Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2021] Bà Đổng Tú Linh sống ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị người dân tố giác với chính quyền khi bà và một học viên Pháp Luân Công khác, cô Trầm Cạnh Lệ , nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại khu chợ ở quận Từ Thủy vào ngày 3 tháng 7 năm 2021. Cảnh sát Đồn cảnh sát Đại Nhân đã đến và bắt cả hai học viên.

Khi bà Đổng từ chối ký biên bản thẩm vấn, cảnh sát đã nắm lấy tay bà và cố dùng tay bà để điểm chỉ vào biên bản, nhưng không thành công. Trong lúc vật lộn, ngón tay của bà đã bị kim châm vào.

Sau đó, cảnh sát đã đưa cả hai học viên vào trại giam ở địa phương. Khi nghe tin cả hai đều bị viêm gan A trước đó, lính canh đã thả họ, nhưng yêu cầu họ phải đến trình diện cảnh sát bất cứ khi nào được triệu tập.

Hai ngày sau, cảnh sát Đồn cảnh sát Đại Nhân đưa hai học viên đến Bệnh viện bệnh truyền nhiễm Bảo Định để kiểm tra sức khỏe. Ngày hôm sau, họ xông vào nhà hai học viên. Một bức tranh cắt giấy và một đồ trang trí treo trên tường đã được gỡ xuống tại nhà bà Đổng và bị tịch thu làm bằng chứng truy tố chống lại bà .

Cả hai học viên được đưa đến Trại giam quận Từ Thủy vào ngày 9 tháng 7 sau khi bệnh viện đưa ra kết quả kiểm tra sức khỏe của họ.

Bà Đổng được chuyển đến Trại tạm giam Bảo Định vào ngày 20 tháng 7, và cảnh sát đã gửi hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát quận Từ Thủy vào ngày 26 tháng 7.

Bức hại trong quá khứ

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Đổng mắc nhiều bệnh và tốn rất nhiều tiền viện phí nhưng vô ích. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục hoàn toàn và cả gia đình bà sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các quan chức địa phương đã thường xuyên quấy rối bà và gia đình bà không còn được sống yên ổn.

Cảnh sát từ Đồn cảnh sát xã Hàn Trang đã ập vào nhà bà Đổng vào ngày 29 tháng 4 năm 2001 rồi bắt giữ bà . Họ giam bà tại trại tạm giam Bảo Định, nơi bà bị bức thực tàn bạo khi đang tuyệt thực. Trong quá trình bức thực, bà đã bị còng tay và cùm chân. Lính canh cũng cấm bà sử dụng nhà vệ sinh và kết quả là bà phải tự đi vệ sinh ở trong quần.

Sau đó bà bị giam hai năm tại Trại lao động thành phố Bảo Định, nơi bà bị tra tấn thậm chí còn tàn bạo hơn.

Lính canh đã từng còng tay bà vào ghế trong bảy ngày vào tháng 4 năm 2002. Bốn tháng sau, họ kéo bà từ tầng hai xuống tầng một bằng hai chân, đầu cúi xuống đất. Sau đó họ trói bà vào giường theo dạng tay chân bị kéo sang bốn góc trong 22 ngày. Sau khi được thả ra khỏi giường, bà bị bắt đứng trong ba ngày.

Ngoài việc bị cưỡng bức lao động không công, bà Đổng còn bị giam trong phòng nhỏ , bị trói vào tấm ván lớn trong tư thế chim ưng (dang 2 tay) và cấm ngủ trong thời gian dài. Lính canh cũng bắt bà phải đeo còng tay và cùm nặng 15kg (~ 30 pound) . Đôi khi bà bị buộc phải ngồi xổm nhiều giờ trong khi bị còng tay.

Chưa đầy một năm sau khi được thả khỏi trại lao động vào tháng 5 năm 2003, bà lại bị bắt vào ngày 1 tháng 2 năm 2004 khi đang phát tài liệu vạch trần cuộc bức hại tại một ngôi làng lân cận. Cảnh sát từ Đồn cảnh sát xã Hàn Trang và Phòng cảnh sát khu Bắc Thủy đã lục soát nhà bà ngay trong đêm đó. Họ đưa bà đến trại tạm giam Bảo Định vào ngày hôm sau, và sau đó đưa đến một trại lao động khác không rõ thời hạn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/5/429158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/19/194691.html

Đăng ngày 04-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share