Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-06-2021] Hôm qua chia sẻ với đồng tu hơn hai tiếng đồng hồ, tôi phát hiện bản thân mình có tồn tại một vấn đề, đó là vấn đề không thể tiếp thu đề xuất của người khác. Nói cách khác, khi vừa đề cập tới vấn đề của mình, ngay lúc đó tôi sẽ không nói gì; nhưng khi sự việc qua đi, tôi vẫn ghi nhớ trong lòng. Lần sau gặp lại người đã nói mình, tôi không mở lòng với họ, trong tâm bèn nghĩ người ta không tiếp thu vấn đề mà mình đề xuất.

Suy cho cùng, tôi vẫn còn quan niệm áp đặt người khác và muốn thay đổi người khác, cho nên mới khiến người khác không tiếp thu.

Còn có một điểm quan trọng nhất chính là sợ bản thân bị tổn thương, đâu đâu cũng thể hiện ra tự ngã. Ngay cả trong bài chia sẻ do mình viết cũng phải nhìn xem liệu người khác có những vấn đề này hay không. Trong tâm muốn dung nhập với chỉnh thể, nhưng cuối cùng không những không dung nhập được, mà gián cách ngày càng lớn hơn. Trên bề mặt là bình hòa, nhưng trong tâm chất chứa đủ loại quan niệm và nhận thức của bản thân. Dung lượng của tâm không những không mở rộng, mà trái lại còn bị thu hẹp.

Đồng tu nói tôi quá dễ làm tổn thương người khác. Họ còn nói chồng tôi ở bên cạnh, nhưng tôi không học được chút gì từ anh. Anh vì người khác gần như đến 95%, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, anh hầu như không dùng cách làm đặc thù gì, không quản đó là việc gì, anh đều nghĩ cho người khác, chỉ cần làm việc cho người khác, thì anh đều giúp họ mãn ý. Vả lại, bản thân tôi tu luyện đã lâu, hơn nữa còn có Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn cao hơn người thường chỉ đạo ngôn hành của mình, nhưng vì cớ gì lại làm không được?

Vô luận đó là việc gì, đầu tiên tôi nghĩ cho mình trước, đặt mình vào trong giới hạn của tự ngã, tu thế nào cũng không nhảy ra khỏi phạm vi của tự ngã. Bản thân đã mang theo một trường của tự ngã, thì làm sao có thể bao dung người khác? Làm sao có thể đạt đến câu thông qua lại với người khác? Làm sao có thể đạt đến yêu cầu chỉnh thể đề cao của Sư phụ?

Vì sao tôi không thể mở rộng tấm lòng? Là do sợ người khác, sợ bị công kích trả đũa, sợ bị nắm đằng chuôi, sợ người khác nắm được sơ hở của bản thân, sợ mọi người vây quanh tấn công “tôi”, sợ bản thân không chịu đựng nổi. Nói cách khác, tôi đã bị quá nhiều nhân tâm quấn lấy. Hôm nay tôi vạch trần và thanh trừ chúng, đào sâu từng cái tư tâm của bản thân mình. Che che giấu giấu chỉ có thể làm trì hoãn sự đề cao của chính mình. Chúng ta cần phải nhanh chóng bước ra khỏi người thường. Thanh trừ gián cách, giúp đỡ lẫn nhau trong tu luyện. Làm được như vậy mới xứng là đệ tử chân tu của Sư tôn.

Sư phụ giảng:

”Mạt thế lạn quỷ đa
Phi trước nhân bì tác
Gián cách nhất trừ tận
Thế thượng bãi du oa“ (Báo ứng, Hồng Ngâm 2)

Tạm dịch:

“Mạt thế lạn quỷ nhiều
Khoác da người tác quái
Ngăn cách hễ trừ hết
Thế gian bày vạc dầu”

Sư phụ cũng giảng:

”Thường nhân chỉ tưởng tố Thần Tiên
Huyền diệu hậu diện hữu tâm toan
Tu tâm đoạn dục khứ chấp trước
Mê tại nạn trung hận thanh thiên” (Thùy cảm xả khứ thường nhân tâm, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Người thường chỉ mong làm Thần Tiên
Phía sau huyền điệu bao tâm phiền
Tu tâm đoạn dục bỏ chấp trước
Mê trong khổ nạn hận thanh thiên“

Đây là nhận thức cá nhân ở giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào chưa đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/28/消除自我造成的侷限與間隔-427495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/14/194608.html

Đăng ngày 09-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share