Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan

[MINH HUỆ 09-07-2021] Sự bùng phát gần đây của vi-rút Trung Cộng (Covid-19) ở Đài Loan đã khiến nhiều người rơi vào tình trạng hoảng sợ, các báo cáo tiêu cực trên các phương tiện truyền thông chỉ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Những người hy vọng được tiêm vắc-xin đang lo sợ về các tác dụng phụ, và mọi người đều hy vọng rằng có thể tìm ra một liệu pháp để ngăn chặn việc lây nhiễm vi-rút. Tôi hiểu rằng đây là cơ hội mà Sư phụ đã sáng tạo cho chúng ta để chúng ta giảng chân tướng.

b7cefed452ac9594a6fe5fb481d1e0b5.jpg

f4e15887a91e281c7fff735dd4d66d2d.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã tặng các báo cáo đặc biệt giảng chân tướng tại trung tâm tiêm chủng và khuyên mọi người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để tránh lây nhiễm vi-rút

Tôi muốn khích lệ mọi người chia sẻ kinh nghiệm của họ qua việc chia sẻ ngắn gọn kinh nghiệm của tôi với các đồng tu khi chúng tôi giảng chân tướng tại trung tâm tiêm chủng vắc-xin.

Người cao tuổi tiêm vắc-xin

Vào ngày cuối cùng dành cho những người trên 85 tuổi tiêm vắc-xin, tôi đã có mặt tại trung tâm tiêm chủng vắc-xin lúc 8 giờ sáng. Tôi thấy một vài người cao niên đã tiêm phòng và đang nghỉ ngơi trong phòng theo dõi. Vì họ đã trên 85 tuổi, nên họ đều có thân nhân trẻ hơn đi cùng.

Việc này giúp chúng tôi có thể giảng chân tướng cho hơn một thế hệ. Đầu tiên, tôi hỏi người trẻ rằng anh/cô ấy có lo lắng về việc cha mẹ của họ bị các tác dụng phụ khi tiêm chủng không. Hầu như tất cả họ đều nói rằng họ có một chút lo lắng. Tôi nói với họ rằng: “Tôi sẽ cho bạn biết một liệu pháp kỳ diệu.” Sau đó tôi mở báo cáo bản đặc biệt và khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cùng thân nhân của họ. Điều đó sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho người thân của họ mà còn cho chính bản thân họ. Tôi cũng lịch sự khuyên họ đọc báo cáo chi tiết khi về nhà và chia sẻ với bạn bè sau khi đọc xong. Hầu hết tất cả mọi người đều nhận báo cáo và một bông sen giấy lưu niệm.

Một phụ nữ đến bằng taxi cùng cha mẹ già hơn 90 tuổi. Tôi giúp họ ra khỏi taxi và cô cảm ơn tôi. Sau khi họ được tiêm vắc-xin, tôi đã tặng họ báo cáo đặc biệt và một bông sen giấy lưu niệm. Khi mở báo cáo và bắt đầu đọc, người phụ nữ hỏi xem có phải tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi nói tôi có tu luyện, cô ấy nói: “Tôi thực sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Hai năm trước, khi tôi đi ngang qua Tòa nhà 101, tôi thấy những người ‘yêu nước’ Trung Quốc đó đang sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ: ‘Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ đứng đó và không khiêu khích các vị. Sao các vị lại sách nhiễu họ.’ Cô ấy nói rằng cô rất vui khi có thể gặp lại một học viên. Vừa lúc đó, taxi đến và tôi dìu bố mẹ cô ấy lên xe.

Hầu hết những người cao niên đều không có khả năng di chuyển linh hoạt, vì vậy họ cần được giúp đỡ khi ra vào xe. Những người từ 82 đến 84 tuổi có thể tự ra khỏi xe, nhưng nhiều người trong số họ phải dùng gậy chống. Sau khi được tiêm vắc-xin, họ phải ra bằng cửa sau, vì vậy các học viên chúng tôi đứng ở cửa sau và giảng chân tướng.

Không lâu sau, chúng tôi đã tặng hết tất cả những món quà lưu niệm hoa sen. Một số người đi cùng những người cao tuổi lo lắng về tác dụng phụ của vắc-xin, vì vậy tôi khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể giúp ích. Tôi thậm chí còn mở báo cáo bản đặc biệt và chỉ ra những trường hợp được cải thiện về sức khỏe qua niệm chín chữ chân ngôn. Họ gật đầu và cảm ơn chúng tôi.

Liệu pháp không cần tiêm

Những người vừa được tiêm vắc-xin phải đợi từ 15-30 phút trong phòng theo dõi rồi mới được ra về. Tôi nói với một ông lão đang đợi gia đình ông rằng lý do tại sao chúng tôi ở đó là để nói cho mọi người cách tránh lây nhiễm vi-rút. Liệu pháp này không cần phải tiêm hay uống thuốc, và không có tác dụng phụ. Ông chỉ cần niệm chín chữ chân ngôn. Tôi mở báo cáo và cho ông xem một số câu chuyện về hiệu quả của việc niệm chín chữ. Ông lão liên tục gật đầu đồng ý. Tôi đã nói rằng nếu mỗi người chúng ta đều có thể làm tốt việc bảo vệ bản thân, thì điều đó có phải cũng là bảo vệ những người xung quanh chúng ta không? Ông đồng tình.

Những người từ 75 tuổi trở lên đến tiêm vắc-xin chủ yếu là các cặp vợ chồng hoặc đi cùng cháu của họ. Đối với nhóm này, chúng tôi đứng ở lối ra để tặng hoa sen và các báo cáo, cầu chúc cho họ bình an. Một phụ nữ nhận một bông sen, đặt vào lòng bàn tay và lẩm bẩm khi cô ấy bước đi: “Rất đẹp, rất đẹp.” Cô ấy đã làm như vậy trong suốt quãng đường tới bãi đậu xe. Sau khi nhìn thấy các chữ Chân-Thiện-Nhẫn, một số người nói “Ồ, đây là Pháp Luân Công.” Tôi trả lời: “Vâng, chúng tôi ở đây để cầu chúc mọi người bình an.”

Ngay sau đó, một phụ nữ dừng lại trước mặt tôi. Cô ấy thở hổn hển, nói rằng cô đi bộ tới, rằng chân phải của cô ấy bị thương và yếu, cô cảm thấy lo lắng về tác dụng phụ của thuốc. Tôi khích lệ cô ấy suy nghĩ tích cực, rằng năng lượng tích cực có thể cải thiện hệ thống miễn dịch của một người. Tôi đã tặng cô ấy bông sen lưu niệm và một báo cáo bản đặc biệt, khuyên cô ấy niệm chín chữ chân ngôn khi tôi giúp cô ấy treo bông sen lên túi. Tôi thấy cô ấy đọc báo cáo sau khi ngồi vào chỗ.

Khi một cặp vợ chồng đang rời trung tâm sau khi tiêm vắc-xin, người chồng dừng lại bên cầu thang và nói rằng ông đang cảm thấy khó thở. Mặt ông bắt đầu tái đi. Tôi thấy rằng ông vẫn có thể đứng vững nên đến bên ông và nói: “Thưa ông, ông đừng sợ. Tôi có thể chỉ cho ông một phương pháp khắc phục rất hiệu quả. Chỉ cần niệm thuộc lòng theo tôi.” Người đàn ông nhắm mắt đồng ý. Sau đó, từng từ một, tôi giúp ông ấy niệm chín chữ chân ngôn. Ông ấy chỉ không thể nói từ “Pháp”, vì vậy tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Người đàn ông cố gắng lấy lại hơi thở và bước xuống cầu thang. Sau đó, tôi lịch sự khuyên ông ấy niệm lại chín chữ chân ngôn. Chỉ trong vòng hai phút, sắc mặt của ông đã tươi sáng trở lại. Sau đó, tôi chỉ cho ông thấy tác dụng kỳ diệu của chín chữ chân ngôn trong các bài viết trong các báo cáo số đặc biệt, và ông đã tin điều đó.

Thực ra kế hoạch ban đầu của chúng tôi là giảng chân tướng gần văn phòng kê khai thuế của Trung tâm Hành chính Tân Điếm. Nhưng sau đó chúng tôi thấy một đám đông tụ tập tại Trung tâm Y tế Quận Tân Điếm. “Hôm nay không có lịch tiêm chủng ở trung tâm,” tôi nghĩ thầm. Nhưng có rất nhiều người và chúng tôi được biết rằng người phụ trách khu phố đã lên lịch cho lần tiêm chủng này, vì vậy nó không được thông báo trên trang web. Tôi cảm ơn các lãnh đạo khu phố vì sự phục vụ tận tình của họ đối với khu phố, tặng họ một bông sen lưu niệm và một bản báo cáo bản đặc biệt về thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn, cầu chúc họ bình an. Một số người trong số họ thốt lên: “Sao cái này tốt vậy!” Tôi biết rằng mặt minh bạch chân tướng của họ đang cảm tạ sự gia trì của Sư phụ và hoa sen do các đệ tử Đại Pháp tự tay chế tác.

Nhận thức của tôi là việc giảng chân tướng tại trung tâm tiêm chủng vắc-xin là một đặc ân mà Sư phụ đã ban cho chúng tôi. Chúng tôi không cần phải đi khắp nơi để tìm người giảng chân tướng. Tất cả họ đều đến đó để tiêm chủng nên chúng tôi chỉ cần đứng đó, chìa tay ra, nói một chút để họ minh bạch chân tướng, trao cho họ báo cáo bản đặc biệt và một bông sen giấy lưu niệm.

Tất cả họ đều đang vội vã tìm kiếm một liệu pháp để bảo vệ mình khỏi vi-rút. Bây giờ đang thiếu vắc-xin, mọi người đều háo hức nghe chân tướng. Nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội này để cứu họ, khi việc phong tỏa do đại dịch bùng phát được dỡ bỏ, mọi người sẽ không dễ tiếp nhận. Vì vậy, chúng ta phải tận dụng tốt cơ hội này để cứu người bằng hết khả năng của mình.

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/9/427917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/13/194063.html

Đăng ngày 05-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share