi cũng cho bà cụ nghe nhạc Phổ độ và Tế thế. Bà cụ muốn nghe nhạc mãi, lúc nhạc hết thì bà lại gọi tôi bật cho bà nghe lại. Sau khi tôi đi, bà đã hết đau đầu, hết ho, ăn uống đã thấy mùi vị. Vào ngày thứ bảy, cậu con trai dẫn bà đi làm xét nghiệm, họ bảo tôi đi cùng, và kết quả đều là âm tính. Con dâu bà gọi điện thoại cho tôi: “Mẹ chồng cháu bảo bà ấy rất thích bác.” Tôi bèn nói: “Bác không biết làm sao để nói chuyện với bà cụ. Bác nghe không hiểu bà cụ nói gì.” Cô con dâu xin số điện thoại của tôi và tôi đã cho cô ấy.

Mặc dù tôi đã “tiếp xúc gần” với hai bệnh nhân COVID-19, nhưng tại sao tôi vẫn bình an vô sự? Cá nhân tôi ngộ ra, trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ có giảng:

”Vậy Phật Pháp là gì? Đặc tính căn bản nhất trong vũ trụ này là Chân Thiện Nhẫn, Nó chính là thể hiện tối cao của Phật Pháp, Nó chính là Phật Pháp tối căn bản.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi tu luyện là Phật Pháp tối căn bản. Bệnh nhân thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tức là tin vào Phật Pháp tối căn bản trong vũ trụ. Khi bệnh nhân thành tâm lắng nghe nhạc Phổ độ và Tế thế, thứ mà họ thu được chính là năng lượng thuần chính. Thần Ôn dịch có mắt và họ nhìn thấy hết sức rõ ràng. Thần Ôn dịch biết rõ Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp cứu độ chúng sinh, những người tin vào Đại Pháp chính là những người mà Sư phụ muốn cứu độ, do đó Thần Ôn dịch làm sao có thể gieo rắc bệnh dịch cho họ được chứ?

Đây chỉ là một chút nhận thức cá nhân ở giai đoạn tu luyện hiện tại, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu chỉ rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/18/疫君有眼-429729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/22/194740.html

Đăng ngày 01-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share