Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-04-2021] Sáng sớm ngày 26 tháng 4 năm 2021, tôi cùng mẹ (là đồng tu) luyện xong năm bài công pháp và bắt đầu phát chính niệm.

Nghĩ về thời gian gần đây, địa phương chúng tôi có hai đồng tu bị bắt cóc, trong tâm tôi cảm thấy rất nặng nề, nhưng lập tức lại nghĩ: Tôi muốn dốc sức vận dụng thần thông để diệt trừ những nhân tố tà ác bức hại đồng tu. Vậy làm thế nào mới có thể khiến chính niệm của bản thân có uy lực cường đại, chính là cần phải khiến bản thân ở vào trạng thái của Thần. Trạng thái của Thần là như thế nào? Nhớ lại Pháp mà Sư phụ giảng, tôi cảm thấy làm một vị Thần cần phải vô tư vô ngã, hoàn toàn là vị tha. Vì vậy, tôi kiên định nghĩ, tôi nhất định phải tu bỏ hết thảy mọi tư niệm, chân chính trở thành một bậc Giác giả tiên tha hậu ngã. Đồng thời tôi cũng nhắc nhở bản thân, sau này mọi lúc mọi nơi, gặp vấn đề gì cũng phải hướng nội tìm, quy chính từng tư từng niệm của bản thân, không để Sư phụ phải gánh chịu và bận tâm vì tôi thêm nữa.

Sau khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy trong tâm vô cùng tĩnh, đồng thời nghĩ đến việc tôi và đồng tu toàn cầu cùng nhau trừ ác, trong tâm tôi tràn đầy năng lượng cường đại, thật giống như Sư phụ giảng:

“có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ.” (Chính niệm – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sau khi phát chính niệm, tôi mở mắt, thấy mẹ đang nhìn tôi không chớp. Tôi còn tưởng rằng mình chưa rửa mặt, trên mặt dính gì đó. Tôi hỏi mẹ: “Mẹ à, mẹ nhìn gì vậy?”

Mẹ tôi nói: “Mẹ nhìn rất lâu rồi, trước ngực con, trên tay (lúc đó tôi làm thủ ấn liên hoa), trên cổ, trên mặt đều là đoá hoa lớn màu vàng.” Tôi cười nói: “Đây là chuyện tốt.”

Nghe lời mẹ nói, tôi nghĩ bởi vì khi phát chính niệm, niệm đầu rất chính, nên Sư phụ từ bi đã khiến mẹ tôi nhìn thấy cảnh tượng siêu phàm này để khích lệ tôi. Dĩ nhiên đối với mẹ tôi cũng là một lần khích lệ rất lớn. Trước đây mẹ tôi cần nằm nghỉ một lúc sau khi luyện xong năm bài công pháp và phát chính niệm. Sáng hôm nay, bà không cần nằm nghỉ nữa, mà ngồi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” bên cửa sổ.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã khích lệ đệ tử.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/29/记一次发正念时的感悟-423894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/4/193531.html

Đăng ngày 22-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share