Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2021] Kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các lãnh đạo của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vẫn luôn theo sát và thực thi chính sách bức hại.

Các phương thức tra tấn thường được sử dụng để cưỡng chế các học viên phải từ bỏ đức tin của họ bao gồm đổ nước sôi lên người học viên, tiêm thuốc độc, sốc điện, bức thực bằng nước ớt, nhét ớt vào các vùng kín của học viên, treo người lên bằng còng tay, lột đồ rồi dội nước lạnh lên người và lao động cưỡng bức cường độ cao.

Một số học viên bị ép phải kéo dài thời gian lao động mỗi ngày cho đến khi họ kiệt sức. Sau đó họ được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Trước khi hồi phục hoàn toàn họ đã phải quay lại làm việc.

Các học viên Pháp Luân Công không được báo cáo việc bị tù nhân tra tấn với các lính canh hay nói với luật sư của họ. Nếu làm điều đó, họ sẽ bị trả đũa bằng cách đánh đập tàn bạo.

Trước khi các học viên được thả khỏi tù, họ phải tự ghi lại video tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nếu không, họ sẽ bị tra tấn bằng cách đứng trong thời gian dài. Có lúc, cả buồng giam gồm hơn 60 tù nhân bị ép phải đứng trong nhiều giờ nhằm kích động họ thù hận các học viên.

Các lính canh tù cảnh cáo các học viên được trả tự do không được nói gì về tình trạng nhà tù vì điện thoại của họ bị ghi âm.

Theo thông tin đã thu thập, ít nhất 37 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết ở trong nhà tù này, và nhiều người bị tra tấn đến mất trí và tàn tật. Bà Lý Quế Vinh, một hiệu trưởng đã về hưu của một trường tiểu học ở thành phố Thẩm Dương đã bị bức hại đến chết sau khi bị lính canh tù đánh đập tàn bạo vào giữa tháng 1 năm 2020 khi bà sắp mãn hạn án tù năm năm.

Khu giam giữ số 12

Đội 12 của nhà tù được thiết kế đặc biệt để giam các học viên Pháp Luân Công. Các tù nhân bị các viên chức nhà tù xúi giục để tra tấn các học viên với phần thưởng là giảm án tù. Không bị trừng phạt, họ không dừng lại ở bất kỳ tội ác nào trong việc tra tấn các học viên.

Khi các học viên Pháp Luân Công mới bị đưa đến Đội 12, trước tiên họ bị ép tham gia một lớp tẩy não vốn được thiết kế trước để khiến họ phải từ bỏ đức tin của mình. Ít nhất ba tù nhân được giao làm việc với mỗi học viên. Đầu tiên tù nhân lừa dối học viên bằng cách đối xử tốt với họ và cố thuyết phục họ từ bỏ đức tin. Nếu không có hiệu quả, họ bắt đầu đánh đập và đe doạ các học viên. Một số học viên bị nhốt trong các xà lim nhỏ và một số bị phơi mình trong cái lạnh thấu xương với cửa sổ mở trong mùa đông.

Bà Vương Tố Miên, 70 tuổi, bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 và sau đó bị Tòa án quận Lữ Thuận Khẩu kết án ba năm tù. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 19 tháng 11 năm 2019 và bị giam ở Đội 12.

Ngày đầu tiên khi đến nơi, lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân làm việc với bà. Họ đề nghị bà viết một đơn hối cải. Khi bà từ chối hợp tác, họ đã hét vào mặt bà và không cho bà uống nước trong nhiều ngày. Họ cũng lấy đi giấy vệ sinh của bà và cấm bà tắm rửa thậm chí là với nước từ bồn vệ sinh.

Sau vài ngày bị ngược đãi, huyết áp của bà Vương rất cao. Sợ bà bị nguy hiểm tính mạng, cuối cùng tù nhân cũng cho bà uống nước. Tuy nhiên, họ không cho bà đi vệ sinh cả đêm, từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng mỗi ngày. Việc nhịn tiểu lâu khiến bà bị đau bụng và khó ngủ. Khi bà được đi vệ sinh vào ban ngày thì cũng bị các tù nhân trông chừng.

Việc ngược đãi và tra tấn kéo dài trong suốt thời gian giam giữ cho đến khi bà được thả vào tháng 5 năm 2021.

Các học viên khác, bà Khuông Hoành, bị phơi mình dưới cái lạnh 10 ngày trong một phòng giam nhỏ.

Bà Khương Vĩ bị giam trong một xà lim nhỏ.

Bà Chu Ngọc Trinh bị đánh đập tàn bạo đến nỗi bầm tím cả người. Bà cũng bị cấm ngủ nhiều đêm.

Bà Trương Đông Thanh và bà Từ Ngạn Hà, bị ép phải đứng trong nhiều giờ và đêm, bị cấm ngủ, trong khi các tù nhân thay phiên nhau tra tấn bà.

Bà Triệu Hồng Ma từng bị tra tấn đến mức không thể đi được. Hai tù nhân phải dìu bà đi xung quanh, kéo và thả bà. Bà rất hốc hác.

Bà Trọng Thục Quyên bị ung thư vú sau khi bị tra tấn thời gian dài nhưng bà vẫn kiên định với đức tin của mình.

Tra tấn trong Đội 5

Một số học viên cũng bị giam và bị tra tấn trong Đội 5 của nhà tù.

Bà Từ Quý Hiền, ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị cấm ngủ trong tám ngày. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh Dương Mẫn đã chỉ đạo tù nhân Lý Tinh Xuân và Lâu Sảng tra tấn bà bằng cách lăn qua lại một chai nước sôi trên lưng bà. Họ tra tấn bà bằng cách này theo định kỳ và lưng bà đầy những vết phồng rộp lớn.

Bà Trương Ngọc Hồng, ngoài 50 tuổi, ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, vì không từ bỏ đức tin nên đã bị tra tấn bởi tù nhân Trương Hiểu Manh, dưới sự chỉ đạo của lính canh tù Ngưu Tinh Tinh. Trương Hiểu Manh dùng giầy tát vào đầu bà Trương mạnh đến nỗi bà bị xuất huyết não vào tháng 6 năm 2020 và phải phẫu thuật hai lần.

Lính canh Dương mẫn cũng chỉ đạo tù nhân Từ Nham và Lý Tĩnh Xuân tra tấn bà Liệu Hiểu Kiệt. Họ cấm bà ngủ trong bảy ngày và ép bà đứng trong thời gian dài suốt thời gian này.

Tra tấn trong các đội khác

Một số học viên bị giam tại Đội Người già và Tàn tật bị tra tấn bằng nhiều cách khác nhau bất chấp tuổi tác hay tình trạng sức khoẻ của họ. Có lúc năm hay sáu tù nhân lôi một học viên vào một căn phòng nhỏ sau đó đè xuống, bịt mắt trong khi lấy dấu vân tay của bà ấy. Một số tù nhân bị ép đứng trong thời gian dài, không được gọi cho gia đình hoặc mua các vật dụng cần thiết. Ngoài ra, tất cả tù nhân trong một xà lim sẽ bị phạt bằng cách cấm ngủ nếu tù nhân trong xà lim từ chối từ bỏ đức tin của họ nhằm kích động tù nhân thù ghét các học viên Pháp Luân Công.

Tại Đội 3, có lần ba tù nhân lôi một học viên Pháp Luân Công mà từ chối từ bỏ đức tin vào một căn phòng không có camera và đánh đập bà tàn bạo. Học viên bị ép phải lao động vào ban ngày và đứng vào ban đêm trong khi các tù nhân thay phiên nhau giám sát bà vào ban đêm và bắt bà thức. Khi tù nhân nhắm mắt, các tù nhân xô đẩy và chọc vào mắt bà.

Trong một mùa đông, một số học viên Pháp Luân Công bị giam trong một căn phòng nhỏ với hai tù nhân giám sát và đánh đập họ. Răng của một học viên bị đánh gãy trong lúc bị đánh đập.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/25/428643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/18/194683.html

Đăng ngày 04-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share