Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 17-07-2021] Lịch sử giết hại chính người dân của mình của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài cả thế kỷ qua. Từ các phong trào vận động chính trị thời kỳ đầu cho đến vụ thảm sát các sinh viên biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1989 trên Quảng trường Thiên An Môn, đến đàn áp dân chủ ở Hồng Kông và cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 22 năm do nó phát động đã phá hủy đi nền tảng đạo đức của xã hội Trung Quốc. Những hành động tà ác này chính là minh chứng cho bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Dưới sự giám sát của mạng lưới Skynet (một hệ thống camera giám sát có thể nhận dạng khuôn mặt để theo dõi hoạt động của người dân trên khắp đất nước Trung Quốc), nhiều người dân Trung Quốc cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, trong khi những người khác lại trung thành với Đảng một cách mù quáng và không chịu lắng nghe sự thật. Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tìm cách giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc bằng nhiều phương thức khác nhau với hy vọng sẽ sớm chấm dứt cuộc bức hại tàn ác này. Họ đã đánh thức lương tri của hơn 380 triệu người bằng cách giúp họ hiểu chân tướng và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và mang lại hy vọng cho họ.

Sau đây là một vài câu chuyện kể về cách các học viên Kim Liên, Ngân Thu và Huệ Hồng ở Đài Loan gọi điện giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc.

e8e19802403e8e35d2096d68566a628f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan mang lại hy vọng cho người dân Trung Quốc.

Giảng chân tướng cho mọi người

Kim Liên đã tu luyện Pháp Luân Công được 17 năm. Trước đó, bà bị mắc rất nhiều bệnh tật và có một người chồng nghiện cờ bạc, rượu chè. Cuộc đời của bà thật khốn khổ! Bà cảm thấy lạc lõng, bơ vơ và từng đi khắp nơi cầu xin Trời Phật thương xót phù hộ, nhưng chẳng thay đổi được gì.

May mắn thay, bà đã nhận được một cuốn tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công và bắt đầu học nó. Chồng bà cũng bắt đầu quan tâm đến việc tu luyện và bản thân anh đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi tu luyện, họ đã có được một cơ thể khỏe mạnh và một gia đình hạnh phúc.

Bà Kim Liên nói: “Cuộc sống của tôi đã thay đổi tốt đẹp hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sẽ không còn ở đây nếu không có Sư phụ Lý cứu giúp. Đó là phước lành và vinh diệu lớn nhất trong cuộc đời tôi là được trở thành một học viên”. Vì vậy, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999 thì việc giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bà.

Bà Kim Liên đã nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên mạng Internet suốt hơn 10 năm qua. “Tôi luôn trân trọng chiếc máy tính của mình vì nó là Pháp bảo của tôi dùng để cứu độ chúng sinh”.

Chồng của bà Kim Liên làm nghề sửa chữa ô tô, còn bà làm việc trong một cửa hàng và chăm sóc hai đứa cháu của mình. Tuy nhiên, bà vẫn dành thời gian để trao đổi trực tuyến với mọi người mỗi ngày. Khi trò chuyện, bà hiểu rằng tất cả chúng sinh, bất kể địa vị xã hội của họ ra sao đều cần phải biết sự thật; miễn là có một tia hy vọng, bà sẽ không ngừng cung cấp chân tướng cho mọi người.

Hãy loại bỏ “Dấu ấn” của ĐCSTQ

Một trong những người bạn trên internet của bà Liên đã nói: “Tôi chắc chắn rằng những gì chị đang làm sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Dưới sự tác động mạnh mẽ của công cuộc tẩy não của ĐCSTQ, các phương tiện truyền thông ủng hộ Đảng và các Lễ hội mùa xuân luôn ca ngợi Đảng, người dân Trung Quốc đã đánh mất đi lương tri và phải sống dưới áp lực khủng khiếp.

“Mọi thứ chỉ có thể thay đổi một cách từ từ. Tuy nhiên các bạn chính là những chiến binh đang phơi bày bản chất thực sự của ĐCSTQ. Tôi thật bất hạnh khi phải sống dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ. Nếu có cách nào đó thì tôi sẽ rời bỏ chế độ này, nhưng tôi không thể, vì vậy tôi đang cố gắng giúp con cháu của mình rời khỏi Trung Quốc”.

Kim Liên đã khuyên anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Bà đã nói với anh: “Tôi tình nguyện giúp mọi người thoái xuất khỏi đảng. Vì mọi người trên thế giới đang bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, tôi sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để nói cho mọi người biết sự thật. Anh hãy trân quý cơ hội này — Tôi không muốn thấy anh bỏ lỡ cơ hội này và hối tiếc về nó mãi mãi!”

Sau đó anh ấy đã đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. Bà cũng dặn anh thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được Thần Phật bảo hộ.

Chờ đợi ngày diệt vong của ĐCSTQ

Một người bạn trên mạng nói rằng anh ấy biết ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công. Anh nói với bà Kim Liên rằng ĐCSTQ là tà ác và chế độ này đã giết chết ông bà của anh và hủy hoại ngôi nhà của anh. Bà đã gửi cho anh những bức ảnh về sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên khắp thế giới và những người vô tội bị ĐCSTQ bức hại. Sau đó, anh ấy cũng gửi lại cho bà những bức ảnh về lịch sử đẫm máu của ĐCSTQ khi ra tay sát hại chính người dân của mình.

Anh ấy nói: “Bất cứ ai có một chút kiến thức về lịch sử đều biết rằng ĐCSTQ là tà ác ngay từ khi nó mới thành lập. Bất cứ nơi nào chế độ đỏ này đi qua sẽ xuất hiện khủng bố và bạo loạn. Điều làm tôi đau đớn nhất là chúng đã làm cho người dân mù quáng trước sự thật. Dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể giúp mọi người thay đổi suy nghĩ. Tôi biết ĐCSTQ sắp sụp đổ vì trong nội bộ của chúng đang không ngừng đấu đá và tham nhũng. Vì vậy tất cả chúng ta phải sống tốt để chứng kiến sự diệt vong của ĐCSTQ trong tương lai”. Anh ấy cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ với sự giúp đỡ của Kim Liên.

Một người đàn ông đã thay đổi suy nghĩ

Một người đàn ông luôn cúp máy điện thoại của bà sau khi nghe được một lúc. Vì vậy, Kim Liên đã gọi lại cho anh ta nhiều lần cho đến khi anh hét vào mặt bà: “Tôi là một thành viên của ĐCSTQ! Bà đang cố gắng làm cái gì vậy?“

Kim Liên nói: “ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều tồi tệ kể từ khi nó lên nắm chính quyền. Nó đã giết chết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc trong những năm qua. Nó đã tàn sát sinh viên biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn và bức hại Pháp Luân Công. Nó thậm chí còn thu hoạch nội tạng của những người theo tập Pháp Luân Công khi họ còn sống để thu lợi. Tội ác của nó là không thể dung thứ! Ông Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Anh đã thề cống hiến hết cuộc đời cho ĐCSTQ, vì vậy anh sẽ trở thành nạn nhân của nó. Anh hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó để được bình an”.

Anh ấy nói: “Giờ thì tôi đã hiểu. Xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Học cách sử dụng Internet

Ngân Thu bước vào tu luyện Pháp Luân Công vì lý do sức khỏe. Sau mười bốn năm tu luyện, cô cảm thấy chặng đường mình đã trải qua thật sự là một kỳ tích.

Trước khi biết đến Pháp Luân Công, cô là người sống nội tâm và luôn cảm thấy mọi thứ diễn ra với mình đều bất công. Kết quả là sức khỏe của cô đã phát sinh rất nhiều vấn đề. Cô đã đi đến khắp các bệnh viện, đi chùa và tìm đủ mọi cách để chữa bệnh, nhưng đều không có kết quả. Cô nghĩ rằng cuộc sống của cô có lẽ sắp kết thúc — cho đến khi cô nhận được và xem một chiếc đĩa DVD về Pháp Luân Công có tựa đề “Tái sinh” do một người chị họ gửi tặng. Sau khi xem xong, cô và chồng cô đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công và cuộc đời của cô đã được tái sinh nhờ Đại Pháp.

Cô được lợi ích rất nhiều về cả tâm lẫn thân và biết rằng Pháp Luân Công là rất trân quý. Tuy nhiên, nhiều người dân ở Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ và có những hiểu lầm về Pháp Luân Công. Vì vậy, cô đã đồng ý tham gia hạng mục giảng chân tướng cho mọi người qua mạng. Tuy nhiên, cô lại không biết sử dụng máy tính và phải bắt đầu học hỏi từ đầu.

Người học viên hướng dẫn Ngân Thu cảm thấy rất khó khăn vì cô đã không thể hiểu bất cứ điều gì anh nói. Ngân Thu đã phải rơi lệ nhiều lần trong suốt quá trình học và nhiều khi cảm thấy gần như phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì và học tập rất siêng năng trong suốt hơn ba năm. Các học viên khác trong nhóm đã khen ngợi khả năng của Ngân Thu trong việc lựa chọn các bài viết và hình ảnh để đăng tải lên mạng.

Ngoài việc cảm ơn sự kiên nhẫn của những người khác trong nhóm, Ngân Thu cũng hiểu rằng miễn là cô dốc lòng quyết tâm theo đuổi đến cùng thì Sư phụ sẽ ban trí huệ cho cô.

Những người bạn trên mạng của Ngân Thu

Một người bạn trên mạng của Ngân thu đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hy vọng rằng cô có thể nhập cư đến một quốc gia khác. Sau đó, cô đã giúp chồng và anh trai của mình bỏ thuốc lá. Cô cũng đề nghị Ngân Thu giúp đỡ để giảng chân tướng và nói về việc ĐCSTQ đã phá hủy ngôi làng của cô, khiến nhiều người mất nhà cửa như thế nào. Cô đã cung cấp nhiều bức ảnh và đoạn ghi âm với mong muốn cho cả thế giới biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhờ sự giúp đỡ của một đồng tu làm việc cho các phương tiện truyền thông, thông tin cung cấp đã được phát đi ngay vào buổi tối hôm đó. Đồng tu phóng viên đã liên hệ với người bạn trên mạng để thực hiện một phóng sự tiếp theo. Ngân Thu đã rất ngạc nhiên và cảm động vì đồng tu phóng viên đã xử lý sự việc nhanh đến vậy. Người bạn trên mạng đã cảm ơn những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công.

Một ngày nọ, ID truy cập internet của Ngân Thu đã bị chặn nên cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ từ một người bạn trên mạng, người này đã từng được cô giảng chân tướng và biết sự thật về Pháp Luân Công. Anh ấy đã nhanh chóng giúp cô giải quyết vấn đề.

Ngân Thu đã rất xúc động: “Phải có một lý do nào đó thì chúng ta mới có thể quen biết nhau dù chúng ta ở cách xa nhau hàng nghìn cây số. Anh đã biết được chân tướng và có chính niệm. Anh đến trái đất này là để đắc Pháp!”

Anh ấy nói với Ngân Thu rằng trước khi gặp cô, anh không biết gì về đức tin hay tâm linh. Giờ đây, anh mới hiểu rằng việc đi theo một tín ngưỡng nào đó là một điều tốt và quyết định sẽ gia nhập Cơ đốc giáo vì tìm một nhà thờ thì dễ nhưng tìm một học viên Pháp Luân Công thì không dễ dàng như vậy. Ngân Thu đã nói với anh là cô có thể giúp và gửi cho anh bản ghi âm các bài giảng Pháp 9 ngày của Sư phụ.

Giờ đây có rất nhiều người bạn trên mạng của cô tập Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ rất vui vì đã đắc Pháp và rất biết ơn Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Công. Ngân Thu thực sự cảm thấy hạnh phúc cho họ.

Người dân ở Trung Quốc giúp nhau thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Cô Huệ Hồng năm nay 64 tuổi làm nghề kế toán đã tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 4 năm 2002. Cô đã khỏe mạnh trở lại và có được một nội tâm thanh thản nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Cô cảm ân Sư phụ đã cho cô một cuộc đời thứ hai. Cô đã tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc.

Huệ Hồng luôn gửi lời chào thân thiện đến tất cả những ai trả lời cuộc gọi của cô. Cô nói rằng cô là một tình nguyện viên giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và giải thích tầm quan trọng của việc làm đó. Có một lần, khi cô đang nói về Pháp Luân Công thì người nghe đã phớt lờ những gì cô nói. Cô nói với anh ấy rằng: “Chế độ ĐCSTQ đã bảo trợ cho hoạt động mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống, ĐCSTQ đã quá ác nên ông Trời chắc chắn sẽ tiêu diệt nó. Chẳng phải anh cũng sẽ trở thành nạn nhân sao?” Người này nói rằng anh ấy là một đảng viên ĐCSTQ, nhưng anh vẫn thờ Phật nên Phật sẽ phù hộ cho gia đình anh.

Cô Huệ Hồng lại tiếp tục: “Người bạn của tôi ơi, anh sẽ bị liên lụy nếu dấu ấn trên người anh không bị xóa đi. Đúng vậy! Tôi có thể giúp anh xóa bỏ dấu ấn này bằng cách đặt cho anh một hóa danh và gia đình anh sẽ được ẩn danh”. Người đó nói: “Tôi có thể cảm nhận được chị đang thật lòng muốn giúp đỡ tôi. Xin hãy giúp chúng tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ”. Anh ấy đã gửi cho cô tên của sáu người trong gia đình anh bao gồm cả tên cha mẹ đã qua đời của anh để làm tam thoái.

Huệ Hồng thường đăng thông tin và thêm bạn mới trên mạng xã hội của mình trước khi đi làm mỗi ngày. Có một người bạn trên mạng đã gửi tin nhắn cho cô đề nghị giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ngay lập tức Huệ Hồng xử lý yêu cầu của họ. Sau đó, cô đã gửi tin nhắn cho người đó và chúc cô ấy có một cuộc sống an lành và bình an, và nhắc cô ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Công hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trong vòng một giờ, người phụ nữ này đã đề nghị cô Huệ Hồng giúp thêm 11 người nữa thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng tên thật của họ.

Trong khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, thì chính là lúc các học viên đang thanh lọc bản thân và giúp truyền bá sự thật đến khắp mọi nơi trên thế giới bằng cách sử dụng Internet và gọi điện thoại. Họ làm việc này với tất cả lòng từ bi, nhân ái và chính niệm.

Họ sẽ không ngừng giảng chân tướng chừng nào cuộc bức hại vẫn tiếp tục. Thêm nữa, việc làm của họ sẽ giúp nhiều người có duyên biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Công.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/428245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/3/194415.html

Đăng ngày 07-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share