Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2021] Nhà tù Tứ Xuyên ở thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên là một trong những nhà tù được thiết kế để giam giữ và bức hại các nam học viên Pháp Luân Công trong khu vực.

Ngoài việc bị cưỡng bức lao động không công, các học viên bị cầm tù cũng bị tra tấn bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm đứng trong thời gian dài, sốc điện, đánh đập và giới hạn các bữa ăn. Các học viên không được phép nói chuyện với người khác.

Ông Hứa Khải Dương, một giáo viên về hưu 78 tuổi, đã bị lạm dụng bạo lực vào chiều ngày 7 tháng 8 năm 2020 sau khi bị nhìn thấy nói chuyện với vài học viên Pháp Luân Công trong sân nhà tù.

Khi bị một lính canh la mắng, ông Hứa đã nói với anh ta: “Chúng tôi bị giam giữ bất hợp pháp ở đây. Không cho chúng tôi nói chuyện là không công bằng và phân biệt đối xử.”

Giám thị nhà tù Phương Đông tình cờ nghe được lời của ông Hứa. Ông ta cho rằng ông Hứa thô lỗ và hét vào mặt ông: “Ông là một tên tội phạm…”

Ông Hứa đáp lại: “Chúng tôi vô tội. Không có cơ sở pháp lý để cầm tù chúng tôi.”

Sau đó Phương Đông đã chỉ đạo hai tù nhân trói tay chân ông Hứa lại với nhau. Họ cũng cố nhét một trái cây thối vào miệng ông. Khi ông kháng cự, các tù nhân đã đánh gẫy hai răng cửa của ông, nhét thêm thứ gì đó hôi thối vào miệng ông và đội một chiếc mũ bảo hiểm lên đầu ông. Miệng của ông bị rỉ máu.

Bối cảnh

Ngày 23 tháng 8 năm 2012, ông Hứa bị bắt cùng hai học viên khác. Toà án Huyện Hưng Văn đã xét xử ông vào ngày 31 tháng 1 năm 2013. Trong phiên xử, ông Hứa đã biện hộ cho mình: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công và hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đây không chỉ là tín ngưỡng cá nhân tôi mà cũng là tín ngưỡng của hàng chục triệu người Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Việc in ấn và phân phát các tờ rơi giảng chân tướng của tôi là được Hiến pháp Trung Quốc bảo hộ. Nó là quyền hợp pháp của tôi. Chúng tôi làm điều này để chấm dứt cuộc bức hại.”

Ngày 7 tháng 5 năm 20213, ông bị kết án tám năm tù.

Ông Hoàng Thuận Khôn, người bị xét xử cùng thời điểm với ông Hứa, đã bị kết án 10 năm tù. Ông bị đưa vào Nhà tù Nhạc Sơn nhưng nhà tù từ chối nhận với lý do là bản án dài. Cảnh sát đã đưa ông quay lại trại tạm giam địa phương, nơi đây ông bị ngược đãi liên tục. Sau đó cảnh sát đưa ông đến Nhà tù A Bá, tại đây ông bị tra tấn đến chết vào ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Báo cáo liên quan:

Bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Gia Châu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/428747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/18/194676.html

Đăng ngày 02-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share