Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 06-07-2021] Cách đây một thời gian, tôi đi giao tài liệu cho đồng tu, và bị cảnh sát theo dõi, sau đó bị họ bắt cóc. Khi ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ liên tục phát chính niệm phủ định bức hại của cựu thế lực.

Trên đường bị bắt cóc, tôi không ngừng giảng chân tướng cho người bên cạnh. Tôi giảng đến một câu trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”: “Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu – Bóng ma của chủ nghĩa cộng sản.” Tôi nói: “Đây chính là ma quỷ phụ thể.” Người cảnh sát phụ trách hiện trường ấy bèn lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu.

Sau đó, tôi lại giảng vì sao tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), cách làm tam thoái, rồi lại giảng đến việc rất nhiều người đắc phúc báo sau khi tam thoái. Tôi trực tiếp giảng vì sao Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, những ai đã bị ác báo, tôi giảng về những người và sự việc xung quanh tôi, cũng dẫn chứng rất nhiều trường hợp. Cảnh sát lắng nghe rất nghiêm túc.

Khi đến Cục Công an, họ để tôi ở trong một gian phòng, cử một người ở lại canh chừng tôi. Lúc này, tôi tĩnh tâm xuống, cũng không có cảm giác sợ hãi. Trong tâm tôi cầu Sư phụ: “Thỉnh cầu Sư phụ cứu con. Con tuyệt không thừa nhận an bài của cựu thế lực, hôm nay con nhất định phải về nhà, ở đây không phải là chỗ của con.”

Sau khoảng vài giờ, họ quay lại. Người cảnh sát phụ trách ấy nói với tôi: “Hôm nay để chị về nhà, chị bất ngờ phải không?”

Tôi lập tức suy nghĩ, chính là phải cứu người với tâm thuần tịnh, không có tạp niệm, không có tư tâm, chỉ nhất tâm cứu người, 100% tín Sư tín Pháp, không có tâm oán hận. Thời điểm đó, người cảnh sát phụ trách hỏi tôi: “Vì sao trong ánh mắt chị toàn là thiện?” Và tôi cũng tự hỏi chính mình.

Sau khi về nhà, mấy hôm sau, tôi mới tìm ra đáp án: Vì trong não tôi chỉ nghĩ đến cứu người, không có suy nghĩ khác. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nên đã thể hiện ra thiện của đệ tử Đại Pháp cho anh ấy thấy.

Qua mấy hôm nữa, họ thông báo tôi dành thời gian đến Cục Công an một chuyến. Tôi đã đến vào ngày hôm sau. Họ nói: “Những người dưới 70 tuổi được yêu cầu khám sức khỏe và sau đó tạm giam trong 15 ngày.”

Nhưng khi đo huyết áp, huyết áp của tôi luôn ở mức cao. Đo lại ba lần, vẫn cao. Hai cảnh sát trẻ không kiên nhẫn được nữa nên đưa tôi thẳng đến trại tạm giam.

Sau khi đến trại tạm giam, trong tâm tôi nghĩ: “Mình giao cấp tất cả cho Sư phụ, chỉ có Sư phụ nói mới tính.” Tôi buông tâm xuống, và nghĩ: bất quản đi đâu cũng có thể cứu người. Họ lại đo huyết áp cho tôi, chỉ số vẫn cao. Sau đó lại đo thêm hai lần nữa.

Cuối cùng, người đội trưởng nói: “Đây là bệnh tăng huyết áp độ 3, chúng tôi không nhận.”

Người đội trưởng hỏi tôi nguyên nhân vì sao đến đây? Sau khi nghe “Pháp Luân Công”, anh ấy nói: “Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm, quyết định không nhận.”

Vậy là tôi về nhà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/6/警察问-为什么你的眼睛里全是善–427829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/22/194735.html

Đăng ngày 02-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share