Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ từ Berlin, Đức

[MINH HUỆ 29-07-2021] Ngày 18 tháng 7 năm 2021, Pháp hội Đức đã được tổ chức ở Berlin, thủ đô của Đức. Sư phụ đã gửi lời chúc cho Pháp hội, giảng:

“Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp là trợ Sư cứu độ chúng sinh, do đó để hoàn thành thật tốt sứ mệnh của chư vị, thì trước hết phải tu thật tốt chính mình.” (Gửi Pháp hội tại Đức)

Sau Pháp hội, một số học viên đã chia sẻ điều họ học được khi tham gia sự kiện này. Nhiều học viên nói rằng họ cảm nhận được sự bảo hộ và khích lệ của Sư phụ và đây là cơ hội cho mọi người để cứu nhiều chúng sinh hơn và đề cao bản thân trong tu luyện.

Học viên phương Tây: Sư phụ ban cho tôi sức mạnh

02669b5ddf68d9742f08fdc0f803bae1.jpg

Anh Wollner, học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ vùng Alps, Đức

Anh Wollner đến từ Đức, chia sẻ trong Pháp hội về kinh nghiệm tu luyện của mình khi vượt qua những thời điểm sa sút nhất trong cuộc đời, chẳng hạn như khi anh bị mất việc, mất công ty, nhà cửa, và tài sản của mình. Sau đó, khi anh cảm thấy cuộc đời mình đã chạm đến đáy và mọi thứ tồi tệ nhất đã qua đi, con trai anh lại đột ngột qua đời. Đối diện với sự mất mát này, anh chia sẻ về cách mà anh đã chiểu theo tiêu chuẩn tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp để vượt qua tất cả những khổ nạn này.

“Tôi cảm thấy chút lo lắng. Khi tôi ngồi ở hàng ghế trước, tôi lo lắng rằng mình có thể bị cảm xúc lấn át khi phát biểu trên sân khấu,” anh Wollner nói. Ngay khi cảm thấy như vậy, anh nói: “Tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi. Ngài nói với tôi một cách nhẹ nhàng. Như thể là Ngài đang ở đó. Điều đó đã cho tôi sức mạnh. Tôi thực sự cảm thấy sự gia trì của Sư phụ.” Khi anh Wollner nói, anh đã rơi lệ.

Pháp hội đã để lại một ấn tượng sâu sắc với anh Wollner. Anh ấy nói rằng thật cảm động khi có nhiều học viên nói về cách đề cao trong tu luyện thay vì dừng lại ở những gì họ đã làm. “Chia sẻ của nhiều người đến từ đáy lòng họ và khiến tôi cảm động. Từ họ, tôi có được sức mạnh và đã có thể kết thúc bài chia sẻ của mình một cách bình tĩnh.”

Anh Wollner mô tả việc lắng nghe những chia sẻ tại Pháp hội “giống như nghe một bài hát.” Anh nói: “Có vẻ như khi nghe chia sẻ, có những phần đánh vào nội tâm tôi. Nó rất khó mô tả.”

Lời chúc của Sư phụ gửi Pháp hội cũng làm anh Wollner cảm động. “Những lời này cũng có ý trực tiếp cho các đệ tử có mặt trong Pháp hội, yêu cầu chúng tôi tu luyện tinh tấn hơn” – anh ấy nói – “Đây cũng là một điểm rất quan trọng. Chỉ khi tôi đề cao tâm tính của mình, tôi mới có thể trụ vững trước những can nhiễu từ các lực lượng tiêu cực bên ngoài. Nói cách khác, chỉ có như vậy, tôi mới có thể giải quyết tất cả những vấn đề này.”

“Nếu không, nhất định sẽ có một số việc mà chúng ta không thể trụ vững, sẽ khiến chúng ta gục ngã và thất bại. Sau đó, chúng ta sẽ đổ lỗi cho người khác,” anh nói.

“Hướng nội và lắng nghe những suy nghĩ thầm kín của chính mình là điều quan trọng nhất, và chỉ bằng cách kiên trì tu luyện, chúng ta mới có thể làm được như vậy,” anh chia sẻ.

Học viên trẻ: Lắng nghe chia sẻ tu luyện, nhận được chỉ dẫn về việc tiến vào xã hội

41c4384ac3ccd506b2d2e790cec62d63.jpg

Anh Luca Wohler lớn lên trong môi trường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ

Anh Luca Wohlers theo cha tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Trong xã hội ngày nay, nhiều nhân tố không lành mạnh đang ảnh hưởng tới các giá trị đạo đức của lớp trẻ. Anh Wohlers nói: “Một khi tôi bật điện thoại di động lên, tôi sẽ bị lôi kéo.”

Khi được hỏi làm cách nào để anh kháng lại ảnh hưởng của những nhân tố phụ diện này, anh nói: “Điểm rất quan trọng là phải gặp gỡ với các học viên khác. Không chỉ là khi tôi tham gia các sự kiện của Ngày hội truyền thông mà cả những lúc bình thường, tôi cần duy trì sự tương tác, hiểu biết lẫn nhau, và phối hợp với những người khác tốt hơn. Đừng nghiện máy tính và hãy làm nhiều việc truyền thống hơn, chẳng hạn như tham gia các hoạt động ngoài trời, làm đồ thủ công mỹ nghệ và quan trọng nhất là học Pháp nhiều hơn.”

Anh Wohlers sắp tốt nghiệp. “Vì bây giờ tôi đã lớn và chuẩn bị tìm việc làm, tôi phải đối mặt với các vấn đề như sẽ làm công việc gì, cách làm việc, cách tu luyện trong công việc, và điều gì là quan trọng trong cuộc sống,“ anh nói, “có nhiều bài chia sẻ về chủ đề lợi ích tiền bạc và hướng nội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.”

Đặc biệt, anh Wohler cảm động với bài chia sẻ của cô Thelen, người đã mất mọi thứ từ gia đình, tiền bạc tới nhà cửa. Anh nói: “Đó là một thời kỳ thực sự khó khăn đối với một người, và cách cô ấy xử lý nó thực sự rất cảm động.” Đối diện với sự bất công, cô Thelen đã đáp lại sự thù hận bằng lòng tốt, hóa giải ân oán của cô với người khác.

Anh Wohler cũng đề cập đến một học viên khác có một công việc rất tốt, nhưng sau khi sếp của anh ấy cho anh ấy một cơ hội thăng tiến, anh ấy được yêu cầu làm việc nhiều giờ hơn, những thứ đó sẽ khiến anh từ bỏ việc tham gia vào một hạng mục truyền thông. Sau đó, người học viên này đã từ bỏ công việc và tập trung toàn bộ vào hạng mục truyền thông để trở thành một nhân viên toàn thời gian ở đó.

Mặc dù mức lương của người học viên này thấp hơn trước nhiều và anh ấy phải ở chung nhà với những người khác, thông qua việc học Pháp, người học viên này đã đề cao trạng thái tu luyện của mình và nhận ra rằng dù anh ấy mất đi bất cứ thứ gì thì sẽ được đền bù theo cách này hay cách khác. Vì vậy, anh ấy rất biết ơn Sư phụ đã cho anh một cơ hội để làm việc toàn thời gian trong hạng mục truyền thông.

Học viên người Trung Quốc: Sư phụ khích lệ chúng tôi và cho chúng tôi cơ hội để làm tốt

976beb87374b4ab2cc89f5b95762113d.jpg

Cô Tạ nói rằng cô cảm thấy vinh dự được nghe lời chúc của Sư phụ gửi cho Pháp hội

Học viên người Trung Quốc–cô Tạ nói rằng cô cảm thấy rất vinh dự sau khi nghe đọc lời chúc của Sư phụ gửi cho Pháp hội tại Đức. Cô nói: “Đây là kỳ vọng của Sư phụ đối với chúng tôi, và cũng là Sư phụ cấp cho chúng tôi cơ hội để làm tốt.”

Cô Tạ nói rằng cô học được rất nhiều điều từ mỗi bài chia sẻ. Cô nói: “Điều tôi học được nhất là tính khiêm tốn và tu luyện bản thân mình.”

“Khiêm tốn không chỉ là đối với Đại Pháp và Sư phụ, mà cả đối với các đồng tu và mọi chúng sinh, đối với những người khác hay gia đình bạn. Cho dù họ tu luyện hay không cũng vậy. Tôi phải đối xử với họ bằng lòng tốt và từ bi chứ không phải là bằng cảm xúc,” cô chia sẻ, “cụ thể là, một trong các học viên vừa nói, mọi suy nghĩ đều là vì điều tốt cho người khác.”

Cô Tạ nói rằng khi cô lắng nghe các bài chia sẻ, cô nghĩ về những việc đã xảy ra xung quanh mình trong vài ngày qua. “Mình có chiểu theo các tiêu chuẩn của Pháp trong hành xử của mình không? Mình thấy bản thân vẫn có nhiều phương diện phải đề cao.”

Đã từng tham gia vào việc quảng bá cuộc thi Giọng hát Trung Hoa quốc tế của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, cô Tạ nói: “Đôi khi, tôi cảm thấy rằng mình không có đủ dũng khí và sức mạnh… Cuộc thi giọng ca đòi hỏi chúng tôi phải tiếp xúc với nhiều ca sỹ và chuyên gia. Tại châu Âu và Đức, những người này chủ yếu là ở tầng lớp thượng lưu, do đó tôi cảm thấy rằng dũng khí là rất quan trọng.

Cô nói: “Thể ngộ của tôi đó là Sư phụ đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ trước đó rất lâu để chúng ta làm. Sư phụ gửi thư tới Pháp hội Đức là một sự khích lệ với chúng tôi.”

Với những người chưa hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, cô Tạ muốn nói vài lời tâm huyết: “Những người tu luyện như chúng tôi đều là những người bình thường, cố gắng trở thành người tốt trong cuộc sống. Có thể là trong gia đình, tại công sở, trong học tập, v.v…, chúng tôi cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi việc chúng tôi làm để trở thành những người tốt hơn.”

Cô hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể biết về các học viên Pháp Luân Đại Pháp và không bị lừa dối bởi tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Học viên Việt Nam: Tôi có cơ hội tu luyện trong Đại Pháp vô biên

Anh Quincy, là một người Việt Nam nhập cư tới Thụy Sỹ, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Anh nói: “Việc tham dự Pháp hội giúp tôi rất nhiều. Các học viên khác nhau ở các tầng thứ tu luyện khác nhau, và họ gặp phải các loại thử thách khác nhau.” Anh nói rằng một số sự việc được đề cập tới trong các bài chia sẻ khá giống với việc của anh, do đó chúng giúp ích rất nhiều cho anh.

Anh Quincy dẫn ra một thí dụ về một học viên đã nhận ra rằng sự kiêu ngạo của anh ấy đã tạo nên gián cách giữa anh và các học viên khác. Trong một Ngày thông tin, các học viên khác đã thay đổi cách họ làm các việc. Anh ấy không thể chấp nhận điều đó, vì anh cảm thấy cách trước đây khá tốt. Sau đó, thông qua việc học Pháp, người học viên đó đã thấy những chấp trước này của mình và cố gắng loại bỏ chúng với sự giúp đỡ của Sư phụ. Anh cho biết: “Sử dụng cách tiếp cận khác cũng có thể mang lại hiệu quả.” Anh Quincy nói cách mà học viên này phá vỡ gián cách giữa anh ấy và những người khác đã tạo cảm hứng rất lớn cho anh.

Khi Quincy còn là một sinh viên, anh ấy đã luôn tìm kiếm những điều về tâm linh. “Tôi luôn cảm thấy rằng về phương diện tinh thần, tôi nên duy trì sự khỏe mạnh, do đó tôi đã thử nhiều cách để đạt được điều đó. Thông qua tín ngưỡng, tôi nhìn vào nội tâm và cố gắng tìm ra lối thoát.” Sau đó, vợ của Quincy bắt đầu tu luyện Pháp Luâ Đại Pháp.” Anh ấy nói: “Mối quan hệ của chúng tôi trở nên cởi mở và sáng sủa. Tôi có thể cảm thấy sự khác biệt ở cô ấy trước và sau khi cô ấy bắt đầu tu luyện.” Với trải nghiệm này, Quincy bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ấy nói: “Đại Pháp đã trả lời những câu hỏi về cuộc sống mà tôi đặt ra khi tôi còn là một sinh viên và khi còn ở tuổi niên thiếu, đã truyền cảm hứng cho tôi và giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi cảm thấy rằng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng vì đó là giá trị phổ quát, và mọi người đều có thể tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp.” Quincy sau đó biết rằng anh đã tìm thấy con đường chân chính.

Anh ấy nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ được tính khí xấu của mình vì tôi cảm thấy không có gì phải tranh đấu nữa. Khi tôi nghĩ về các vấn đề, tôi không còn chỉ sử dụng đầu não, tôi còn sử dụng con tim. Tôi cũng không còn tính toán về tiền bạc. Tôi chỉ thuận theo tự nhiên.”

Quincy nói: “Sư phụ nói rằng Đại Pháp là vô biên và vô tế. Tôi đã có được cơ hội để tu luyện trong Đại Pháp vô biên này, vì vậy tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Anh ấy hy vọng rằng mọi người bị đầu độc bởi những lời dối trá do ĐCSTQ bịa đặt có thể cởi mở hơn và hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/29/428828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194378.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share