Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-06-2021] Năm nay tôi 81 tuổi và đã bắt đầu tu luyện từ năm 1997. Tôi xin viết lại kinh nghiệm vượt quan gần đây của mình để cùng chia sẻ với các đồng tu.

Để thuận tiện làm ba việc, tôi không ở chung với các con. Rạng sáng ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi mở mắt nhìn đồng hồ, đúng vào giờ luyện công buổi sáng, tôi bỗng thấy miệng mình có gì đó không ổn, lưỡi không cử động được và không nói được. Tôi rất bình tĩnh và không động tâm. Lúc này, một giọng nói vang lên: “Gọi cho Tiểu Hồng mau lên (biệt danh của con gái tôi)!” Tôi lập tức cảnh giác và nghĩ trong tâm: “Mình có Sư phụ, gọi điện thoại cho con gái làm gì? Nó có thể cứu mình sao? Ta không nghe các ngươi, ta có Sư phụ quản!”

Tôi lập tức thức dậy, thắp hương Sư phụ, quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, trong lòng nói với Sư phụ: Xin Sư phụ cứu con, không cho phép những thứ bất hảo phong cứng miệng con lại. Miệng con dùng để học Pháp, giảng chân tướng và cứu người. Nếu con có gì sai, con sẽ nghiêm túc hướng nội tu bỏ, cầu xin Sư phụ gia trì cho con. Không có bất cứ tà ác nào được phép can nhiễu bức hại con! Tôi quỳ lạy Sư phụ và đi vào phòng súc miệng. Vừa nhìn vào gương, tôi thấy một cục u to bằng quả táo mọc dưới đầu lưỡi.

Tâm tôi nghĩ: Đây đều là giả tướng, bây giờ mình sẽ đi học Pháp. Trở lại phòng ngủ, tôi ngồi song bàn và cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đang học đến Bài giảng thứ tư nên cứ tiếp tục đọc. Không cho ta nói chuyện, ta chính là đọc ra tiếng. Tôi vừa nhẩm miệng đọc được vài câu thì “bùm” một tiếng, như tiếng bong bóng nhỏ bị nổ vậy, từ trong miệng trào ra một thứ có màu xanh lá giống như nước trà. Lưỡi của tôi ngay lập tức có thể cử động và nói chuyện trở lại rồi!

Tôi vui mừng như một đứa trẻ rơm rớm nước mắt, hợp thập nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, con khỏe rồi! Sư phụ ơi, con không sao rồi! Con cảm ơn Sư phụ!”

Tôi lập tức hướng nội tìm xem bản thân đã làm gì sai? Nhớ lại những chuyện đã xảy ra và những điều mình đã nói trong hai ngày qua, tôi đã tìm thấy được vấn đề. Đêm 31 tháng 1 năm 2021, con trai và con dâu tôi đến chơi. Con dâu tôi kể: Ngày 8 tháng 1, mẹ cháu (bà thông gia của tôi) đột ngột qua đời mà không có triệu chứng bệnh tật gì. Con dâu tôi không thể nào quên mẹ, cứ khóc khi nói chuyện với tôi. Con dâu còn nói: Mẹ con đã tin vào vị Thần nào đó nhiều năm rồi và thân thể bà ấy luôn khỏe mạnh. Để an ủi con dâu, trong quá trình nói chuyện, tôi đã tán động pháp môn mà bà thông gia tu và nói những điều không nên nói. Kết quả là tôi đã chiêu mời ma nạn bất ngờ cho mình.

Trong toàn bộ quá trình trải qua khổ nạn, tôi không nghĩ đến bệnh tật, cũng không sợ hãi, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cầu xin Sư phụ, phủ nhận hoàn toàn giả tướng nghiệp bệnh.

Trong suốt hơn 20 năm tu luyện, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi không biết mình đã vượt qua biết bao nhiêu quan bao nhiêu nạn. Tôi hiểu rằng trên thực tế, đều là Sư phụ gánh vác thay cho đệ tử.

Hiện tại ở tuổi 81, tôi hết sức khỏe mạnh, vẫn một mình làm mọi việc nhà. Tôi thường đạp xe khắp các con đường và ngõ hẻm để tặng thế nhân phúc âm chân tướng của Đại Pháp. Các con tôi đều nói: “Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất!” Tôi biết rằng đây đều là nhờ từ bi của Sư phụ, nhờ sự gia trì bảo hộ của Sư phụ. Nhân đây con cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!

Tôi viết lại trải nghiệm vượt quan lần này cũng là muốn nhắc nhở các đồng tu lớn tuổi như tôi, trong quá trình tu luyện gặp phải ma nạn, nên hướng nội tìm, phủ định bức hại của cựu thế lực và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Trong quá trình giao lưu với các đồng tu, tôi biết được một số đồng tu lớn tuổi khi gặp quan nạn đều cảm thấy ngại khi cầu xin Sư phụ và nói “Tôi không muốn làm phiền Sư phụ.” Tôi nghĩ đây chính là dùng nhân tâm nghĩ về Sư phụ, Sư phụ đến để đưa chúng ta về nhà, Sư phụ cũng đã từng nói, chúng ta gặp phải ma nạn lúc không qua được thì: “Nếu thật sự không làm được, chư vị hãy gọi Sư phụ” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018). Đây chính là tín Sư tín Pháp.

Trên đây là một chút thể ngộ cá nhân, có điểm nào không thỏa đáng, xin vui lòng từ bi chỉ chính.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/12/422392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194136.html

Đăng ngày 11-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share