Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 30-08-2021] Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc năm 2021 (Pháp hội) đã diễn ra tại London vào ngày 29 tháng 8 vừa qua. Hơn 20 học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân khi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống thường nhật của mình, đồng thời giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

0d94342d2937a5eee67894ab4850dad2.jpg

Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc năm 2021 tổ chức tại London vào ngày 29 tháng 8 năm 2021

80c58775ee6a5b171b75249ef9087e8f.jpg

f4c1939c5d67208c42485cc6925da9dc.jpg

5e959cb973bdb74d449787700baaac06.jpg

Các học viên chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của bản thân tại Pháp hội

Giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp

Tuyền, 18 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ từ khi còn nhỏ. Cô đã chia sẻ về việc giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp và giáo viên tại trường trung học về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tuyền đã kể cho một giáo viên về câu chuyện của mình, về việc gia đình cô đã bị phân biệt đối xử và ngược đãi ra sao ở Trung Quốc bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. Cảm động sâu sắc trước câu chuyện của cô, giáo viên này đã mời Tuyền tới chia sẻ câu chuyện của mình với các học sinh khác.

Tuyền đã trình bày rất cặn kẽ và in trước một số tài liệu để có thể giải thích mọi việc được rõ ràng. Trong bài thuyết trình của mình, cô đã đề cập tới việc ĐCSTQ đã vu khống Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua như thế nào. Cô kể lại những bi kịch mà vô số gia đình đã phải trải qua do cuộc bức hại gây nên. Những người bạn cùng lớp của cô rất xúc động. Một học sinh đã nói: “Điều này dường như giống những gì được mô tả trong tiểu thuyết, thế nhưng nó lại là hiện thực”.

Tuyền quyết định đưa những thông tin này vào một hạng mục độc lập kéo dài một năm của mình. Cô sản xuất một bộ phim tài liệu nói về những tổn hại mà các em nhỏ đã phải gánh chịu trong cuộc bức hại. Cô nói: “Mặc dù các em không bị giam hay bị tra tấn ở trong tù giống như cha mẹ của mình, nhưng sự thiếu vắng tình yêu thương và chăm sóc của cha mẹ đã đẩy các em vào một hoàn cảnh đầy bất an, cô đơn và lo lắng”.

Tuyền giải thích rằng bi kịch ở đây không chỉ là bị mất đi cha mẹ. Ở trường, những đứa trẻ này còn bị những học sinh khác và thậm chí là giáo viên bắt nạt. Họ hàng các em có thể không ủng hộ và giúp đỡ. Không có thu nhập, những đứa trẻ này có thể sẽ phải sống lang thang. Cô giải thích: “Thật khó để hình dung những đứa trẻ này làm thế nào để có thể tồn tại được ở Trung Quốc. Một số thậm chí đã quyết định rời bỏ Trung Quốc nhưng những ký ức đau thương từ thời thơ ấu có thể là cơn ác mộng theo các em suốt cả cuộc đời”.

Trong bộ phim tài liệu này, cô đã nói về những trải nghiệm của bản thân mình và của ba học viên trẻ khác. Để sản xuất bộ phim này, cô đã phải tự học cách sử dụng phần mềm biên tập video và phải vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành hạng mục. Giáo viên của cô đã xem đi xem lại video này nhiều lần và cho cô số điểm cao nhất.

Giảng chân tướng cho người dân ở khu phố Tàu

Đến từ Việt Nam, anh Nguyễn Dương bước vào tu luyện vào năm 2016 và bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp năm 2017.

Sau khi đọc một bài viết nói về một học viên ở Trung Quốc bị cảnh sát đánh đập vì đức tin của mình, anh cảm thấy hiếu kỳ và muốn tìm hiểu thêm về động lực thúc đẩy mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên này đã không thù không oán mà chỉ mang một niệm muốn cứu những nhân viên cảnh sát đã đánh mình. Anh Dương nhớ lại: “Tôi thật sự cảm động trước dũng khí và sự thiện lương người học viên này. Vì vậy, tôi tự nhủ phải tìm hiểu về điều đó”.

Trong sáu tháng tiếp theo, anh dành nhiều giờ đồng hồ để đọc các bài viết trên trang web Minghui.org, gồm cả các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và các bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của các học viên. Anh đã đọc ít nhất 10 bài chia sẻ mỗi ngày và đã có sự đề cao nhanh chóng.

Buổi tối đầu tiên, anh Dương đã xúc động đến rơi nước mắt. Anh nói anh thấy như thể tất cả chúng sinh ở trong trường không gian của mình đang khóc cùng với anh. Anh đã quyết định sẽ giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp cũng như về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói: “ Trong tâm, tôi thầm nói với Sư phụ rằng tôi phải làm việc này để cứu chúng sinh. Tôi không lo sợ bất kỳ điều gì khác”.

Anh Dương bắt đầu tới khu phố Tàu để nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ. Một lần, khi anh đang ngồi luyện bài công pháp thứ năm, bài công pháp thiền định, một người nào đó đã ném pháo hoa vào anh. Nhưng anh Dương không hề phản ứng lại. Anh giải thích: “Tôi nhớ một số học viên nói rằng họ sẽ không dừng ngồi thiền kể cả khi mưa bão và sấm chớp. Vì vậy, tôi biết mình cần phải tiếp tục. Tôi thậm chí còn không mở mắt ra. Sau đó người mà đã ném pháo hoa vào tôi đã tới và xin lỗi tôi. Anh ấy nói anh muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Từ bi và khiêm nhường

Năm 2013, cô Elena tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp khi cô đang lên mạng tìm kiếm một phương pháp để cải thiện tâm tính của bản thân. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, cô đã quyết định học Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Ngay từ ban đầu tôi đã cảm thấy một mối liên hệ sâu sắc với Sư phụ, cũng như sự trợ giúp và khích lệ của Ngài”.

Phải mất một thời gian cô mới hiểu được khái niệm về tâm từ bi. Cô chia sẻ: “Tôi đã vật lộn trong một thời gian dài cố gắng để ngộ ra được từ bi có nội hàm gì. Thật khó để tôi có thể phân biệt được giữa từ bi và tình”. Cô nói cô có thể hiểu được ý nghĩa bề mặt của từ ngữ nhưng lại không thể áp dụng mối quan hệ với mọi người. Trong tâm, cô đã cầu xin Sư phụ trợ giúp.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra một vài tuần sau đó. Một hôm, khi cô Elena đang bận rộn làm việc nhà thì đột nhiên cô trông thấy một vầng sắc vàng kim rực rỡ lướt qua phía trước mặt: “Tôi có thể cảm thấy được thân thể mình, cùng với mỗi từng tế bào của tâm hồn, có thể cảm nhận được sự đau khổ của tất cả chúng sinh, cả lớn cả nhỏ”.

Cô đã rất ngạc nhiên và choáng ngợp bởi cảm giác phi thường không thể diễn tả thành lời này. Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu – như thể thời gian đã ngừng trôi. Cô nói: “Đây là lần đầu tiên tâm tôi thấy đau bởi nỗi đau của người khác. Tâm tôi tràn đầy tình yêu vô điều kiện – tâm từ bi. Tôi không biết phải làm gì và tôi đã khóc. Tôi đã sốc bởi điều này. Và tôi cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé”.

Hướng nội đề cao bản thân

Cô Lương làm việc ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Sau khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020, hầu hết đồng nghiệp của cô đã nghỉ việc, chỉ còn lại một mình cô với công việc.

Mặc dù công việc bận rộn nhưng cô Lương vẫn có thể nói chuyện với khách hàng về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, về sự độc hại của ĐCSTQ và cuộc bức hại của nó đối với các học viên, và làm thế nào để bảo bình an trong đại dịch. Một số du khách người Trung Quốc đã quyết định thoái các tổ chức của ĐCSTQ sau khi nghe chi tiết về những tội ác của ĐCSTQ. Do biểu hiện xuất sắc của cô trong công việc nên chủ cửa hàng đã thăng chức cho cô lên làm quản lý.

Khi cửa hàng khôi phục hoàn toàn việc kinh doanh, cô Lương đã thấy được nhiều cơ hội hơn để đề cao tâm tính của mình. Có một số xung đột giữa chủ cửa hàng và ba nữ nhân viên khác dường như là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bằng cách chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, cô Lương đã biết nghĩ cho người khác và đặt lợi ích của họ lên trước. Thông qua hướng nội tìm thiếu sót, cô luôn tuân thủ các yêu cầu của một học viên trong khi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Còn có nhiều câu chuyện tu luyện khác như phối hợp trong thời gian Shen Yun biểu diễn, các công ty truyền thông và nhiều hạng mục khác. Một số học viên đã cảm động rơi nước mắt trước những trải nghiệm này và chia sẻ rằng họ đã thấy được những điểm mà bản thân có thể làm tốt hơn trên con đường tu luyện của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/30/430215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/31/194866.html

Đăng ngày 08-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share